1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những sự cố “khó đỡ” khi lên sóng bản tin trực tiếp

(Dân trí) - Lên sóng bản tin trực tiếp và đặc biệt là khi đưa tin từ hiện trường luôn đòi hỏi người phóng viên truyền hình phải có bản lĩnh vững vàng để đối diện và xử lý nhanh các sự cố có thể bất ngờ xảy ra. Hãy xem các phóng viên truyền hình nhanh trí tới mức nào…

Biên tập viên xin lỗi khán giả trước khi… ngất

Mới đây, một biên tập viên thời tiết của bản tin BBC South East Today (Anh) đã bị ngất khi đang lên sóng truyền hình trực tiếp, tuy vậy, cô vẫn không quên xin lỗi các đồng nghiệp và khán giả trước khi… ngất hẳn.

Biên tập viên “siêu chuyên nghiệp” này có tên Rachel Mackley. Khi đang đọc bản tin thời tiết thì cô có dấu hiệu choáng váng và đã nói nhanh rằng: “Tôi rất xin lỗi, tôi sắp bị ngất”.

Biên tập viên thời tiết xin lỗi trước khi… ngất

Biên tập viên thời tiết Rachel Mackley của bản tin BBC South East Today đã bị ngất khi đang lên sóng.
Biên tập viên thời tiết Rachel Mackley của bản tin BBC South East Today đã bị ngất khi đang lên sóng.

Tại thời điểm “sắp ngất”, nữ biên tập viên Rachel Mackley (33 tuổi) đã bước loạng choạng về phía sau mấy bước để lọt ra ngoài khuôn hình. Những đồng nghiệp cùng dẫn bản tin với cô đã gọi trợ giúp trên trường quay. Ngay lập tức, máy quay hướng về trường quay chính và không để sự cố gây ảnh hưởng lớn tới nội dung bản tin.

Biên tập viên thời tiết Mackley thậm chí còn biết trước là mình sắp ngất để kịp xin lỗi khán giả.
Biên tập viên thời tiết Mackley thậm chí còn biết trước là mình sắp ngất để kịp xin lỗi khán giả.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, một số người xem truyền hình đã liên hệ với đài BBC để biết về tình trạng của biên tập viên Mackley, đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tác phong làm việc chuyên nghiệp của cô trên mạng xã hội.

Sau sự cố, tài khoản trên mạng xã hội của bản tin BBC South East Today đã đăng “status” khẳng định rằng sức khỏe của cô Mackley đã ổn định trở lại.

Phóng viên gặp phải nhân vật… “siêu lạnh lùng”

Khi bà cụ Flossie Dickey sống ở hạt Spokane, bang Washington, Mỹ tròn 110 tuổi, phóng viên của chương trình tin tức “Good Day Spokane” đã đến đưa tin phỏng vấn bà cụ. Bà Dickey có 3 người con, 12 người cháu, 20 người chắt, và 15 người chút. Trong cuộc đời rất dài của mình, bà Dickey đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của nước Mỹ.

Vì vậy, việc được xuất hiện trên sóng truyền hình nhân dịp sinh nhật 110 tuổi đối với bà có vẻ cũng… “chẳng là gì”. Bà cụ đã khiến khán giả rất thích thú vì giữ một vẻ mặt điềm nhiên, thậm chí khá “lạnh lùng, thờ ơ”, khiến nữ phóng viên phỏng vấn bà phải một mình “làm nóng” chương trình bên cạnh một nhân vật… “siêu lạnh”.

Trong tuần qua, nữ phóng viên Nichole Mischke được giao nhiệm vụ đến chúc mừng sinh nhật bà cụ và hỏi bà bí quyết để sống lâu. Tuy vậy, sự vui vẻ hứng khởi của cô Nichole khi xuất hiện tại ngày sinh nhật của bà Dickey chẳng hề khiến bà cụ trở nên hào hứng hơn.

Khi được hỏi bà cảm thấy như thế nào trong ngày sinh nhật thứ 110 của mình, bà cụ trả lời rằng: “Chẳng hề phấn khích chút nào”. Thái độ thờ ơ, lãnh đạm “rất ngầu” của bà cụ bỗng trở nên thật hài hước khi “đối chọi” với cô nữ phóng viên trẻ trung, tràn đầy sức sống và tinh thần hứng khởi đứng bên cạnh.

Với những câu hỏi đầy vui vẻ của cô phóng viên, bà Dickey đều đáp lại một cách ngắn gọn, thẳng thắn bằng một thái độ bình thản và… “chẳng buồn quan tâm”, đơn giản bởi bà đã trải qua một cuộc đời dài hơn nhiều so với đa phần con người từng xuất hiện trong cuộc sống này. Việc được mời lên sóng truyền hình cũng chẳng khiến bà cảm thấy xúc động hay hồi hộp.

