NSƯT Thành Lộc: "Tôi hoang mang không biết ngày mai mình còn sống không?"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - "Bị cấm diễn, tôi chết cứng vì không có thu nhập. Để trang trải cuộc sống, tôi phải bán bớt đồ trong nhà đi... ", nam nghệ sĩ chia sẻ cảm giác hoang mang, lo sợ trong thời gian cách ly vì Covid- 19.

"Tôi chết cứng vì không có thu nhập"

NSƯT Thành Lộc chia sẻ trong chương trình Lời tự sự mới phát sóng, thời điểm giãn cách xã hội vì dịch Covid- 19, anh nhớ đến những người thân đang sinh sống ở nước ngoài. Bên đó, dịch Covid- 19 diễn biến căng thẳng hơn cả trong nước.

Anh cũng tiết lộ những điều đầu tiên mình làm trong thời gian ở nhà vì dịch bệnh: "Ở nhà mới thấy giá trị của… cái nồi cơm. Từ xưa tôi chưa bao giờ nấu cơm, nhưng khi ở nhà tôi mới sử dụng nồi cơm. Tôi còn phải nhờ chị hàng xóm qua chỉ cách nấu cơm.

Bởi mấy chục năm nay, tôi chỉ ăn cơm ở ngoài. Sau khi mẹ tôi mất, một năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi ở nhà một mình và lần đầu tiên tôi sử dụng nồi cơm điện. Bây giờ, tôi nấu ngon lắm đấy".

NSƯT Thành Lộc: Tôi hoang mang không biết ngày mai mình còn sống không? - 1

"Tôi rất sợ nhận được tin người thân dính dịch và qua đời. Điều đó khiến tôi rất hoang mang bởi chỉ một chút sơ sẩy là ai cũng có thể trở thành con bệnh". (Ảnh cắt từ clip)

Hết thời gian cách ly, việc đầu tiên NSƯT Thành Lộc làm là đi cầu nguyện. Anh theo đạo phật nhưng vẫn đến chùa và nhà thờ, nơi nào cầu nguyện được thì nam nghệ sĩ đến. "Tôi muốn tạ ơn trên và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt", anh chia sẻ.

Anh cũng thể hiện sự bức xúc chuyện có một nhóm người vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện phi pháp, đó là đưa người nước ngoài tràn vào Việt Nam gây bùng phát dịch bệnh: " Tôi thấy rất phẫn uất khi có người vì lợi ích riêng tư mà mang tai họa đến cho cả một dân tộc. Nếu dịch bùng phát mà chính phủ không kiểm soát được kịp thời thì nguy hiểm rồi".

NSƯT Thành Lộc chia sẻ thêm: "Trong khoảng thời gian giãn cách lần thứ nhất, tôi ít ra ngoài, chỉ ở nhà. Đơn giản là tôi sợ bệnh, không muốn đi ra ngoài. Thứ hai là đi ra ngoài cũng không có tiền mà xài. Tôi là người kiếm thu nhập bằng việc đi diễn hàng đêm nên bị cấm diễn, tôi chết cứng vì không có thu nhập gì hết.

Đó là chuyện kinh tế thôi chứ điều quan trọng là tôi thấy trên thế giới, dịch bệnh lây lan rất nhanh, làm tôi hoang mang không biết ngày mai mình còn sống không?"

Tôi rất sợ nhận được tin người thân dính dịch và qua đời. Điều đó khiến tôi rất hoang mang bởi chỉ một chút sơ sẩy là ai cũng có thể trở thành con bệnh. Ở lần giãn cách thứ hai, tôi đã nghe tin người mình quen biết sống ở Mỹ mắc Covid- 19 và mất rồi"...

Cách đây vài tháng, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ với báo chí: "Thật lòng, tôi không dám ra đường vì không có tiền. Mỗi tháng tôi phải gánh các khoản trả góp, tiền nhà, xe, các chi phí khác... Một điều bất cập là kinh tế khó khăn nhưng tiền thuế, phí vẫn phải đóng đầy đủ. Mới đây tôi phải bán đi một số món đồ giá trị trong nhà để trả lãi ngân hàng"…

Điều anh cảm thấy ấm áp và cảm động là những đồng nghiệp từng đồng cam cộng khổ với mình trên sân khấu quan tâm, mua cho nhiều đồ ăn. "Chị Kim Duyên mang cho tôi trứng, tranh, hành. Một vài khán giả cho tôi cá hộp, chả lụa, mật ong... Tôi còn nhận cú điện thoại của Hữu Châu: "Anh thèm ăn cháo vịt không, em mua em mang tới cho anh"… Những điều đó khiến tôi vô cùng cảm động", anh xúc động kể lại.

NSƯT Thành Lộc: Tôi hoang mang không biết ngày mai mình còn sống không? - 2

Khán giả vẫn nhớ đến vai diễn của Thành Lộc trong phim "Nước mắt học trò". Dù chỉ là vai nhỏ nhưng anh vẫn thể hiện được sự sinh động, biến hóa trong diễn xuất. (Ảnh TL)

"Để kiếm sống, tôi phải bán bớt đồ trong nhà đi"

Nam diễn viên phim "Nước mắt học trò" chia sẻ thêm: "Trong thời gian giãn cách, có người em diễn viên chuyển qua bán hàng online để kiếm sống. Còn tôi không có cách gì khác ngoài việc bán bớt đồ trong nhà đi.

Khi chúng tôi có thể hẹn đi uống nước, ngồi cách nhau 2 mét, tôi mới trêu nó là bán hàng online giàu hơn thì nghỉ diễn đi bán đi. Em nó mới nghẹn ngào: "Anh ơi, bán hàng online đâu phải nghề của em, nghề của em là đứng trên sân khấu. Chẳng lẽ, em không được quay lại sân khấu sao?"

Nó nói mà khóc nghẹn, chảy ra khỏi cặp kính đen. Lúc đó tôi thấy mình nói bậy quá, nhưng nhờ đó càng quý người có tâm với nghề.

Tôi cũng nghĩ, trong cuộc sống đôi khi chúng ta quên mất khả năng lắng nghe. Chỉ cần bỏ vài giây lắng nghe người khác nói chuyện thì mình mới hiểu được, cuộc đời này có nhiều thứ đáng được trân trọng. Và tôi cũng khám phá chính bản thân mình, nhận ra đôi khi mình quá hời hợt, vô tâm".

NSƯT Thành Lộc: Tôi hoang mang không biết ngày mai mình còn sống không? - 3

Vở "Cậu Đồng" của Thành Lộc từng tạo cơn "sốt vé" dù tái diễn giữa mùa dịch. 

Khi được Lê Hoàng hỏi về nét "đáng yêu" nhất trong mùa dịch, nam diễn viên phim "Nước mắt học trò" cho rằng đó là sự tự giác của người dân Sài Gòn. Theo nam nghệ sĩ, khi xóa bỏ lệnh giãn cách, không cần nhắc, khán giả đều nghiêm túc đeo khẩu trang, rửa tay khi đi xem kịch.

"Khán giả đeo khẩu trang ngồi kín rạp. Khẩu trang bắt ánh sáng, dội ngược lên phía sân khấu làm tôi vừa buồn cười vừa cảm động, tưởng như mình… đang diễn trong bệnh viện. Khán giả vỗ tay rất nhiều để chào mừng nghệ sĩ quay trở lại. Chúng tôi nhìn thấy khán giả vẫn bình an, đến xem kín rạp cũng rất mừng", NSƯT Thành Lộc hạnh phúc nói.