Nhạc sĩ Hà Chương: Tôi đã vượt qua được chính mình

(Dân trí) - Là một trong những người khiếm thị có nghị lực trong cuộc sống và được nhiều khán giả yêu thích bởi những sáng tác hay, ý nghĩa, nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, Dân Trí đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Hà Chương về niềm tin và hoài bão của anh.

Anh có thể chia sẻ, trong cuộc sống điều gì khó khăn nhất mà anh đã vượt qua?

Năm 12 tuổi tôi đã đi học xa nhà, chính sự tự lập từ nhỏ nên tạo cho mình được bản lĩnh, cũng giúp tôi có được nhiều hơn sự trải nghiệm trong cuộc sống sau này. May mắn nữa là từ năm cấp 2 cho đến học đại học tôi đều được học chung với các bạn bình thường. Những điều đó giúp tôi may mắn hoà nhập và tiếp xúc với cộng đồng nên niềm tin của tôi luôn ngày một lớn dần lên.

Đối với bản thân thì tôi đã chiến thắng được chính mình. Trong suy nghĩ, tôi không bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật hay bị thiếu thốn. Khi đi chơi với bạn bè, đi làm, tham gia các hoạt động thì tôi thoát ra được những khiếm khuyết của bản thân mình. Chính vì vậy tôi không nghĩ gì về thiệt thòi của mình nữa.

Điều gì giúp anh có được những động lực đó?

Vì tôi là người có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, nên để có được sự nhìn nhận của mọi người nên tôi phải cố gắng rất nhiều. Không chỉ riêng tôi mà bản thân mỗi người khuyết tật đều phải cố gắng, bởi xã hội Việt Nam vẫn còn hạn chế trong cách nhìn nhận khả năng của người khuyết tật cho đúng. Tôi không thể kêu gọi mọi người nhìn nhận, đánh giá khả năng của chúng tôi mà bản thân mình phải hành động. Nên tôi luôn cố gắng hết sức trong cuộc sống để mọi người nhìn thấy khả năng của mình.

Trên thế giới có rất nhiều người khuyết tật thành công, họ trở thành nhạc sĩ rất nổi tiếng, kinh doanh hoặc nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Đó cũng là động lực lớn cho tôi phấn đấu và tôi nghĩ người Việt Nam cũng có rất nhiều sự quyết tâm, rất tài năng nên tôi cũng muốn cố gắng để chứng minh điều đó.

Nhạc sĩ Hà Chương tại Vietnam's got talent 2015
Nhạc sĩ Hà Chương tại Vietnam's got talent 2015

Nếu được, anh muốn chia sẻ điều gì với những người kém may mắn để họ có được niềm tin, động lực trong cuộc sống?

Khi mình sinh ra không may mắn có một cơ thể không lành lặn. Cuộc đời mình đã như vậy, bản thân mình phải cố gắng để chiến thắng được số phận. Đối với tôi, cũng có khó khăn nhưng nếu bản thân mình có ước mơ, dám nghĩ, dám làm và có niềm tin vào bản thân thì các bạn sẽ thành công.

Là người có được ý chí mạnh mẽ như vậy, ước mơ và hoài bão lớn nhất trong cuộc đời của anh là gì?

Tôi nghĩ ai cũng có ước mơ, hoài bão và nếu mình đam mê, theo đuổi nó đến cùng thì cũng sẽ thành công. Đối với tôi trước giờ niềm đam mê lớn nhất vẫn là âm nhạc và tôi mong muốn mình trở thành người có vị trí trong xã hội về âm nhạc. Từ bé tôi ước mơ trở thành nhạc sĩ, bây giờ tôi đã thực hiện được nên tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện điều đó hơn.

Có bao giờ anh cảm thấy mất niềm tin trong cuộc sống, những khi đó anh thường làm gì?

Hiện tại công việc cũng tương đối, tôi cũng hơi bận rộn nên cũng không có thời gian để nghĩ đến những chuyện buồn. Vừa đi diễn, đi dạy, sáng tác nên không hướng mình vào những suy nghĩ tiêu cực.

