Những bức tranh đặc sắc từ... bã cà phê

(Dân trí) - Họa sĩ trẻ Vincent Francisco Navarro ở thành phố Baguio City, Philippines đã khiến cho những người xung quanh phải trầm trồ khen ngợi trước những tác phẩm hội họa được vẽ nên từ... bã cà phê.

Đối với những người bình thường thì bã cà phê giống như một sản phẩm bỏ đi không còn giá trị sử dụng, thế nhưng đối với họa sĩ trẻ Vincent Francisco Navarro (21 tuổi) thì đó lại là chất liệu chính trong công việc hội họa của anh.

Navarro thường thu lượm bã từ các quán cà phê, sau đó anh sơ chế lại và xem đó như là một loại mực vẽ. Qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật, Navarro tìm thấy một giá trị mới từ sản phẩm bã cà phê bỏ đi.

Đình Kiên


Rác thải hiện đang là một vấn đề bức bách ở Philippines, được biết mỗi ngày như vậy, thành phố Baguio thải ra hơn 300 tấn rác. Cơ quan chức năng luôn ra sức tìm kiếm những giải pháp hiệu quả và thân thiện nhất để tái chế và tiêu hủy rác thải nhằm cải thiện tình hình.

Vincent Navarro được xem như là một họa sĩ ở địa phương, một người hoạt động vì môi trường, anh quyết định thực hiện ý tưởng độc đáo của mình để chứng minh rằng tái chế rác thải là cách tuyệt vời nhất hạn chế được ô nhiễm môi trường và tránh tình trạng “núi rác” ngày một chất cao.  

Đình Kiên


Vincent Francisco Navarro không phải là họa sĩ đầu tiên trên thế giới sử dụng cà phê làm chất liệu vẽ tranh. Trước đó đã có nhiều họa sĩ khác cũng sử dụng cà phê với mục đích tương tự, trong đó có thể kể đến như họa sĩ Karen Eland hay Steven Mikel. Tuy nhiên, một điều khác biệt là những họa sĩ này thường dùng hạt cà phê để dát tranh hoặc dùng nước pha cà phê để vẽ, trong khi đó Navarro thì lại sử dụng bã cà phê làm chất liệu chính.

Một số tác phẩm hội họa từ bã cà phê của họa sĩ Vincent Francisco Navarro:

Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên

 
 
Đình Kiên
Theo Oddity