Những người phụ nữ thổi hồn cho… giấy vụn

(Dân trí) - Cặm cụi hàng giờ đồng hồ ghép từng mảnh giấy vụn là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn phi thường của các nữ họa sĩ tranh xé giấy để “vẽ” nên một cành hoa xuân, cô gái múa ba lê, thắng cảnh ghềnh đá đĩa… khiến người xem trầm trồ thán phục.

Ngày 7/3, triển lãm “Sắc màu nghệ thuật tranh xé giấy” đã khai mạc tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, trưng bày hơn 20 tác phẩm của 3 nữ họa sĩ Ngọc Uyển, Liên Hương, Thanh Tâm. Mỗi người một phong cách, một lối thể hiện rất riêng. Nếu họa sĩ Ngọc Uyển thể hiện nội dung gia đình, con người, cuộc sống thì họa sĩ Liên Hương và Thanh Tâm mang đến những đóa hoa tươi thắm, sinh động trong các bức tranh.
 
Ba nữ họa sĩ thổi hồn cho giấy vụn: Ngọc Uyển, Thanh Tâm, Liên Hương (từ trái qua)
Ba nữ họa sĩ thổi hồn cho giấy vụn: Ngọc Uyển, Thanh Tâm, Liên Hương (từ trái qua)
 
Bằng cách xé và dán giấy trực tiếp để hình thành bức tranh thay cho việc tạo trước mẫu phác thảo ban đầu như tranh vẽ, công việc tưởng nhẹ nhàng song thực tế không hề đơn giản. Bởi vì việc tìm kiếm đúng gam màu mình cần trong số giấy in sẵn giống như chuyện “hên xui”. Vì vậy các chị thường tích trữ rất nhiều cuốn tạp chí cũ, quyển lịch dùng rồi… để phục vụ công việc sáng tác. Họa sĩ Ngọc Uyển thường đùa: “Nhà tôi có một vựa ve chai”.
 
Thời gian hoàn thành một tác phẩm có khi chỉ vài tiếng nhưng cũng có lúc mất cả tháng mới xong. Công việc chính của họa sĩ Liên Hương là nhân viên hành chính của một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tối về, sau khi lo cơm nước, chăm sóc chồng con, chị chỉ còn 1 giờ đồng hồ dành cho đam mê của mình. Chị chia sẻ: “Có lần tôi thức khuya cố làm cho xong bức tranh nhưng sáng ra nhìn lại thấy không đạt, phải bỏ đi làm lại. Vì vậy, tôi rút kinh nghiệm mỗi tối chỉ làm đến 10h30 là phải dừng lại”.

Họa sĩ Ngọc Uyển cho biết: “Khác với tranh sơn dầu, họa sĩ tranh xé giấy phải nhìn thấy giấy trước rồi mới hình thành ý tưởng. Mỗi bức tranh xé giấy là một tác phẩm duy nhất, không thể sao chép, kể cả tác giả cũng không làm được bức thứ hai giống hệt”.

Nhiều khán giả không tin vào mắt mình, cứ đưa tay miết lên bề mặt để cảm nhận những mép giấy nhỏ li ti rồi trầm trồ thán phục. Thưởng lãm tranh xé giấy người ta không chỉ thấy được vẽ đẹp độc đáo của bức tranh mà còn khâm phục lòng kiên trì nhẫn nại và bàn tay khéo léo của các nữ họa sĩ.
 
Xuân về - Ngọc Uyển

Xuân về - Ngọc Uyển
 
Đam mê - Ngọc Uyển

Đam mê - Ngọc Uyển
Ghềnh đá đĩa - Liên Hương

Ghềnh đá đĩa - Liên Hương
Phố xưa - Liên Hương

Phố xưa - Liên Hương
Tĩnh vật - Thanh Tâm

Tĩnh vật - Thanh Tâm
 
Tĩnh vật - Thanh Tâm
Triển lãm đón tiếp khán giả vào cửa tự do từ nay đến ngày 23/3/2014 tại hội trường Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM.

Hồng Nhung