Tuy nhiên, cuộc sống ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn. Những lúc như vậy tôi thường tìm đến âm nhạc. Với tôi, vui cũng là âm nhạc, buồn cũng là âm nhạc. Viết những ca khúc để giải toả nỗi niềm của mình thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng qua đi hơn.

Với anh, điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình?

Hiện tại tôi có môt nàng ‘công chúa’ hơn 7 tháng rất dễ thương, đó là niềm hạnh phúc rất lớn với tôi. Ngoài gia đình thì tôi có rất nhiều người yêu quý, anh em, bạn bè và khán giả. Đi đâu cũng được chào đón của mọi người, đây là điều mà tôi nhận được và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng theo tôi điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là mình phải sống như thế nào cho có ý nghĩa, làm điều gì đó có ích cho bản thân và người xung quanh. Như bản thân tôi là giúp ích cho các bạn là người khuyết tật xung quanh mình có thêm niềm tin, thêm động lực  và thêm lửa trong cuộc sống. Đó là điều tôi nghĩ mình phải làm.

Nhạc sĩ Hà Chương chụp ảnh lưu niệm cùng NSƯT Thành Lộc và nhạc sĩ Huy Tuấn
Nhạc sĩ Hà Chương chụp ảnh lưu niệm cùng NSƯT Thành Lộc và nhạc sĩ Huy Tuấn

Vì sao anh quyết định đi thi Vietnam’s Got Talent, vì anh cũng là một nhạc sĩ có được nhiều giải thưởng âm nhạc và được khán giả yêu thích?

Khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Got Talent, ngoài việc muốn mình có nhiều khán giả hơn, tôi muốn qua chương trình để rèn luyện bản thân nhiều hơn, thử thách mình nhiều hơn ở cuộc thi. Đặc biệt tôi cũng có một lý do rất quan trọng, tôi muốn thông qua cuộc thi mình sẽ là một hình ảnh đại diện về khả năng của người khuyết tật, để cho mọi người thấy được người khuyết tật cũng có thể làm được nhiều điều như người bình thường.

Được biết, sau cuộc thi anh sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, anh có thể chia sẻ nhiều hơn về sản phẩm này?

Tôi có 2 dự án sắp ra mắt. Tôi sẽ phát hành single với ca khúc tôi thành công trong Vietnam’s Got talent -Cõng mẹ đi chơi. Sau đó sẽ là album nhạc dance kết hợp với đàn bầu, ở Việt Nam tôi là người đầu tiên đưa đàn bầu, nhạc cụ dân tộc vào nhạc dance. Cũng rất thành công với nhiều sản phẩm trước đây và lần này tôi chính thức phát hành album.

Là một người tiêu biểu trong các hoạt động dành cho người khuyết tật, nhân ngày 18/4 anh có tham gia chương trình gì?

Tôi nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình trong ngày này. Hiện tại tôi đang ở Hạ Long để biểu diễn cho chương trình giúp đỡ các bạn khuyết tật.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.Chúc anh có nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống!

Cũng hướng đến Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, tối qua (17/4), chương trình từ thiện “Một trái tim - Một thế giới” do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM. Đêm nhạc còn có sự tham gia của các ca sĩ Phương Thanh, Thanh Ngọc, nhóm F-band...

Đây là chương trình giao lưu và ca nhạc từ thiện, được tổ chức vào mỗi dịp kỉ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 nhằm tri ân các tấm lòng bảo trợ nhân ái, biểu dương, tôn vinh các tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi có nghị lực và biết vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, đây là lần tổ chức thứ XII của chương trình và sẽ được tiếp tục duy trì diễn ra thường niên. Trong đêm nhạc tối qua, chương trình cũng đã công bố tổng số tiền quyên góp được gần 16 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ cho những người khuyết tật và hoàn cảnh kém may mắn.

Băng Châu - Trí Hòa