“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My tiết lộ mình là người chủ động tán tỉnh chồng

(Dân trí) - “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My cho biết, thời ở đỉnh cao của sự nghiệp, chị được rất nhiều đại gia theo đuổi. Tuy nhiên, cuối cùng chị lại phải lòng anh Hà Tôn Đức, là một Việt kiều mới từ Mỹ về và không hề biết chị là người nổi tiếng.

Ở thập niên 80, với khuôn mặt khả ái và nhan sắc diễm lệ, Diễm My đã tạo ra một cơn sốt ảnh lịch rầm rộ chưa từng có. Chị cũng là người “ngự trị” lâu nhất trên bìa các tờ ảnh lịch, bloc, lịch bướm… trong hơn một thập kỷ. Bởi lẽ đó mà nhiều người ưu ái gọi chị “nữ hoàng ảnh lịch”.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My tiết lộ mình là người chủ động tán tỉnh chồng - 1

Diễm My trò chuyện về bí quyết giữ lửa hôn nhân truyên truyền hình.

Nữ diễn viên sinh năm 1962 cũng được xem là mỹ nhân “đắt giá” của làng điện ảnh phía Nam khi thể hiện thành công nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng: Tiếng sóng, Rừng lạnh, Vết thù năm tháng, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Phía sau cuộc chiến… Ở tuổi 57, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và gu thời trang sành điệu.

Bên cạnh một sự nghiệp thành công, Diễm My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc với chồng là doanh nhân thành đạt. Mới đây, vợ chồng nữ diễn viên đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Chia sẻ trên “Vui sống mỗi ngày”, nữ diễn viên cho biết, chị tự hào khi đã cùng chồng đi được với nhau một chặng đường dài 25 năm. Để có được quãng thời gian đó, cả vợ lẫn chồng chị đều phải nỗ lực rất nhiều trong giữ gìn hạnh phúc. Và bây giờ chị cảm thấy yên tâm để tận hưởng những gì mình đang có.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My tiết lộ mình là người chủ động tán tỉnh chồng - 2
“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My tiết lộ mình là người chủ động tán tỉnh chồng - 3

Diễm My và ông xã Việt kiều trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

“Tương lai tôi chưa biết thế nào nhưng hiện tại tôi cảm thấy mọi thứ đều viên mãn và chúng tôi cố gắng để tận hưởng hạnh phúc mình đang có”, Diễm My nói.

“Nữ hoàng ảnh lịch” cho biết, thời ở đỉnh cao của sự nghiệp, chị được rất nhiều đại gia theo đuổi. Tuy nhiên, cuối cùng chị lại phải lòng anh Hà Tôn Đức, là một Việt kiều mới từ Mỹ về và không hề biết chị là người nổi tiếng. Họ thành đôi sau khi người đẹp chủ động tán tỉnh anh.

“Mỗi người phụ nữ đều có gu chọn đàn ông lý tưởng khác nhau. Đối với tôi, tôi thích trai đẹp, sáu múi, tài năng và hiền lành. Vì mê trai đẹp nên tôi đã đăng ký đi tập thể hình vì nghĩ ở các phòng tập bao giờ cũng có nhiều chàng trai đẹp. Trước đó, tôi không hề quan tâm đến tập luyện để giữ vóc dáng như bây giờ.

Bởi vậy, đăng ký tập nhưng cũng chỉ diện đồ tập rồi lượn qua lượn lại trong phòng để ngó ngược, ngó xuôi… chứ không tập được bao nhiêu. Thú thật, ý đồ đi tập lúc đó không trong sáng lắm (cười). Khi nhìn thấy anh Đức - chồng tôi hiện tại đang đứng tập thì tôi “đứng hình” vì hình thể lẫn vẻ điển trai của anh ấy đúng là mẫu người đàn ông tôi đang tìm kiếm.

Tôi liền tiếp cận bằng cách đứng trước mặt anh ấy tập, thực ra tập nhưng mắt “đảo qua, liếc lại” nhìn anh ấy là chính. Thấy tôi tập sai động tác, anh Đức liền giúp tôi chỉnh sửa cho đúng. Lúc đó, tôi mừng thầm trong bụng vì “kế” của mình đã công hiệu”, Diễm My vui vẻ nhớ lại.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My tiết lộ mình là người chủ động tán tỉnh chồng - 4

Ảnh cưới của vợ chồng Diễm My 25 năm trước.

