Phạm Phương Thảo thú nhận mất cảm giác về nụ hôn sau vài lần bị phản bội

(Dân trí) - Phạm Phương Thảo thú nhận từng vài lần bị phản bội trong tình yêu nên đã mất cảm giác về nụ hôn với người khác giới. Bởi lẽ đó khi quay phim ca nhạc với Tiến Lộc, cô toàn để bạn diễn nam chủ động khi hôn.

Phim ca nhạc “Mong manh em” dài hơn 40 phút được phát sóng tối 28/12 trên sóng truyền hình VTV1, Đài truyền hình Việt Nam đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo một lần nữa gây ấn tượng mạnh với khán giả khi xuất hiện cùng lúc với nhiều vai trò: nữ chính của phim, biên tập âm nhạc, nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ thể hiện và tham gia viết kịch bản phim…

Phạm Phương Thảo thú nhận mất cảm giác về nụ hôn sau vài lần bị phản bội - 1

Hình ảnh Phạm Phương Thảo trong phim ca nhạc "Mong manh em".

Hơn 40 phút đồng hồ, Phạm Phương Thảo khiến khán giả ngồi lặng trước màn hình để theo dõi câu chuyện của một người phụ nữ tên Thảo đa đoan, truân chuyên con đường tình duyên, những hạnh phúc, đau khổ, bất hạnh đều ở trên bờ vai mong manh cần được chở che.

Trong phim, Phạm Phương Thảo là nhân vật chính, nam diễn viên Tiến Lộc và Việt Tùng vào vai hai người yêu cô. Số phận thách thức khi cô có một tình yêu đẹp với chàng trai lớn lên từ ấu thơ nhưng không may, người cô yêu chết lúc chưa tròn đôi mươi.

Đau đớn, luyến thương hình bóng một người đã khuất là bất hạnh khi sự yếu đuối đeo bám thân phận cô gái trẻ… Điều may mắn cho Thảo là hạnh phúc vẫn mỉm cười với cô khi chàng trai thầm yêu cô từ thuở nhỏ vẫn luôn bên cạnh, trở thành bờ vai để cô dựa vào những khi sóng gió đường đời sau này và cuối cùng họ cũng có cái kết viên mãn về tình yêu.

Phạm Phương Thảo thú nhận mất cảm giác về nụ hôn sau vài lần bị phản bội - 2
Phạm Phương Thảo thú nhận mất cảm giác về nụ hôn sau vài lần bị phản bội - 3

Cô gái Thảo trong phim ca nhạc có mối tình đẹp với Lộc nhưng cuối cùng cả hai đã không đến được với nhau vì chàng trai bị tai nạn.

Trước ý kiến nhiều khán giả tỏ ra “bất mãn” khi tình yêu của Phạm Phương Thảo (vai Thảo) và Tiến Lộc (vai Lộc) đang đẹp và ngọt ngào đầy rung động đến vậy thì Lộc bất ngờ… chết do bị kẻ xấu hại trên đường chạy xe ôm kiếm tiền đi học, Phạm Phương Thảo cho biết, cô chính là người đã quyết định cho người yêu mình phải chết vào phút sắp quay, dù ban đầu ý tưởng kịch bản cô bị phản bội.

“Tôi đã vài lần bị phản bội trong tình yêu nhưng tôi thấy mình chỉ buồn đau vài ngày sau đó còn mạnh mẽ hơn, nên sát ngày quay tôi đã bàn lại với ê-kíp quyết định cho người yêu mình… chết. Tôi nghĩ, chỉ cái chết, sự chia lìa lúc đang yêu mới khiến người đi sống trọn đời trong tâm khảm người ở lại”, Phạm Phương Thảo nói.

Chia sẻ về cảnh hôn nam diễn viên “Về nhà đi con” trong phim ca nhạc, Phạm Phương Thảo cười lớn mà tiết lộ: “Tôi nghĩ mình đã nhập vai nhiều cảm xúc nên những cảnh hôn cũng cũng có phần “phấn chấn” hơn Tiến Lộc.

Phạm Phương Thảo thú nhận mất cảm giác về nụ hôn sau vài lần bị phản bội - 4

Tiến Lộc và Phương Thảo diễn lại cảnh hôn trong phim ca nhạc.

Vì cùng đạo diễn lên ý tưởng kịch bản, biên tập âm nhạc và xây dựng nhân vật, hơn nữa Thảo trong phim cũng chính là tôi ngoài đời, cứ bấm máy là tôi hoá thân nhân vật thôi. Những cảnh hôn là cô ấy tưởng tượng khi người yêu đã mất, nên sự cô đơn cũng khiến người đàn bà khát khao hơn, cháy bỏng hơn.

Tiến Lộc đẹp trai nhưng “tỉnh táo” lắm (cười). Diễn hôn xong mặt bơ đi luôn mặc cho tôi ngại ngùng cười trừ. Sau cảnh quay lần đầu, tôi nói với Lộc “Quá lâu chị mới hôn nên quên mất cảm giác rồi”.

Thực ra tôi thú nhận thế một phần vì ngại nhưng phần lớn là muốn Lộc chủ động. Nụ hôn trong phim ca nhạc cũng nhẹ nhàng đủ để gợi cảm xúc cho người xem chứ không có gì ghê gớm đâu. Tuy nhiên vì lần đầu hôn “cậu em” nên bối rối là điều không tránh được. Những cảnh sau chúng tôi diễn tự nhiên hơn.

Khép lại 10 ngày quay tôi đùa với ê-kíp muốn có thêm 10 ngày nữa để được hôn nhiều hơn, còn Lộc thì lạnh tanh kiểu “không thèm bàn”. Tôi quý Lộc bởi tác phong làm việc nghiêm túc, hết mình và rất rõ ràng trong cuộc sống. Cậu ấy là người đàn ông tử tế”.

Phạm Phương Thảo thú nhận mất cảm giác về nụ hôn sau vài lần bị phản bội - 5

Phạm Phương Thảo cũng bày tỏ thêm rằng, cuộc sống của cô cũng gặp nhiều trắc trở đường tình duyên nên khi vào vai cô rất đồng cảm với nhân vật vì vậy nhập vai dễ dàng và sâu sắc. Bộ phim đã “ngốn” 10 ngày quay của ê-kíp, mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya.

         Hà Tùng Long

Ảnh: Hoà Nguyễn