1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nữ phóng viên gây tranh cãi khi nói fan thể thao "thiếu tôn trọng" mình

(Dân trí) - Trong đoạn clip mà cô Lyndsey Gough chia sẻ, cô không ngừng yêu cầu các fan đang rời sân vận động không được chạm vào mình.

Nữ phóng viên gây tranh cãi khi nói fan thể thao "thiếu tôn trọng" mình

Nữ phóng viên truyền hình người Mỹ - cô Lyndsey Gough đã chia sẻ một đoạn video clip lên mạng xã hội và cho rằng các fan bóng bầu dục quá khích đã "xâm phạm không gian" của cô khi cô đang thực hiện bản tin trực tiếp.

Dù vậy, không gian mà cô Lyndsey Gough lựa chọn là một lối ra vào của sân vận động đang có rất nhiều fan ở trong trạng thái phấn khích sau khi vừa xem xong một trận bóng bầu dục.

Nhiều cư dân mạng cho rằng cô Lyndsey Gough đã tự làm khó mình khi lựa chọn một địa điểm và thời điểm ghi hình không phù hợp, bởi địa điểm mà cô Lyndsey đứng ghi hình là ở lối ra của sân vận động Bank of America nằm ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Mỹ.

Theo một số cư dân mạng, lưu ý về không gian và thời điểm ghi hình đáng lẽ nên là một bài học mà chính cô tự rút ra cho công việc của mình, thay vì đổ lỗi cho các fan đã "xâm phạm không gian" ghi hình của cô. Hơn thế, thái độ của các fan xuất hiện trong đoạn clip cũng khá vui nhộn, họ không làm gì quá khích, thiếu tôn trọng đối với cô Lyndsey Gough hay hoạt động ghi hình.

Một phóng viên truyền hình chuyên nghiệp hoàn toàn có thể nở nụ cười và coi đó như một chi tiết vui nhộn trong bản tin thể thao đang ghi hình trực tiếp, thay vì cau có, bực dọc và than phiền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip mà cô Lyndsey Gough chia sẻ, cô không ngừng yêu cầu các fan đang rời sân vận động không chạm vào mình.

Nữ phóng viên gây tranh cãi khi nói fan thể thao thiếu tôn trọng mình - 1

Chia sẻ clip trên mạng xã hội Twitter, cô Lyndsey Gough viết: "Phải chịu đủ mọi kiểu xâm phạm không gian trong bản tin ghi hình trực tiếp đầu tiên của tôi".

Chia sẻ clip trên mạng xã hội Twitter, cô Lyndsey Gough viết: "Phải chịu đủ mọi kiểu xâm phạm không gian trong bản tin ghi hình trực tiếp đầu tiên của tôi".

Sau đó, Lyndsey chia sẻ thêm trong một đăng tải khác có đính kèm video clip: "Sau khi người đàn ông đầu tiên trong clip chạm vào tôi, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu... Những gì xuất hiện trong clip không phải tất cả những gì đã xảy ra. Thật khó chịu. Tại sao chúng ta không thể tôn trọng không gian của người khác?".

Sau cùng, cô Lyndsey đã phải di chuyển để tìm vị trí ghi hình khác. Cô có chia sẻ thêm trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng: "Tôi đã bị tác động và phân tâm nhưng chúng tôi đã cùng bình tĩnh lại để thực hiện được bản tin".

Trên mạng xã hội, có những người bênh vực cho cô Lyndsey Gough, nhưng cũng có những người cho rằng cô nên... chọn nghề khác, bởi một tình huống như vậy đã đủ làm khó cô thì việc làm phóng viên truyền hình sẽ là một thách thức lớn đối với cô. Hiện tại, cô Lyndsey đang làm việc cho một đài truyền hình đặt trụ sở tại bang Georgia, Mỹ.