Nguyễn Tranh làm tổng đạo diễn “Giai điệu tự hào”

(Dân trí) - “Tay máy vàng” của những bộ phim “Cánh đồng bất tận”, “Áo lụa Hà Đông”, “Bỗng dưng muốn khóc”… sẽ đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình Giai điệu tự hào số tháng 7. Đây cũng là số đầu tiên, Giai điệu tự hào Nam tiến…

Đạo diễn, nhà báo Phan Huyền Thư- Giám đốc ý tưởng của chương trình tôn vinh những giai điệu đi cùng năm tháng cho biết, sau 6 số thực hiện tại Hà Nội, từ tháng 7 Giai điệu tự hào sẽ ghi hình tại TPHCM.

 “Với mọi người, Ŭần “di dân” này có vẻ bất ngờ nhưng kỳ thực tất cả đã nằm trong tính toán ngay từ đầu của cả ekip. Theo dõi 5 tập phát sóng trước, công chúng hẳn sẽ thấy rõ, giai đoạn bỡ ngỡ “dò đá qua sông, lật đất tìm đường”, vừa làm vừa tiết chế đã qua. Làm thế nàů để cân bằng những đòi hỏi về thẩm mỹ âm nhạc của cả ba miền, khai thác những màu sắc âm nhạc, ý đồ dàn dựng thế nào để tiếp cận nhiều hơn với thị phần công chúng phía Nam. Chính vì mục tiêu ấy, song hành cùng với ê kíp sáng tạo phía Bắc: nhạc sĩ Quốc Ŕrung, nhạc sĩ Thanh Phương, còn có hai cái tên được đông đảo công chúng miền Nam đón nhận: Tổng đạo diễn Nguyễn Tranh, Biên đạo múa Tấn Lộc”, Phan Huyền Thư chia sẻ.

Đạo diễn, nhà quay phim Nguyễn Tranh và Mỹ Tâm tại phim trường Cho một tình yêu

Đạo diễn, nhà quay phim Nguyễn Tranh và Mỹ Tâm tại phim trườnŧ "Cho một tình yêu"

Vốn là một người khá kín tiếng, không hoạt ngôn trước truyền thông, Nguyễn Tranh xây dựng thương hiệu cho mình bằng những góc quay đầy nghệ thuật trong phim Cánh đồng bất tận, Áo lụa Hà Đông, Bỗng dưng muốn khóc… Cộng tác cùng Nguyễn Tranh, Vũ Ngọc Đãng nhận xét: “Khó có thể tìm được nhà quay phim nào ở Việt Nam có óc thẩm mỹ, ánh sáng, khuôn hình đặc biệt như Nguyễn Tranh. Mỗi bộ phim đều được anh chăm chút từng góc máy, bối cảnh với nhiều sáng tạo về hình ảnh. Trong nghề quay phim, nếu người khác nỗ lực một thì Nguyễn Tranh phải nỗ lực gấp mười lần…”.

Ngoài đạo diễn Nguyễn Tranh, biên đạo múa Tấn Lộc cũng thamč gia chương trình số này. Tốt nghiệp Đại học trường Ba-le Fujisato nổi tiếng của Nhật Bản, Nguyễn Tấn Lộc được biết đến là một trong những biên đạo múa tài năng của Việt Nam. Làm việc với cường độ của người Mỹ và sự khiêm tốn của người Nhật, Tấn Lộc khǴng chỉ mang tới những vũ điệu hình thể, trong từng tiết mục anh dàn dựng còn chứa đựng cả câu chuyện, số phận những con người.

Các thành viên Hội đồng bình luận lão thành

Các thành viên Hội đồng bình luận lão thành

Với chủ đề Xa khơi, Giai điệu tự hào tháng 7 phát sóng vào tối ngày 26/7 trên kênh VTV1 hướng về câu chuyện biển đảo ngàn đời. 6 ca khúc: Xa khơi, Thơ tình lính biển,  Biển hát chiều nay, Tình em biển cả, Bến cảng quê hương tôi,  Bài ca thống nhất cũng chính là 6 con sóng nhẹ xô bờ, mang về những trầm tích văn hóa, đồng thời gửi gắm tình yêu đất nướcĠbình dị, tự nhiên như hơi thở tới công chúng yêu nhạc.

Mỹ Tâm thể hiện tròn trịa ca khúc Biển hát chiều nay của Hồng Đăng, Quang Dũng nồng nàn trong Thơ tình lính biển, Anh Thơ hoàn hảo trong Xa khơi - ca khúc làm nên tên tuổi của chị. Những thể nghiệm táo bạo ít nhiều được Magnet band của Dương Trần Nghĩa mang tới khi thể hiện ca khúc Bến cảng quê hương tôi  hay nhóm nhạc nữ Mặt trời đỏ ở phần trình diễn Bài ca thống nhất.

Ca sĩ Anh Thơ thể hiện Xa khơi

Ca sĩ AnŨ Thơ thể hiện "Xa khơi"

Mỹ Tâm thể hiện Biển hát chiều nay

Mỹ Tâm thể hiện "Biển hát chiều nay"

Và đặc biệt, Kiều Hưng- giọng tenor điêu luyện khiến khán giả thập niên 60-80 mê đắm với các tuyệt phẩm âm nhạc cách mạng như Bài ca trên núi trong phim Vợ chồng A Phủ, Rặng trâm bầu, Tình ca… sẽ tái xuất với Tình em biểnĠcả sau 20 năm xa ánh đèn sân khấu…

Hà Thanh