“Nhân vật của năm 2019” được làm phim tài liệu dù mới ở tuổi 16

(Dân trí) - Nhà hoạt động vì môi trường người Thụy Điển, cô gái trẻ mới 16 tuổi - Greta Thunberg - sẽ trở thành nhân vật chính được khắc họa trong một bộ phim tài liệu do kênh phim trực tuyến Hulu thực hiện.

“Nhân vật của năm 2019” được làm phim tài liệu dù mới ở tuổi 16 - 1

Bộ phim sẽ theo chân nhà hoạt động vì môi trường trẻ tuổi trong hành trình trở thành một nhân vật nổi bật

Dự án này đã bắt đầu được thực hiện từ năm 2018 khi Thunberg bắt đầu được chú ý đến trong dòng chảy tin tức với những hoạt động vì môi trường được tiến hành trước tiên ở Stockholm (Thụy Điển).

Bộ phim sẽ theo chân nhà hoạt động vì môi trường trẻ tuổi trong hành trình trở thành một nhân vật nổi bật được các trang tin quốc tế đề cập tới rất nhiều trong thời gian qua. Bộ phim được lên kế hoạch ra mắt trên dịch vụ chiếu phim trực tuyến vào năm tới.

Phim được đạo diễn bởi nhà làm phim người Thụy Điển Nathan Grossman. “Greta” - tên của bộ phim tài liệu - sẽ điểm lại những sự việc lớn nhỏ trong hành trình của Thunberg để kêu gọi mọi người cùng hành động bảo vệ Trái Đất.

Kể từ những hoạt động đầu tiên hồi tháng 8/2018, cô gái 16 tuổi đã trở thành một nhân vật nổi bật trong giới những nhà hoạt động vì môi trường, Thunberg đã xuất hiện tại nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế để đưa ra những bài phát biểu đầy sức mạnh.

“Nhân vật của năm 2019” được làm phim tài liệu dù mới ở tuổi 16 - 2

Hai tài tử Arnold Schwarzenegger và Leonardo DiCaprio đã từng đến tận nơi để được gặp Thunberg trực tiếp

Bên cạnh danh hiệu “Nhân vật của năm 2019” do tạp chí Time bình chọn, Thunberg còn nhận được nhiều danh hiệu ấn tượng khác. Đáng chú hơn, cô còn thu hút được sự ủng hộ từ những nhân vật nổi tiếng thế giới vốn quan tâm tới những vấn đề môi trường.

Trong giới làm phim, hai tài tử Arnold Schwarzenegger và Leonardo DiCaprio đã từng đến tận nơi để được gặp Thunberg trực tiếp nhân dịp hành trình hoạt động của cô đi qua nước Mỹ. Hiện tại, bộ phim tài liệu “Greta” đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Bích Ngọc

Theo Los Angeles Times