Nhà làm phim tử nạn trên phim trường vì… hươu cao cổ

(Dân trí) - Vụ tai nạn xảy ra trên trường quay đặt trong một công viên hoang dã. Vụ tấn công xảy ra bất ngờ khiến đoàn phim không kịp phản ứng, tất cả họ đều không thể lường trước sự nguy hiểm của một con hươu cao cổ vốn được xem là thuần tính.

Nhà làm phim tử nạn trên phim trường vì… hươu cao cổ - 1

Nhà làm phim định cư tại Nam Phi - anh Carlos Carvalho (47 tuổi) - đã vừa qua đời vì một vụ tai nạn xảy ra trên trường quay đặt trong một công viên hoang dã nằm ở đất nước Nam Phi. Carlos đã bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu do bị một con hươu cao cổ bất ngờ tấn công.

Anh Carlos vốn là một nhân vật quen thuộc trong giới chuyên sản xuất chương trình truyền hình xoay quanh đề tài thiên nhiên hoang dã tại Nam Phi. Trước đây, Carlos đã nhiều lần tham gia thực hiện các chương trình ghi hình tại công viên hoang dã nằm ở thị trấn Broederstroom này.

Khi xảy ra vụ việc, anh Carlos bị một con hươu cao cổ bất ngờ húc ngã từ độ cao 5m. Trước khi qua đời, anh đang tham gia thực hiện một bộ phim trong đó có những thước phim xoay quanh con hươu cao cổ có tên Gerald. Trên phim trường, mọi người đều cho rằng Gerald không có gì nguy hiểm.

Cộng thêm kinh nghiệm đã thực hiện nhiều chương trình về đề tài thiên nhiên hoang dã, họ tin rằng mình rất hiểu các loài động vật. Sự việc xảy ra nằm ngoài mọi sự đề phòng của đoàn phim, hươu cao cổ Gerald bất ngờ dùng đầu húc nhà làm phim Carlos khi anh đang ngồi trên cao với chiếc máy quay, khiến anh Carlos bị rơi ngã và chịu nhiều vết thương nặng ở vùng đầu.

Nhà làm phim Carlos Carvalho đã vừa đột ngột qua đời vì một vụ tai nạn xảy ra trên trường quay.
Nhà làm phim Carlos Carvalho đã vừa đột ngột qua đời vì một vụ tai nạn xảy ra trên trường quay.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người ta đã dùng máy bay nhanh chóng đưa anh Carlos tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết họ không thể cứu chữa cho anh được nữa.

Anh Drikus Van Der Merwe - một thành viên trong đoàn làm phim, người đứng gần Carlos nhất khi vụ việc xảy ra - cho biết: “Con hươu cao cổ đi về phía chúng tôi, nhưng chúng tôi không cảm thấy bị đe dọa, bởi trông nó có vẻ rất bình tĩnh và hình như nó chỉ đang tò mò về các thiết bị mà chúng tôi bày ra.

“Chúng tôi bắt đầu quay những thước phim ở cự ly gần với con hươu cao cổ, trong lúc này, Carlos quan sát mọi việc thông qua ống kính máy quay, bất ngờ hươu cao cổ Gerald chuyển hướng cổ và húc đầu nó vào đầu anh Carlos rất mạnh. Carlos thậm chí không kịp phản ứng, chúng tôi đều không thể lường trước sự nguy hiểm này.

“Ngay sau cú ngã, anh Carlos đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Chúng tôi biết anh ấy bị thương nặng nhưng không nghĩ anh ấy sẽ qua đời… Chúng tôi đã ghi hình nhiều loài động vật và không ai có thể nghĩ rằng một con hươu cao cổ với bản tính hiền lành lại có thể gây ra vụ việc như vậy. Chúng tôi đã quá quen với các loài động vật, đến mức mất đi sự nhạy cảm”.

Hươu cao cổ Gerald sống trong một công viên hoang dã nằm ở thị trấn Broederstroom, Nam Phi.
Hươu cao cổ Gerald sống trong một công viên hoang dã nằm ở thị trấn Broederstroom, Nam Phi.

Nhà làm phim Carlos Carvalho (47 tuổi) vốn quen thuộc với các ê-kíp thực hiện chương trình xoay quanh đề tài thiên nhiên hoang dã tại Nam Phi.
Nhà làm phim Carlos Carvalho (47 tuổi) vốn quen thuộc với các ê-kíp thực hiện chương trình xoay quanh đề tài thiên nhiên hoang dã tại Nam Phi.

Hươu cao cổ Gerald là một con đực đã trưởng thành với chiều cao 5,5m và nặng tới 1,2 tấn. Thường những con hươu cao cổ đực trưởng thành chỉ đấu đầu với nhau để khẳng định sự thống trị hoặc để giành quyền tiếp xúc với con cái. Những cuộc đấu đầu này có thể rất bạo lực và gây ra những thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí là tử vong cho hươu cao cổ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail