Phim “Sinh tử” gây ngỡ ngàng với cảnh khoá môi, sập mỏ đá...

(Dân trí) - Ngay ở những cảnh đầu tiên của tập 1 phim “Sinh tử” vừa lên sóng tối qua (4/11), nhiều khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng khi câu chuyện chống tham nhũng “nóng” lên ngay từ những thước phim đầu tiên.

Ngay từ tập 1, Mai Hồng Vũ (Việt Anh) đã lộ diện là một doanh nhân quyền lực, có quan hệ với nhiều nhân vật quan chức, giới kinh doanh, ngân hàng… tại tỉnh Việt Thanh. Và Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) - hoa khôi tỉnh là chủ một nhà hàng. Trinh có vẻ như là một “quân cờ” của Vũ trong việc gầy dựng các mối quan hệ với giới chính khách.

Phim “Sinh tử” gây ngỡ ngàng với cảnh khoá môi, sập mỏ đá... - 1

Cảnh Mai Hồng Vũ yêu cầu Quỳnh Trinh cho nghỉ việc một tiếp viên vì không biết tiếp khách ở đầu phim.

Trong cuộc nói chuyện được hé lộ, Vũ đã yêu cầu cho một em tiếp viên nghỉ việc vì “không biết tiếp khách”. Vũ còn dặn Trinh chuẩn bị phòng Vip đã đón 10 khách.

Một cảnh khác, lấy lý do mừng sinh nhật con gái của Trần Bạt (Chí Nhân) - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Mai Hồng Vũ đã nhanh tay dúi cho anh này một phong bì tiền dày cộm, không quên kèm lời nhắn mong được giúp đỡ.

Ở một diễn biến khác, đội điều tra khi khám xét nhà ông Chủ tịch huyện Hà Văn Trực đã phát hiện ra nơi cất giấu két sắt ở phía sau bức tranh treo trên tường phòng khách. Bất ngờ hơn, khi kiểm tra bồn chứa nước trên sân thượng, đội điều tra phát hiện ra hai bao tải tiền chứa 96 cọc tiền mệnh giá cao, nặng 97 kilogam.

Mỏ đá Thanh Lâm bất ngờ bị sập khiến nhiều công nhân làm việc tại đây thương vong. Cảnh hàng trăm người lao vào đêm tối dỡ từng phiến đá để cứu người bị đè dưới những tảng đá với thương tích đầy mình làm nhiều người liên tưởng đến một vụ sập mỏ đá kinh hoàng, từng gây chấn động cách đây không lâu.

Phim “Sinh tử” gây ngỡ ngàng với cảnh khoá môi, sập mỏ đá... - 2
Phim “Sinh tử” gây ngỡ ngàng với cảnh khoá môi, sập mỏ đá... - 3

Cảnh khám xét nhà Chủ tịch huyện phát hiện hàng bao tải tiền.

Trong bối cảnh đó, những người thân của công nhân gặp nạn thì khóc lóc, hoảng hốt đi tìm chồng - con; chủ mỏ đá Lê Hoàng (Trọng Hùng) thì lo lắng chạy ra hiện trường và gọi điện cho cầu cứu Mai Hồng Vũ; Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa và Bí thư tỉnh ngay lập tức đến hiện trường xảy ra tại nạn để chỉ đạo khắc phục sự cố… còn Trần Bạt - con trai Chủ tịch tỉnh lại đang vui vẻ bên “hoa khôi” Trinh. Cả hai nhân vật của Chí Nhân - Quỳnh Nga, ngay từ khi mới vào phim đã có những màn khoá môi đầy táo bạo.

Chí Nhân cho biết, ngay khi mới bước vào quay, đạo diễn Khải Hưng đã bắt thực hiện màn khoá môi này, khiến cả hai khá lúng túng và áp lực. Áp lực bởi trước đó cả hai vẫn chưa biết nhiều về nhau. Thêm vào đó, màn khoá môi này lại thực hiện trước mặt 30 con người trong đoàn phim. May mắn là cả hai đã “một phát ăn ngay” nên không phải quay lại nhiều lần.

Bản thân Quỳnh Nga cũng tiết lộ, dù đã lường trước khi đọc kịch bản nhưng khi bước vào quay những cảnh này cô rất áp lực. Cả cô và Chí Nhân đã phải động viên nhau làm sao cho cảnh quay đó diễn ra thoải mái nhất.

Phim “Sinh tử” gây ngỡ ngàng với cảnh khoá môi, sập mỏ đá... - 4

Cảnh nhân vật của Chí Nhân và Quỳnh Nga khoá môi nhau.

“Mỗi cảnh đó tôi đều toát mồ hôi vì nóng quá. Không phải chỉ mình nóng mà những người xung quanh cũng nóng.. Tuy nhiên, do có sự bàn bạc trước nên tôi với bạn diễn quay khoảng 3 đúp là xong, không phải hôn đi hôn lại nhiều lắm”, Quỳnh Nga bật mí.

Ngay sau khi kết thúc tập 1, đoạn trailer tập 2 phim hé lộ những tình tiết mở màn cho cuộc “chạy án” khi Lê Hoàng tìm gặp Thông (Doãn Quốc Đam đóng) - thủ trưởng cơ quan điều tra để hòng chạy tội.

Gặp Lê Hoàng trong chỗ khuất, Thông nói: “Chắc là ông không lường hết được hậu quả của vụ sập mỏ này đâu. Ông là doanh nghiệp, thừa ngôn khoan để hiểu được chuyện này. Về nguyên tắc, chủ mỏ đá không thể đứng ngoài trách nhiệm”.

Là một ông chủ vốn đã nhiều móc nối, Lê Hoàng lập tức đáp lời: “Vì thế nên tôi mới phải gấp gáp tìm anh thế này. Có những chuyện đúng là ngoài việc của anh nhưng muốn gì thì muốn cũng phải xuất phát từ cơ quan điều tra. Đấy vừa là điểm xuất phát, vừa là đích đến. Tôi gặp anh để coi như là sự khởi đầu”.  

Câu nói của Lê Hoàng khiến khán giả cho rằng từ đây một cuộc “chạy án” công phu, một cuộc đấu trí giữa cơ quan chức năng và nhóm tội phạm đã sắp diễn ra.

Nhiều người cho rằng, mặc dù mới phát sóng nhưng các đại cảnh như sập mỏ đá Thanh Lâm hay khám xét nhà Chủ tịch huyện phát hiện hàng bao tải tiền đã khiến nhiều người bị cuốn hút. Tuy nhiên, một bộ phim chính luận với đề tài gai góc như “Sinh tử” mà mỗi tập chỉ giới hạn trên dưới 30 phút là hơi ít và dễ khiến cảm xúc bị đứt đoạn.

Hà Tùng Long