Những nữ nghệ sĩ có đôi mắt hút hồn trên màn ảnh Việt (1)

(Dân trí) - NSND Trà Giang, NSND Như Quỳnh, NSƯT Thanh Loan, NSƯT Thu An, NSND Lê Khanh… không chỉ chinh phục khán giả bởi tài năng diễn xuất, vẻ đẹp tự nhiên thuần nét Á Đông mà còn hút hồn bao thế hệ người xem với đôi mắt biết nói, lay động lòng người trên màn ảnh.

NSND Trà Giang

Ngay từ khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh với bộ phim Một ngày đầu thu của đạo diễn Huy Vân, NSND Trà Giang đã làm đắm say không biết bao nhiêu khán giả. Bà là một trong nữ diễn diên nổi tiếng nhất trên màn ảnh rộng Việt Nam giai đoạn những năm 70- 80 của thế kỷ 20.

NSND Trà Giang ngày trẻ

NSND Trà Giang ngày trẻ

Ở tuổi xế chiều bà vẫn giữ được đôi mắt tinh anh, đẹp sâu của mình

Ở tuổi xế chiều bà vẫn giữ được đôi mắt tinh anh, đẹp sâu của mình

NSND Trà Giang tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và đoạt giải thưởng quốc tế như vai Chị Tư Hậu trong phim Chị Tư Hậu (huy chương bạc Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1963), vai Dịu trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (đoạt giải diễn viên Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1973)... Ngoài ra những bộ phim như Huyền thoại về người mẹ, Lửa rừng, Ngày lễ thánh, Dòng sông hoa trắng… cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Bà được ca ngợi là một trong những nữ diễn viên đậm chất minh tinh, là niềm tự hào của màn ảnh Việt Nam không chỉ bởi kỹ năng diễn xuất điêu luyện, gương mặt đẹp rạng rỡ mà còn lợi thế sở hữu đôi mắt to tròn đen láy lay động lòng người. Nhận xét về điều này, NSND Bạch Diệp, từng là bạn học cùng khóa với NSND Trà Giang đã phải thốt lên: "Trà Giang không phải người đẹp nhất khóa, nhưng đôi mắt thì vô địch".

NSND Như Quỳnh

Dù không sở hữu vẻ đẹp “chim sa cá lặn” nhưng với nét đẹp thanh lịch đậm chất Tràng An, gương mặt thanh tú và đôi mắt biết nói- NSND Như Quỳnh luôn có tên trong Top những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Việt. Vẻ đẹp nền nã, đậm chất Á Đông và lối diễn xuất bằng mắt tinh tế của Như Quỳnh luôn có sức hút kỳ lạ với các đạo diễn quốc tế và đặc biệt với các đạo diễn Việt kiều.

Ở tuổi xế chiều bà vẫn giữ được đôi mắt tinh anh, đẹp sâu của mình


Ở tuổi xế chiều bà vẫn giữ được đôi mắt tinh anh, đẹp sâu của mình

Nét đẹp Á Đông thuần khiết và cách diễn xuất bằng mắt tinh tế đưa tên tuổi Như Quỳnh vào danh sách những nữ diễn viên hàng đầu của Việt Nam

Nhắc đến Như Quỳnh , khán giả nhớ ngay  đến những vai diễn trên màn ảnh nhỏ, trong các bộ phim Đến hẹn lại lên, Mối tình đầu, Ngày lễ thánh, Hà Nội mùa chim làm tổ, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng...

Với vai cô Nết trong phim Đến hẹn lại lên (1974), Như Quỳnh đoạt Giải Diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3. Cuối năm 2007, bà giành giải thưởng Diễn viên nước ngoài xuất sắc Hàn Quốc do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim dài tập Cô dâu Vàng (do Hãng phim truyện I và SBS hợp tác sản xuất).

NS ƯT Thanh Loan

Sinh ra và lớn lên tại khu phố cổ Hàng Bông, Hà Nội, từ bé NSƯT Thanh Loan đã có nhan sắc vượt trội so với các thiếu nữ Hà Thành cùng trang lứa. Với gương mặt trái xoan xinh xắn, vóc dáng mềm mại, đặc biệt là đôi mắt đen thẳm sâu Thanh Loan làm say đắm trái tim bao chàng trai.

Thanh Loan trong vai ni cô Huyền Trang


Thanh Loan trong vai ni cô Huyền Trang

Thanh Loan trong vai ni cô Huyền Trang

Bén duyên điện ảnh năm 15 tuổi với vai Riêng trong Người về đồng cói, tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Lê Lựu nhưng phải đến vai ni cô Huyền Trang của Biệt động Sài Gòn bà mới để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Vai diễn này như “đo ni đóng giày” cho Thanh Loan. Hình ảnh ni cô Huyền Trang ý chí kiên cường, đẹp thánh thiện với đôi mắt buồn thẳm sâu vời vợi do Thanh Loan thủ vai đã hút hồn bao thế hệ khán giả truyền hình.

Ngoài Biệt động Sài Gòn, NSƯT Thanh Loan còn tham gia phim Phương án ba bông hồng, Tình yêu đã chết, Bí mật thành phố cấm...  Tuy nhiên, cái tên ni cô Huyền Trang vẫn gắn với Thanh Loan đến tận bây giờ. Bà từng tâm sự rằng, vai diễn ni cô Huyền Trinh là cái đỉnh mà bà không bao giờ vượt qua được.

NSND Lê Khanh

Nhắc đến Lê Khanh, con gái thứ của cựu diễn viên Lê Mai, khán giả nhớ ngay đến nữ nghệ sĩ mang nét đẹp trang nhã, quý phái đặc trưng của thiếu nữ Hà Nội với đôi mắt buồn biết nói qua hàng loạt bộ phim Ám ảnh, Săn bắt cướp, Dòng sông hoa trắng, Bản tình ca cuối cùng, Cạm bẫy tình…

Lê Khanh vào vai nữ tu sĩ Băng Thanh trong phim Săn bắt cướp

Lê Khanh vào vai nữ tu sĩ Băng Thanh trong phim "Săn bắt cướp"

Ánh mắt  đẹp buồn của chị luôn thu hút khán giả


Ánh mắt  đẹp buồn của chị luôn thu hút khán giả

Ánh mắt  đẹp buồn của chị luôn thu hút khán giả

Đôi mắt đẹp buồn của Lê Khanh hút hồn khán giả nhất qua vai diễn nữ tu sĩ Băng Thanh trong bộ phim Săn bắt cướp. Cũng chính bởi đôi mắt đẹp buồn đầy ám ảnh của Lê Khanh đã “hạ gục” trái tim của đạo diễn Việt Thanh khi đó đảm trách quay phim. Họ nên duyên từ sau bộ phim này. Mỗi lần nhớ lại, NSND Lê Khanh vẫn nhớ lại câu nói của ông xã khi đó: “Con bé này có đôi mắt buồn quá!”

Với ngoại hình nền nã, đôi mắt đẹp và tài năng diễn xuất, con gái thứ của cựu diễn viên Lê Mai đã trở thành nàng thơ của không ít đạo diễn, nhạc sỹ Việt. Hiện giờ, chị vẫn được so sánh là “người đẹp không tuổi”.

Hà Thanh