Biên tập viên “chật vật” vì gặp phải nhân vật… “siêu lạnh lùng”

Buổi phỏng vấn chúc mừng sinh nhật bà cụ cao tuổi đã ngay lập tức được lan truyền trên mạng xã hội Mỹ vì sự hài hước của nó.
Buổi phỏng vấn chúc mừng sinh nhật bà cụ cao tuổi đã ngay lập tức được lan truyền trên mạng xã hội Mỹ vì sự hài hước của nó.

Buổi phỏng vấn bắt đầu bằng việc nữ phóng viên Nichole hào hứng giới thiệu bà cụ Dickey - người đang ngồi cạnh cô, từ tốn uống từng cụm trà và còn chẳng buồn tỏ ra hào hứng để nhìn vào ống kính máy quay. Cô phóng viên hỏi bà cụ: “Bà Flossie, bà nói rằng bà hơi mệt trong sáng hôm nay phải không?”. Bà cụ liền đáp: “Tôi mệt”.

Trước sự “bình thản quá đỗi” của bà cụ, cô phóng viên buộc phải trở nên hứng khởi “hết mức” để chương trình không trở nên tẻ nhạt: “Vâng, bà cụ rất mệt. Thực tế, tôi đã được nghe kể rằng, hoạt động yêu thích nhất của bà là ngủ”. Bà cụ liền đáp thêm: “Đi ngủ, ngủ thật nhiều”.

Bà cụm liên tục nhấp trà, có lẽ để chiến đấu với cơn buồn ngủ ập đến trong cuộc phỏng vấn với cô phóng viên “hoạt náo”.
Bà cụm liên tục nhấp trà, có lẽ để chiến đấu với cơn buồn ngủ ập đến trong cuộc phỏng vấn với cô phóng viên “hoạt náo”.
Ngay cả ánh mắt khi được tặng hoa mừng sinh nhật của bà cũng chẳng lấy gì làm phấn khích.
Ngay cả ánh mắt khi được tặng hoa mừng sinh nhật của bà cũng chẳng lấy gì làm phấn khích.
Không biết làm gì hơn với bà cụ “lạnh lùng”, nữ phóng viên chỉ còn cách cười “hết cỡ”. Thái độ “rất hài” của bà cụ thậm chí còn khiến cả ê-kíp thực hiện chương trình đứng đằng sau máy quay cũng phải bật cười.
Không biết làm gì hơn với bà cụ “lạnh lùng”, nữ phóng viên chỉ còn cách cười “hết cỡ”. Thái độ “rất hài” của bà cụ thậm chí còn khiến cả ê-kíp thực hiện chương trình đứng đằng sau máy quay cũng phải bật cười.

Sau cùng, khi đã quyết định sẽ để bà cụ được nghỉ ngơi, cô phóng viên quay sang hỏi bà: “Bà có muốn nằm nghỉ không?”. Bà cụ không đáp gì và buổi phỏng vấn kết thúc ở đó.

Một trong những câu hỏi trước đó dành cho bà là bà có bí quyết gì để sống lâu hay không, bà cụ nhún vai trả lời: “Tôi không biết. Tôi không vật lộn với cuộc sống. Tôi chỉ sống cuộc đời của mình”. Khi được hỏi bà có bí quyết nào về ăn uống lành mạnh không, câu trả lời rất ngắn gọn: “Không”.

Những sự cố “khó đỡ” khi lên sóng bản tin trực tiếp - 7

Khi bản tin trở về trường quay chính, người dẫn bản tin đã nhận xét một cách hài hước rằng: “Tôi nghĩ bà cụ thực lòng muốn nói: ‘Hãy mang cái máy quay ra khỏi đây! Hãy để tôi uống xong cốc trà của mình rồi đi ngủ’. Chẳng ai có thể trách bà cụ được”. Đơn giản bởi bà đã… 110 tuổi, có thể bà đã “rất mệt” rồi.

Phóng viên bị… “cướp sóng”

Mới đây, một nữ phóng viên đã bị “lỡ nhịp” khi đang lên sóng bản tin trực tiếp vì bị một người đàn ông chạy lại… “cưỡng hôn”. Cô là Kim Vinnell - phóng viên của chương trình “Story” (New Zealand). Vinnell đang đưa tin trực tiếp từ một lễ hội âm nhạc tổ chức tại Auckland, New Zealand thì một người đàn ông ăn vận khá “kiệm vải” chạy lại và hôn nữ phóng viên lên má.

