Nữ diễn viên phim Oscar của Iran sẽ ngồi tù vì… một nụ hôn?

(Dân trí) - Hành động hôn lên má ông chủ tịch LHP Cannes của nữ diễn viên phim A Separation (phim từng đoạt giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của điện ảnh Iran) đã bị dư luận trong nước đánh giá là xấu xa, băng hoại đạo đức.

Leila Hatami - một nữ diễn viên người Iran mới đây đã khiến nhà cầm quyền ở Tehran (thủ đô Iran) nổi giận khi cô có một nụ hôn má với Chủ tịch Liên hoan phim Cannes. Hành động của nữ diễn viên này đã khiến dư luận trong nước phản ứng dữ dội và giờ đang lên tiếng đòi buộc cô phải chịu hình phạt bằng roi và phải bị tống giam.

Nữ diễn viên phim Oscar của Iran sẽ ngồi tù vì… một nụ hôn?

Leila Hatami - nữ diễn viên người Iran - đang có cử chỉ thân mật mang tính xã giao với ông Gilles Jacob - Chủ tịch Liên hoan phim Cannes tại lễ khai mạc năm nay. Tại đây, cô Hatami là một thành viên trong ban giám khảo.

Một quan chức thuộc Bộ Văn hóa Iran phát biểu: “Những người Iran tham gia vào các sự kiện quốc tế cần phải đặc biệt lưu ý đến hành vi ứng xử của mình bởi họ là đại diện cho thuần phong mỹ tục của người Iran. Họ cần phải tránh gây ra những hình ảnh tiêu cực về phụ nữ Iran trong mắt dư luận thế giới. Phụ nữ Iran luôn là biểu tượng của sự trong trắng và trinh bạch”.

Sự xuất hiện của Hatami tại Liên hoan phim Cannes vì vậy bị cho là “không phù hợp với những đức tin tín ngưỡng của người dân Iran”.

Hatami là nữ diễn viên khá nổi danh, cô từng xuất hiện trong phim “A Separation” (Cuộc chia ly) - bộ phim từng giành giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất năm 2012.

Nữ diễn viên này giờ đây bỗng trở thành nhân vật bị dư luận Iran chỉ trích. Nhiều người muốn cô phải bị trừng phạt theo luật đạo Hồi, theo đó, hành động hôn lên má một người đàn ông xa lạ của Hatami sẽ bị coi là một hành động xấu xa, phạm tội.

Hatami là một nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của Iran.

Hatami là một nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của Iran.

Một nhóm phụ nữ Iran đã cùng lên tiếng yêu cầu Hatami phải bị phạt 74 roi và phải bị giam trong tù 10 năm vì đã “làm băng hoại hình ảnh của phụ nữ Iran”.

Lý lẽ mà những người phụ nữ này đưa ra là bởi Leila Hatami là một diễn viên nổi tiếng, nhưng cô lại thực hiện một hành vi “phạm tội”. Bên cạnh đó, cô cũng ăn vận không phù hợp với tiêu chuẩn của phụ nữ đạo Hồi khi tới dự Liên hoan phim Cannes. Những người như Leila Hatami sẽ dần làm cho những hành động đáng lẽ bị ngăn cấm dần trở nên dễ chấp nhận hơn trong cộng đồng người Iran.

Về phần ông Gilles Jacob - Chủ tịch Liên hoan phim Cannes - ông đã lên mạng xã hội để thanh minh cho Hatami, rằng: “Chính tôi mới là người đã hôn cô ấy. Khi cô ấy xuất hiện, tôi coi cô ấy là hiện thân của cả nền điện ảnh Iran và đã đón chào thật nhiệt tình, giờ thì… cô ấy lại chỉ đơn thuần là một phụ nữ Iran mà thôi. Hành động của tôi chỉ hoàn toàn dựa trên tục lệ giao tiếp thông thường ở phương Tây, và vì thế không có gì liên quan tới vấn đề băng hoại đạo đức”.

Được biết, trang phục mà cô Hatami sử dụng tại Cannes luôn có khăn chùm đầu, nhưng phần cổ của cô nhiều khi không được che kín, vì vậy, nó đã khiến những người có tư tưởng truyền thống ở Iran cảm thấy khó chịu.

Việc phải chùm khăn “hijab” (khăn của phụ nữ đạo Hồi) vốn đã là bắt buộc, nếu không đội, phụ nữ Iran sẽ có thể bị phạt tiền, bị bắt giam hoặc bị đánh bằng roi da. Ngoài ra, phụ nữ Iran nói riêng và phụ nữ đạo Hồi nói chung cũng không được phép có cử chỉ gần gũi đối với bất cứ người đàn ông nào không phải người thân trong gia đình.

Bích Ngọc
Theo Huff Post