Nhạc sĩ Nguyễn Cường “giải oan” cho Thị Màu, Trọng Thủy

(Dân trí) - Tối 13/8, live show riêng đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Cường mang tên “Tuổi thơ tôi Hà Nội” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đêm nhạc này, bằng ngôn ngữ âm nhạc, Nguyễn Cường đã giải oan cho 2 nhân vật bị “kết án” lẳng lơ và phản bội của lịch sử.

Dù thời tiết tối qua có phần “đỏng đảnh” khi cơn mưa bất chợt kéo đến vào sát giờ diễn ra đêm nhạc nhưng vẫn không ngăn được tình yêu của khán giả dành cho nhạc sĩ Nguyễn Cường và các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình. Rất nhiều bạn bè, người thân, bạn bè và nghệ sĩ đã đến chúc mừng liveshow đầu tiên trong 40 năm hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ “Mái đình làng biển” như: nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhà sử học Dương Trung Quốc…

Nhạc sĩ Phó Đức Phương tặng hoa cho nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương tặng hoa cho nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Tối qua (13/8) khán giả Thủ đô đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy lắng đọng với các tác phẩm về Hà Nội, dữ dội khát khao với các ca khúc về biển và về tình yêu, rồi bùng cháy với các ca khúc về Tây Nguyên. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cảm kích gửi lời cảm ơn sự mến mộ của khán giả: “Tôi thật cảm động khi thấy khán phòng chật ních khán giả đến ủng hộ chương trình của tôi, tại nơi trang trọng, thanh lịch nhất nước ta - Nhà hát Lớn Hà Nội. Tôi đã nhìn thấy gia đình của tôi, anh em, bạn bè, đồng nghiệp… tất cả những người đã yêu quý tôi, những người hâm mộ ca sĩ Thanh Lam, Siu Black, Tùng Dương và nhiều ca sĩ khác nữa…”.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Cường, “Tuổi thơ tôi Hà Nội” là một câu chuyện kể về hành trình 40 năm gắn bó với âm nhạc của ông. Và vì thế từng tác phẩm nhạc, từng tiết mục, từng bối cảnh và cả từng giọng ca có mặt trong đêm nhạc là để diễn tả ý đồ, quan điểm của ông về nghệ thuật.

Diva Thanh Lam mở đầu chương trình.
Diva Thanh Lam mở đầu chương trình.

Để kể câu chuyện âm nhạc của mình, Nguyễn Cường trao cho 3 nghệ sĩ thân thiết với ông hơn cả đảm nhận 3 mảng màu âm nhạc khác nhau: Thanh Lam với những ca khúc về Hà Nội trữ tình, mơ mộng; Tùng Dương với các ca khúc về biển, về tình yêu dữ dội và cuộn trào và Siu Black đem đến sự sôi động, mãnh liệt trong những ca khúc về Tây nguyên. Đây cũng chính là những nghệ sĩ đem lại cảm xúc bùng nổ nhất cho khán giả trong đêm nhạc Nguyễn Cường tối 13/8.

Diva Thanh Lam đảm nhiệm vị trí mở đầu cho đêm nhạc với một ca khúc Mưa chiều cuối đông, mở đầu cho bốn mùa cảm xúc. Sau đó, “người đàn bà hát” tiếp tục căng tràn năng lượng với bản tình ca Cho tình yêu bay lên, đưa khán giả bay lên, bồng bềnh… Tiếp nối mạch cảm xúc bốn mùa, nhóm Cỏ Lạ say đắm với Nét ca trù ngày xuân, Vũ Thắng Lợi với Lời chào mùa hè và Ngọc Châm nồng nàn cùng Cảm xúc mùa thu.

Tùng Dương quái và ngộ trên sân khấu âm nhạc Nguyễn Cường.
Tùng Dương "quái" và "ngộ" trên sân khấu âm nhạc Nguyễn Cường.