Sau khi ôm hôn cô và đã kịp mỉm cười nhìn vào máy quay, người đàn ông chạy ra ngoài trời mưa để tiếp tục những hoạt động vui nhộn của mình. Thậm chí, sau khi đã rời khuôn hình rồi, người đàn ông phấn khích này còn “tái xuất” một lần nữa, nhưng điều may mắn cho cô Vinnell là nhân vật này cũng vui vẻ rời đi khá nhanh.

Cô Kim Vinnell đang đưa tin từ một lễ hội âm nhạc thì “được” một người đàn ông chạy lại tiếp cận và “cưỡng hôn”.
Cô Kim Vinnell đang đưa tin từ một lễ hội âm nhạc thì “được” một người đàn ông chạy lại tiếp cận và “cưỡng hôn”.
Người đàn ông này ăn vận khá “kiệm vải”, nhưng rất vui vẻ và tự nhiên xuất hiện trước ống kính máy quay.
Người đàn ông này ăn vận khá “kiệm vải”, nhưng rất vui vẻ và tự nhiên xuất hiện trước ống kính máy quay.

Đầu tháng 2 này, nữ phóng viên Kim Vinnell đã từng bị hai thanh niên đang đi xem một lễ hội âm nhạc chạy vào trong khuôn hình và… chửi thề. Tuy vậy, khi gặp những tình huống kiểu này, bản lĩnh của người phóng viên truyền hình khi đưa tin trực tiếp ngoài hiện trường phải đảm bảo không để xảy ra cãi cọ, cáu gắt, làm ảnh hưởng tới tâm lý người xem.

Họ buộc phải tìm ra được cách xoay xở với tình huống, như cô Vinnell, cô đã coi đây là một tình huống hài. Cô không phản ứng lại hai thanh niên “phá sóng” mà thay vào đó thể hiện một gương mặt đầy vẻ hài. Sau lần thứ hai bị quấy nhiễu, bản tin của cô Vinnell đã phải dừng lại và chương trình chuyển về trường quay chính.

Những sự cố “khó đỡ” khi lên sóng bản tin trực tiếp - 10

Sau đó cô Vinnell đã lên mạng xã hội để chia sẻ rằng vụ việc bị hai thanh niên “phá sóng” là sự cố “kinh khủng nhất (hoặc ấn tượng nhất theo cách nhìn của quý vị)” trong 10 năm làm phóng viên truyền hình của cô.

Phóng viên bị hai thanh niên quá khích quấy nhiễu “phá sóng”

Kim Vinnell đang đưa tin từ một lễ hội âm nhạc hồi đầu tháng 2 này thì một người đàn ông xuất hiện trong khuôn hình và bắt đầu hét toáng lên một câu chửi tục.
Kim Vinnell đang đưa tin từ một lễ hội âm nhạc hồi đầu tháng 2 này thì một người đàn ông xuất hiện trong khuôn hình và bắt đầu hét toáng lên một câu chửi tục.
Khi cô Vinnell đang phỏng vấn một khán giả khác tham dự lễ hội âm nhạc, người thanh niên vẫn tiếp tục “lẽo đẽo” theo cô và quậy phá trên sóng truyền hình khiến bản tin của cô buộc phải bị dừng lại.
Khi cô Vinnell đang phỏng vấn một khán giả khác tham dự lễ hội âm nhạc, người thanh niên vẫn tiếp tục “lẽo đẽo” theo cô và quậy phá trên sóng truyền hình khiến bản tin của cô buộc phải bị dừng lại.
Một người đàn ông thứ hai sau đó cũng hùa theo và quấy nhiễu bản tin đang lên sóng của cô Vinnell.
Một người đàn ông thứ hai sau đó cũng hùa theo và quấy nhiễu bản tin đang lên sóng của cô Vinnell.

Tuy vậy, vài ngày sau sự cố này, cô Vinnell đã nhận được một lá thư viết tay từ một trong hai người thanh niên “phá sóng” muốn gửi lời xin lỗi tới cô vì hành động quá khích của mình. Cô đã đăng tải lá thư lên tài khoản mạng xã hội của mình và nói rằng cô đánh giá cao hành động lần này của người thanh niên.

Sau sự cố đó, cô Vinnell đã được an ủi ít nhiều khi nhận được một lá thư xin lỗi từ một trong hai thanh niên quậy phá.
Sau sự cố đó, cô Vinnell đã được an ủi ít nhiều khi nhận được một lá thư xin lỗi từ một trong hai thanh niên quậy phá.

Bích Ngọc
Tổng hợp