Nhiếp ảnh gia gốc Việt và bộ ảnh "Người Iraq" danh tiếng

(Dân trí) - Người ta biết tới nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt - Lâm Đức Hiền qua những tác phẩm ảnh chân dung- "Người Iraq". Anh đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới 2001, nhưng ít ai biết tới quá trình sáng tác đầy gian nan vất vả của anh đằng sau mỗi tác phẩm...

Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (phải)


Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (phải)

Anh đã từng trở về Việt Nam thực hiện ba cuộc triển lãm tại quê hương gồm Chân dung những ngôi sao thế giới tại Liên hoan phim Cannes, Người Iraq,và đặc biệt là Những bức chân dung Mekong. Trong đó, bộ ảnh “Người Iraq” đã từng đạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới năm 2001 ở hạng mục ảnh chân dung.

Để có được những bức ảnh quý giá đó, Lâm Đức Hiền đã bôn ba trên khắp nẻo đường của đất nước Iraq trong suốt 12 năm, liên tục thực hiện những bộ ảnh đặc biệt ấn tượng về đất nước, con người Iraq.

Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (phải)



Những bức ảnh chân dung mà Lâm Đức Hiền thu vào ống kính luôn là những bức ảnh cận cảnh, cho thấy sự giao cảm giữa người chụp và người được chụp, phải có được mối quan hệ gần gũi hoặc một sự tin tưởng lớn lao, người ta mới có thể tự nhiên và bình thản đến như vậy khi xuất hiện trước ống kính của một người xa lạ.

Lâm Đức Hiền cho biết anh từng cùng sống, làm việc và sinh hoạt với người dân Iraq, chơi đùa với trẻ nhỏ, thăm hỏi người già, trò chuyện cởi mở với tất cả những người dân Iraq mà anh gặp. Tạo được mối thiện cảm và sự tin tưởng ở “đối tượng” muốn chụp rồi, anh mới chuẩn bị máy ảnh để ghi lại những bức chân dung ấn tượng của họ. Cách làm việc này cho thấy trái tim, tâm huyết, và cái tình của người làm nghề.

Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (phải)



Ngay cả khi bất ổn, xung đột diễn ra, khi chiến tranh bắt đầu gieo rắc đau thương tang tóc cho người dân Iraq thì Lâm Đức Hiền vẫn tiếp tục theo đuổi công việc của mình và thậm chí còn say mê hơn trước. Anh muốn khơi lên ánh sáng trong đôi mắt, niềm tin trong nét mặt và sự mạnh mẽ trong tư thế của những người dân đang sống trong vùng chiến sự. Anh phản ánh tất cả những điều đó qua những tác phẩm ảnh của mình.

Lâm Đức Hiền đến Iraq khi nó còn bình yên và vẫn sẽ ở lại Iraq khi xảy ra chiến sự. Anh đã chọn ở bên những người dân đang phải chịu nỗi đau do chiến tranh gây ra và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của họ. Cuối cùng, Lâm Đức Hiền đã nhận được phần thưởng xứng đáng.

Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (phải)



Không lao ra chiến trường, không xông vào nơi máu đổ, Lâm Đức Hiền không phải một thợ săn ảnh. Anh từ tốn và chậm rãi, yên lặng và kiên nhẫn, dành thời gian để sống với nhân vật, để tìm hiểu về tâm tư, tình cảm, cuộc đời của họ và anh tin rằng sự kiện, lịch sử có thể được tái hiện sinh động qua nếp nhăn trên trán, khoé môi khô ráp, và nét dạn dĩ trên gương mặt của những người đã từng kinh qua những trải nghiệm lớn lao.

Trong ảnh của Lâm Đức Hiền, ánh mắt biết nói, khuôn mặt biết kể chuyện, những chuyện sâu kín của tâm hồn, qua đó mà số phận và tình cảm của nhân vật được phản ánh một cách sâu sắc. Nhìn ngắm bức ảnh càng lâu bạn lại càng được nhân vật “kể” cho nghe nhiều câu chuyện. Hãy quan sát từ những chi tiết nhỏ nhất xuất hiện trong khuôn hình.

Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (phải)



Ảnh đen trắng là giải pháp cho nhiếp ảnh khi muốn đặc tả chân dung, với những mảng sáng tối tương phản giúp làm nổi bật góc cạnh khuôn mặt và đặc tả sắc thái cảm xúc. Ảnh đen trắng là lựa chọn khôn ngoan làm nổi bật nét ưu tư, trầm buồn, những tình cảm sâu kín nhất của nhân vật. Chính lựa chọn này đã làm nên thành công lớn cho tên tuổi Lâm Đức Hiền tại giải ảnh lớn nhất, danh giá nhất thế giới – World Press Photo.

Được biết Lâm Đức Hiền có bố mẹ là người Việt, sinh ra ở Lào và sau này mang quốc tịch Pháp. Hiện, anh đang sống tại Paris, từng tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật của trường ĐH Mỹ thuật Lyon về tạo hình nghệ thuật.

Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc



 
Hồ Bích Ngọc
Tổng hợp