Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

(Dân trí) - Đây là những bảo tàng đặc biệt trên thế giới, nơi không dành cho những ai yếu tim.

El Museo De Las Momias (Guanajuato, Mexico)

Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới


Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới


Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Xác ướp trong bảo tàng El Museo De Las Momias rất đa dạng, với nhiều độ tuổi. Bảo tàng lưu trữ cả xác ướp trẻ em, phụ nữ, thanh niên, người già.

Đây là nơi lưu giữ và trưng bày các xác ướp, vốn là những xác người được bảo quản tự nhiên sau đợt dịch tả tại Guanajuato vào năm 1833. Được coi là một ngôi mộ lớn mở cửa cho thăm quan, tính hợp pháp và đạo đức của bảo tàng này tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi ở khắp mọi nơi. Hiện bảo tàng El Museo De Las Momias đang lưu trữ ít nhất 108 xác ướp hầu hết là những người mà gia đình không có khả năng chi trả cho khoản tiền mai táng sau khi chết.

Catacombe dei Cappuccini (Palermo, Ý)

Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới


Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới


Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Bảo tàng Catacombe dei Cappuccini nơi lưư giữ rất nhiều xác ướp của các thầy tu và những người giàu có ở Ý

Bảo tàng Catacombe dei Cappuccini nằm tại thành phố Palermo, Sicily. Được miêu tả như là "thư viện về con người", nơi đây lưu giữ nhưng hiện vật lịch sử vô giá liên quan tới con người từ thế kỉ 17. Năm 1599, các thầy tu sống ở đây đã tìm ra một phương pháp mới để lưu giữ các xác chết và họ đã tiến hành việc ướp xác cho chính mình. Không lâu sau đó, những người giàu có ở địa phương cũng muốn được ướp xác và lưu giữ tại đây để chứng tỏ địa vị của mình. Dù đã trải qua hàng trăm năm và chịu các trận ném bom dữ dội trong Chiến tranh thế giới thứ 2, những xác ướp ở đây vẫn được bảo quản rất tốt.

Bảo tàng tâm thần Glore, Mỹ

Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới


Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới


Những bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Tại bảo tàng Glore trưng bày những phương pháp chữa trị dành cho các bệnh nhân tâm thần qua các thời đại.

Bảo tàng tâm thần Glore, trước đây là trại thương điên số 2 của bang Missouri, Mỹ. Nơi đây được đặt theo tên của George Glore, người đã sáng lập ra bảo tàng này với mong muốn giảm bớt sự kỳ thị của cộng đồng với những bệnh nhân tâm thần. Bảo tàng này trưng bày những hiện vật của các bệnh nhân tâm thần. Du khách đến đây sẽ được chứng kiến những phương pháp chữa trị cho bệnh nhân tâm thần qua các thời đại được mô phỏng lại bằng mô hình. Điểm nhấn đáng sợ nhất tại bảo tàng này là hiện vật bao gồm 1.446 vật dụng bao gồm kim băng, khuy, móc… do một người phụ nữ tâm thần nuốt vào bụng. Người phụ nữ này sau đó đã tử vong trên bàn mổ khi các bác sĩ cố gắng lấy hết các vật dụng ra khỏi người cô.

Hơn 1000 dị vật được lấy ra từ bụng bệnh nhân tâm thần.

Hơn 1000 dị vật được lấy ra từ bụng bệnh nhân tâm thần.

Bảo tàng rối Vent Haven (Fort Michell, Kentucky, Mỹ)

Tại bảo tàng Vent Haven trưng bày
hơn 750 con rối bụng với biểu cảm đáng sợ


Tại bảo tàng Vent Haven trưng bày
hơn 750 con rối bụng với biểu cảm đáng sợ

Tại bảo tàng Vent Haven trưng bày hơn 750 con rối bụng với biểu cảm đáng sợ

Tại bảo tàng Vent Haven ở Kentucky, dù khác sẽ có dịp được chiêm ngưỡng hơn 750 con rối bụng với những biểu cảm vô cùng bí hiểm gây ra một nỗi sợ hãi vô hình cho bất cứ ai đến đây.

Bộ sưu tập rối khổng lồ này vốn được xây dựng bởi một nghệ sĩ nói tiếng bụng nghiệp dư và đồng thời là một ông trùm giàu có mang tên William Shakespeare Berger. Ông đã bỏ cả gia tài của mình để thu về hơn 500 con rối cho tới khi ông qua đời. Một trong những thứ đang chú ý nhất ở bảo tàng là bộ sưu tập của nghệ sĩ nổi tiếng William Wood, người từng được coi là "nghệ sĩ nói tiếng bụng nổi tiếng nhất thế giới" trước khi ông chết trong một tai nạn bí ẩn ở vịnh Mexico.

Bảo tàng Mutter, Pennsylvania, Mỹ

Bảo tàng Mutter nơi trưng bày những
hiện vật liên quan đến giải phẫu và bệnh học.


Bảo tàng Mutter nơi trưng bày những
hiện vật liên quan đến giải phẫu và bệnh học.

Bảo tàng Mutter nơi trưng bày những hiện vật liên quan đến giải phẫu và bệnh học.

 

Được xây dựng vào năm 1858 nhờ sự tài trợ của bác sĩ Thomas Dent Mutter, bảo tàng này đã trở thành nơi lưu giữ các hồ sơ bệnh lý, những trang thiết bị y học, thậm chí là các dị vật được lấy từ trong cơ thể của con người. Một trong những thứ đặc biệt nhất được trưng bày tại bảo tàng phải kể đến phần hàm bị ung thư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Grover Cleveland. Ông đã tiến hành 1 cuộc phẫu thuật để tháo bỏ phần lớn hàm trên bên trái và thay bằng hàm nhựa. Bên cạnh đó phải kể đến 1 xác ướp phụ nữ có tên “Soap Lady”, người phụ nữ béo phì này khi chết toàn bộ cơ thể đã tự động chuyển hóa thành 1 khối sáp giống như xà phòng và các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về trường hợp này. Đã có rất nhiều khách tham quan bước ra khỏi viện bảo tàng nôn thốc nôn tháo, mặt tái mét thậm chí có người không đủ can đảm để xem hết những mẫu vật được trưng bày tại đây.

 

 

Phan Hạnh

Tổng hợp