Theo nữ diễn viên, sau lần đó, chính chị là người chủ động, bật đèn xanh cho “đối phương” biết mình chưa có ai. Nhiều lần quan sát, Diễm My nghĩ anh Hà Tôn Đức sẽ là một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm với con mình. Bởi thế, chị đã “cắt đuôi” nhiều “vệ tinh” theo đuổi để đến với anh.

“Trong 3 năm quen anh Đức, tôi đã cân đo đong đếm giữa anh ấy và những người đàn ông khác bởi người phụ nữ nào cũng muốn lấy được một người chồng có kinh tế vững chắc để mình dựa vào. Tuy nhiên, lúc đó, anh Đức lại chỉ có hai bàn tay trắng thôi nhưng chính trái tim chân thành của anh ấy đã thuyết phục được tôi”, Diễm My tiết lộ thêm.

Diễm My khẳng định rằng, việc chủ động trong tình yêu không có gì phải xấu hổ, đặc biệt khi mình gặp một người khiến mình thực sự rung động.

“Lúc biết chuyện tôi chủ động “thả thính” anh Đức, mẹ tôi không vui bảo: “Con đâu có xấu, lại là người nổi tiếng, tại sao lại chủ động đi tán trai. Con chỉ cần xuất hiện thật xinh đẹp là các chàng trai sẽ tiến tới tìm mình”. Nhưng khổ nỗi, những chàng trai tiến tới tìm mình thì mình lại không thích.

Tôi nghĩ, tại sao mình lại không thể bày tỏ tình ý với người mình thích. Nếu không thể nói thẳng với người đó là “em thích anh” thì sẽ dùng “vũ khí lợi hại” là nụ cười để người ta biết điều đó.

Vì thế, mỗi khi xuất hiện trước mặt họ, tôi sẽ nở nụ cười thật đẹp và cố tình gợi mở cho họ biết lúc nào mình rảnh để họ chủ động hẹn hò với mình. Tôi nghĩ điều đó không có gì xấu hết”, Diễm My tiết lộ.

“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My tiết lộ mình là người chủ động tán tỉnh chồng - 5

Dù đã ở tuổi U60 nhưng Diễm My vẫn giữ được sự trẻ trung bất chấp thời gian.

Đề cập đến bí quyết giữ lửa hôn nhân, Diễm My cho rằng, trong gia đình, người phụ nữ rất quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ ai kiếm tiền nhiều hơn ai bởi mọi thứ trong gia đình đều có sự đóng góp của cả hai vợ chồng.

“Anh Đức luôn tôn trọng nghề nghiệp của tôi và luôn nói với các con những điều tốt đẹp về công việc của mẹ. Anh luôn nói với các con rằng, mọi chi phí để trang trải việc học hành và sinh hoạt của các con đều do cả bố lẫn mẹ làm ra.

Anh ấy cũng cố gắng gieo vào các con niềm tin và tình yêu với điện ảnh, bởi vậy con gái Thuỳ My mới học ngành Truyền thông, Quế My mới học ngành Sản xuất phim. Anh ấy luôn ủng hộ và hỗ trợ mọi thứ để tôi theo đuổi được đến cùng đam mê nghệ thuật của mình.

Từ những điều đó mà tôi biết lúc nào mình nên đi đóng phim và lúc nào mình phải từ chối vai diễn. Bí quyết để giữ lửa hôn nhân với chúng tôi vẫn là sự tôn trọng và chia sẻ với nhau. Cha mẹ phải là tấm gương để con cái học tập trước khi bước vào học ở trường”.

Nữ diễn viên cũng tâm sự: “Thật sự, ở tuổi này, danh tiếng hay tiền bạc đã không còn quá quan trọng. Hơn hết, tôi chỉ mong cuộc sống được bình an, yên vui mỗi ngày bên cạnh gia đình, bạn bè thân thiết. Tôi vẫn thích sống trong bầu không khí tràn đầy sự yêu thương...”.

Hà Tùng Long