Những người phụ nữ với cuộc sống ở Trường Sa

(Dân trí) - Nơi đầu sóng ngọn gió, những đóng góp to lớn, tích cực của người phụ nữ luôn là hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ Trường Sa nắm chắc tay súng.

Triển lãm “Phụ nữ với Trường Sa” trưng bàybộ ảnh gồm 30 hình ảnh của nhiều tác giả giới thiệu đến người xem hình ảnh một Trường Sa thu nhỏ, là những hoạt động sinh hoạt đời thường, công tác canh gác bảo vệ biển trời Tổ quốc... đặc biệt ghi nhận những đóng góp to lớn, tích cực của người phụ nữ luôn là hậu phương vững chắc cho các anh chắc tay súng, vững tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Con tôi đấy, chiến sĩ Trường Sa (ảnh: Hoàng Chí Hùng)
Con tôi đấy, chiến sĩ Trường Sa (ảnh: Hoàng Chí Hùng)

Giây phút người vợ ra thăm chồng ở đảo Trường Sa - Trọng Thiết

Giây phút người vợ ra thăm chồng ở đảo Trường Sa - Trọng Thiết
 
Tâm tình lính biển (ảnh Vũ Ngọc Hoàng)

Tâm tình lính biển (ảnh Vũ Ngọc Hoàng)
 
Tình em trên đảo Trường Sa (ảnh: Minh Nhật)

Tình em trên đảo Trường Sa (ảnh: Minh Nhật)
 
Tiễn đưa các hộ dân tình nguyện ra sinh sống ở đảo Trường Sa (ảnh: Văn Thành Châu)
Tiễn đưa các hộ dân tình nguyện ra sinh sống ở đảo Trường Sa (ảnh: Văn Thành Châu)
 
Trường Sa hôm nay (ảnh: Vũ Ngọc Hoàng)
Trường Sa hôm nay (ảnh: Vũ Ngọc Hoàng)
 
Cô Bùi Thị Nhung hướng dẫn cho các cháu học bài (ảnh: Nguyễn Thế Kỷ)

Cô Bùi Thị Nhung hướng dẫn cho các cháu học bài (ảnh: Nguyễn Thế Kỷ)
 
Giờ học vẽ Nhà em trên đảo Trường Sa (ảnh: Hoàng Chí Hùng)

Giờ học vẽ "Nhà em" trên đảo Trường Sa (ảnh: Hoàng Chí Hùng)

Đi lễ chùa (ảnh: Hoàng Chí Hùng)

Đi lễ chùa (ảnh: Hoàng Chí Hùng)

Trái tim Trường Sa (ảnh: Nguyễn Thế Kỉ)

Trái tim Trường Sa (ảnh: Nguyễn Thế Kỉ)
 
"Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu của Tổ Quốc"là một hoạt động thường kì mà Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM thực hiện hằng năm, hướng đến công tác tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, về chủ quyền của Việt Nam trên biển. Triển lãm từ ngày 25/11 đến ngày 10/12/2013 tại Sảnh triển lãm Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM.

Hồng Nhung