Những MV Việt đẫm nước mắt "ăn theo" mô típ phim Hàn

(Dân trí) – Ảnh hưởng sâu đậm từ trào lưu nhạc, phim Hàn, nhiều MV nhạc Việt của những ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng… đã lấy nước mắt khán giả với câu chuyện tình yêu đẹp, sướt mướt và kết cục đầy bi lụy.

“Tìm lại giấc mơ” -  Hồ Ngọc Hà

Năm 2010, Hồ Ngọc Hà khiến các fan hâm mộ của mình “phát cuồng” khi cho ra mắt MV Tìm lại giấc mơ với những cảnh quay lãng mạn trong rừng, trên bãi biển, cảnh đôi lứa bên đống lửa và chút cảm giác mạnh trên chiếc xe mô tô phân khối lớn…
 
Hồ Ngọc Hà với những cảnh quay đẹp lung linh và đầy xúc cảm trong Tìm lại giấc mơ
Hồ Ngọc Hà với những cảnh quay đẹp lung linh và đầy xúc cảm trong "Tìm lại giấc mơ"

Bản ballad đầy dịu ngọt được Hà Hồ thể hiện, diễn xuất đúng tâm trạng, thêm chút gia vị hạnh phúc của một bà mẹ trẻ đã giúp giọng của cô có chiều sâu hơn như tựa đề của ca khúc. Đặc biệt, đặt sắc vóc của một cựu người mẫu Hà Hồ bên cạnh người mẫu điển trai Eduard Kazanov trở thành “cặp đôi hoàn hảo” trong mắt khán giả trẻ.

Và có lẽ, không thể phủ nhận sức hút của MV này là nhờ câu chuyện tình đẫm nước mắt giống mô – tip phim Hàn Quốc: hai người trẻ đẹp đang yêu nhau say đắm, chàng trai bỗng mắc trọng bệnh và ra đi trong đau thương, vò xé.
 
 
 
 
“Chuyện như chưa bắt đầu” -  Mỹ Tâm:

MV “khủng” của Mỹ  Tâm trong năm 2012 ngay khi mới ra mắt đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Mỹ Tâm vào vai cô gái mắc bệnh nan y, cố giấu người yêu và đột ngột chia tay, rồi cuối cùng chết trong vòng tay người yêu…

Khả năng diễn xuất nhập tâm của “họa mi tóc nâu” và diễn viên Lương Thế Thành đã đem đến cho người nghe xem nhiều cung bậc cảm xúc. Chuyện tình cặp đôi đẹp trong MV cũng được “hâm nóng” trong một khoảng thời gian khi Mỹ Tâm lên báo úp mở tình cảm với Lương Thế Thành…
 
Mỹ Tâm lấy nước mắt khán giả với chuyện tình bi lụy trong MV Chuyện như chưa bắt đầu
Mỹ Tâm lấy nước mắt khán giả với chuyện tình bi lụy trong MV "Chuyện như chưa bắt đầu"
 
 
Tuy nhiên, vì là MV Chuyện như chưa bắt đầu ra mắt sau MV của Hồ Ngọc Hà và cùng mô – tip chuyện tình đẫm nước mắt nên giữa hai MV không tránh khỏi những liên hệ và so sánh.
 

 

“Giật mình trong đêm” – Tuấn Hưng

Trước Mỹ Tâm, người yêu của cô trong phim Cho một tình yêu – ca sĩ Tuấn Hưng cũng ra MV Giật mình trong đêm sướt mướt, đầy tâm trạng.

Vẫn nội dung về “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, Giật mình trong đêm nói về mối tình đẹp nên thơ của hai nhân vật chính với những cảnh cõng nhau, tình tứ trên bãi biển... Rồi một ngày, cô gái ra đi để người ở lại nỗi đau giằng xé: “Rồi anh ước ra đường anh được sống trong giấc mơ đẹp tươi, Gần bên em không buồn lo, không sợ ta sẽ cách xa nhau, Và anh biết đó là những điều mơ ước hoang đường Và mỗi đêm anh ngồi thao thức vì em”.
 
 
 
Xa em- Noo Phước Thịnh
 
“Điều ước duy nhất của em lúc này là được ngồi bên cạnh anh và ngắm nhìn những bông tuyết rơi đầu tiên của mùa đông cuối cùng” -  nữ nhân vật chính trong MV của Noo Phước Thịnh đã ra đi trong vòng tay người yêu vì căn bệnh nan y.
 
Cảnh quay lãng mạn trong Xa em của Noo Phước Thịnh
Cảnh quay lãng mạn trong "Xa em" của Noo Phước Thịnh
 
 
Với những cảnh quay lãng mạn về mùa đông: đồng cỏ trắng, bông tuyết rơi…, MV Xa em ra mắt vào tháng 7 vừa rồi, đúng mùa mưa Sài gòn nên giai điệu buồn, ca từ tê tái của ca khúc đã nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả trẻ. 

 
“Nếu như ngày xưa” - Trà Ngọc Hằng
 
Không quá khi nói năm 2012 là năm MV Vpop ảnh hưởng khá mạnh mẽ từ trào lưu nhạc sến kiểu Hàn Quốc. Từ Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Đăng Khôi, Lương Bích Hữu… đều ít nhất ra mắt một MV lấy nước mắt khán giả.
 
Cảnh quay tại Hàn Quốc trong MV Nếu như ngày xưa của Trà Ngọc Hằng
Cảnh quay tại Hàn Quốc trong MV "Nếu như ngày xưa" của Trà Ngọc Hằng
 
Và có thể khẳng định MV Vpop nhạc Việt đậm chất Hàn Quốc nhất phải nhắc đến MV được đầu tư hoành tráng của Trà Ngọc Hằng, Nếu như ngày xưa. MV được Trà Ngọc Hằng thực hiện tại Seoul, Hàn Quốc. Câu chuyện tình ngọt ngào và đầy đau khổ được quay tại những bối cảnh đẹp lung linh ở xứ sở kim chi.
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Hằng