Sự xuất hiện của Tùng Dương ở giữa chương trình khiến khán phòng bỗng trở nên rộn ràng. Khán giả như vỡ òa cảm xúc khi nghe Tùng Dương “phiêu” với Mái đình làng biển, Hò biển. Sau đó, Tùng Dương còn cùng Siu Black làm “bùng cháy” khán phòng Nhà hát Lớn khi song ca Ly cà phê Ban Mê. Và ở cuối chương trình, nam ca sĩ cũng khơi gợi tinh thần yêu nước trước khán giả khi thể hiện ca khúc Tổ quốc ta cờ bay của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Bất ngờ hơn cả chính là giọng ca bốc lửa của đại ngàn Tây Nguyên. Sau một thời gian dài ẩn cư, Siu Black vẫn giữ được phong độ trong giọng hát và sự duyên dáng khi giao lưu với khán giả. “Hoạ mi Tây Nguyên” thể hiện liên khúc Em muốn sống bên anh trọn đời, Đôi mắt Pleiku, Thềnh thềnh oong ơi... bằng một ngọn lửa nghề ngùn ngụt chạy. Giọng hát của chị có sức nặng của thời gian, có sự sâu lắng của người từng trải và sự hoang dại của đại ngàn Tây Nguyên. Đặc biệt, khi thể hiện ca khúc Và ta đã thấy mặt trời, Siu Black còn nhảy khiến khán giả vỗ tay tán dương không ngớt.

Nguyễn Cường cảm ơn Siu Black vì chị luôn giữ được ngọn lửa thật tuyệt vời trong âm nhạc của ông. Siu Black cảm ơn Nguyễn Cường vì đã đưa chị trở lại sân khấu với đêm nhạc của ông để chị tái ngộ khán giả và được “cháy” thật dữ dội trên sân khấu Nhà hát Lớn.

Nhóm Cỏ Lạ.
Nhóm Cỏ Lạ.

Đáng chú ý trong đêm nhạc Nguyễn Cường là hai tiết mục khá mới lạ được cho là để “giải oan” cho Thị Màu và Trọng Thủy. Tiểu cảnh nhạc kịch Khúc độc thoại Thị Màu được trình diễn bởi nhóm Cỏ Lạ và ca sĩ Văn Viết mới mẻ nhưng được rất nhiều khán giả yêu mến. Hay mối tình đẹp nhưng dang dở của Mỵ Châu, Trọng Thủy qua phần biểu diễn của NSƯT Việt Hoàn cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Lý giải về lý do sáng tác Khúc độc thoại Thị Màu, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ: “Như đã nói khi trước, tôi rất yêu dân ca, đặc biệt với văn minh sông Hồng tôi rất yêu chèo vì chèo thể hiện tất cả tính cách của người Việt Nam, hỉ - nộ - ái - ố đủ cả. Đặc biệt tôi quan tâm tới một nhân vật thú vị đó là Thị Màu. Với tôi, Thị Màu là người con gái đẹp nhất Việt Nam 4000 năm qua.

Siu Black phiêu cùng Tùng Dương ở cuối chương trình.
Siu Black phiêu cùng Tùng Dương ở cuối chương trình.

Vì sao lại gọi Thị Màu mà không phải Thị Hoa, Thị Liễu, Thị Thắm… có bao giờ các bạn nghĩ như vậy? Văn minh của chúng ta rất cần sự phồn thực, màu mỡ để sinh sôi, Thị Màu là cô gái đầy tự tin, khát sống, khát yêu và trong bài hát của mình tôi minh oan cho Thị Màu sẽ chỉ có em “Khúc độc thoại Thị Màu” và cô sẽ nói với mọi người rằng xuân sang tôi chỉ mong được như con cá vàng, con chim chìa vôi hát…”.

Một điểm nhấn thú vị khác không thể không nhắc đến đó là sân khấu “Tuổi thơ tôi Hà Nội” được thiết kế giản dị, mộc mạc đúng theo tính cách Nguyễn Cường với một ký hoạ lớn của ông làm hình ảnh nền xuyên suốt qua những “miền” tác phẩm. Mỗi sự thay đổi về các chương âm nhạc thể hiện cho một sắc màu âm nhạc khác là những hình ảnh ẩn phía sau chân dung đặc biệt ấy. Hình ảnh, thiết kế sân khấu này là do bàn tay của người bạn rất thân của ông, họa sĩ Hoàng Hà Tùng thực hiện.

Hà Tùng Long

Photo: Hải Bá