NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ

(Dân trí) - Mới đây, NSƯT Hồng Liên là nhân vật chính của chương trình “Người phụ nữ hạnh phúc”. Phải lâu lắm rồi, giọng ca được yêu mến của Đài Tiếng nói Việt Nam một thời mới có cơ hội để trải lòng cùng những người yêu nhạc trên sóng truyền hình.

Nữ nghệ sĩ tâm sự, năm 1983, bà chính thức về công tác tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Đến năm 1984, khi cả đoàn đi diễn ở Bắc Giang về đến Hà Nội thì xe chở nghệ sĩ gặp tai nạn. Cú tai nạn thảm khốc đã cướp đi nhiều đồng nghiệp yêu quý và tài năng của bà.

NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 1
NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 2

Nghệ sĩ Hồng Liên bật khóc khi gặp lại những người đồng nghiệp cũ đã một thời gắn bó như chị em.

Bản thân bà cũng bị thương rất nặng ở vùng mặt, khiến bà từng nghĩ mình không thể tiếp tục ca hát được nữa. May thay, sau một thời gian điều trị, bà đã lành lặn và vẫn tiếp tục ca hát. Hơn 40 năm gắn bó với nghiệp cầm ca, dù phải đối diện với khá nhiều thăng trầm và biến cố nhưng bà vẫn luôn yêu tha thiết nghề hát. Ca hát tựa như máu thịt, như hơi thở của bà.

NSƯT Hồng Liên kể, thời điểm sắp về hưu, nhiều đồng nghiệp dự đoán bà sẽ rất stress khi không được làm việc mình yêu thích và hát nhiều như trước. Nhưng không ngờ, về nghỉ hưu, bà lại bận bịu hơn trước. Bà đi diễn thường xuyên và tham gia nhiều chương trình từ thiện.

“Niềm vui của tôi như nhân đôi khi được hát, được lan toả niềm vui và cùng chung tay làm những việc ý nghĩa”, NSƯT Hồng Liên chia sẻ.

Giọng ca “Sợi nhớ, sợi thương” kể, để có được niềm vui như bây giờ, bà từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, thăng trầm… Lúc con trai lên 1 tuổi, chồng bà đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, vì có quá nhiều bất đồng không thể hoá giải nên một thời gian sau cả hai chia tay nhau. Bà nhận phần nuôi con và làm đủ các công việc để có tiền trang trải cuộc sống.

NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 3
NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 4

Hạnh phúc lớn nhất của giọng ca "Sợi nhớ, sợi thương" là ở tuổi xế chiều bà có con cháu bên cạnh.

Vốn dĩ, phận đời của người nghệ sĩ đã có rất nhiều nỗi niềm, cuộc sống của bà mẹ đơn thân lại lắm nỗi trái ngang hơn. Có những lần đi diễn về, bà vừa đi vừa khóc, khóc từ điểm diễn về đến nhà. Những lúc ốm đau, phải tự chăm sóc mình vì con quá bé… bà lại cảm thấy cô đơn và thương cho thân phận mình.

“Trong thời gian đó, cũng có nhiều người đàn ông đến với tôi. Tôi có phải lòng một người và chúng tôi cũng đã dọn về sống với nhau. Tuy nhiên, cuộc sống đã không như tôi mong muốn vì người đàn ông đó thường xuyên đánh đập, ghen tuông… khiến tôi sống rất khổ sở. Những trận đòn thừa sống thiếu chết đó con trai tôi cũng được chứng kiến. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp… vừa giận vừa thương tôi. Họ bảo tại sao tôi lại có thể chịu đựng được một cuộc sống như thế. May mắn là tôi đã thoát ra được cuộc sống “địa ngục” đó.

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn ám ảnh. Tuy nhiên, cũng vì thế mà tôi như một con chim sợ cành cong. Tôi co mình lại, không dám mở lòng với ai nữa”, nghệ sĩ Hồng Liên chia sẻ.

NSƯT Hồng Liên tâm sự thêm rằng, nhà chỉ có một mẹ một con nên bà dồn hết tình thương yêu cho con trai. Những năm tháng khó khăn bà vẫn cố bươn chải để cho con đi du học. Thậm chí, khi con trai tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, bà còn đi vay mượn tiền để sang tận nơi động viên con. Lúc con lập gia đình, bà cũng một mình đứng ra lo toan mọi thứ.

NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 5
NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 6
NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 7

Các đồng nghiệp và người thân hát tặng nữ nghệ sĩ trong chương trình.

Niềm vui lớn nhất của nữ nghệ sĩ trong căn phòng rộng chưa đầy 50m2 ở khu tập thể Thành Công giờ đây đã không còn trống trải và lạnh lẽo nữa. Mỗi ngày, ngoài thời gian đi diễn, bà lại dành thời gian chăm sóc đứa cháu nội bé bỏng. Cu cậu chính là niềm vui và cũng là người bạn để bà sống vui hơn những năm tháng xế chiều.

“Mặc dù đã có tuổi rồi nhưng tôi vẫn còn mẹ, vẫn có thể đi hát và cháy hết mình với đam mê. Bên cạnh đó, tôi có con, có cháu, có một gia đình để chăm sóc và vun vé, với tôi đó là hạnh phúc”, NSƯT Hồng Liên bày tỏ.

Trong chương trình này, nghệ sĩ Hồng Liên cũng đã không kìm được nước mắt khi gặp lại những người chị thân thiết từng có một thời gian gắn bó khi công tác tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam như: NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Thuý Đạt và NSƯT Hồng Năm.

NSƯT Thuý Đạt chia sẻ: “Chúng tôi đã có một thời gian gắn bó khi sống trong ngôi nhà Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ khi về nghỉ hưu, chúng tôi không có nhiều cơ hội để gặp nhau như trước nhưng vẫn luôn dành cho nhau nhiều tình cảm và sự quan tâm. Những dịp hội ngộ luôn khiến chúng tôi xúc động bởi càng lớn tuổi cơ hội được gặp lại ngắn dần”.

NSƯT Hồng Liên bật khóc khi kể về những trận đòn ám ảnh trong quá khứ - 8

Nghệ sĩ Hồng Liên được hoạ sĩ An Thắng thức 3 ngày 3 đêm vẽ tặng bức tranh chân dung bằng sơn dầu.

NSƯT Hoàng Thanh gọi NSƯT Hồng Liên là em gái và tặng cho “em gái” của mình mấy câu thơ: “Đố ai mang cái dịu dàng/Tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên/Nàng là hương rượu của trời/Nhấp môi uống cạn hết vơi lại đầy”.

NSƯT Hồng Năm kể rằng, dù trước đây, bà với nghệ sĩ Hồng Liên không cùng công tác trong Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng lại rất thân thiết và thường đi diễn với nhau. Nhiều người vẫn trêu cả hai là “Chị em như đoá sen hồng” vì đều có chữ “Hồng” đứng trước tên.

 Hà Tùng Long