Người mẫu đẳng cấp“sống lịch lãm ban ngày” và... “vô gia cư ban đêm”

(Dân trí) - Dưới đây là câu chuyện có thật về một người mẫu nam lịch lãm ở New York, chuyên chụp hình cho các hãng thời trang nổi tiếng về ban ngày và sống cảnh vô gia cư về ban đêm.

Đa số chúng ta đều cho rằng làm người mẫu cho những thương hiệu thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới hẳn phải là một nghề nghiệp rất hấp dẫn bởi mỗi khi những người mẫu này xuất hiện trên sàn catwalk, trên bìa tạp chí, trông họ đều thật hào nhoáng, bóng bẩy, lịch lãm…

Những người mẫu này sánh vai bên cạnh những nhân vật nổi tiếng tại các bữa tiệc tổ chức sau những đêm trình diễn thời trang, họ được mời diện trên mình trang phục hàng hiệu, xuất hiện trong những không gian xa hoa, sang trọng tại những thành phố được mệnh danh là “kinh đô thời trang” của thế giới.

Nhưng đối với Mark Reay, một nam người mẫu 56 tuổi, vốn có biệt danh “sói bạc”, những điều này chỉ là phù du trong thoáng chốc. Mark Reay đến từ bang New Jersey, Mỹ và hiện đang làm nghề người mẫu ở thành phố New York.

Là một người mẫu khá “hot”, Mark Reay thường xuyên được mời trình diễn trong các tuần lễ thời trang, nhưng điều mà người ta không thể ngờ đó là Mark Reay… vô gia cư.

Giờ đây, khi câu chuyện của Mark Reay được nhiều tờ báo Mỹ biết tới và đăng tải, người ta mới biết rằng 6 năm qua, Mark Reay đã qua đêm trong chiếc túi ngủ dưới mái hiên của một căn hộ trên tầng mái.

Có được chỗ ngủ như vậy vẫn còn là lý tưởng so với nhiều người vô gia cư khác bởi Mark Reay có được một chỗ nằm sạch sẽ, không gặp phải những kẻ bặm trợn, thô lỗ, say xỉn, không bị những tai nạn rình rập ngoài đường trong đêm tối… Mark Reay đã nhờ vào mối quan hệ quen biết với chủ nhà để có được chỗ ngủ này.

Và trong suốt thời gian 6 năm ngủ ngoài mái hiên đó, Mark Reay vẫn tiếp tục làm người mẫu cho những thương hiệu thời trang nam danh tiếng, xuất hiện trong những phim điện ảnh, truyền hình mỗi khi nhận được lời mời và đôi khi còn hành nghề nhiếp ảnh gia thời trang.

1-76c57

Mark Reay đã sống cảnh vô gia cư suốt 6 năm. Suốt thời gian đó, ông vẫn tiếp tục cộng tác với những hãng thời trang danh tiếng. Mãi cho tới gần đây, câu chuyện về Mark Reay mới được biết tới.

2-e9766

Người đàn ông 56 tuổi trở lại “mái nhà” đã gắn bó suốt 6 năm, nơi hàng đêm ông ngả lưng trong chiếc túi ngủ. Được ngủ dưới mái hiên một căn nhà vẫn còn là khá lý tưởng bởi ít nhất Mark sẽ tránh được những hiểm họa khó lường khi vất vưởng trên lề đường.

Không ai có thể tin Mark Reay là người vô gia cư nếu chỉ đơn thuần gặp gỡ, giao tiếp với ông qua loa. Thực tế, chỉ những người bạn thân thiết nhất mới biết sự thật về những năm tháng sống vất vưởng, không có một mái nhà “che mưa che nắng” của người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm này.

Cao 1m90, sở hữu phong thái tự tin, đẳng cấp, mái tóc bạc phong trần, Mark Reay trông… sạch sẽ, gọn gàng, đẹp trai, hấp dẫn. Trong khi phần đông mọi người đều hình dung rằng người vô gia cư hẳn phải lôi thôi, nhếch nhác, Mark Reay thì khác, ông luôn cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài “bảnh” chẳng kém ai.

Được như vậy còn bởi sự đa năng của Mark khi ông sẵn sàng dùng kính cửa làm gương cạo râu hoặc đôi khi dùng phòng tắm công cộng làm nơi chau chuốt ngoại hình trước khi xuất hiện tại một sự kiện quan trọng.

Mark Reay có thể không phải gương mặt người mẫu nam nổi tiếng đình đám nhưng ông đã có một sự nghiệp làm người mẫu khá lâu dài và có những hiểu biết nhất định trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang. Mark Reay đã từng tốt nghiệp đại học, đã làm người mẫu chuyên nghiệp cho nhiều thương hiệu danh tiếng.

Ở tuổi ngoài 20, Mark Reay đã thuộc vào nhóm những người mẫu nam thường xuyên qua lại giữa các kinh đô thời trang như Milan, Paris, Madrid… và sải bước trên những sàn catwalk được ao ước nhất.

Tuy vậy, Mark Reay tiết lộ rằng số tiền ông kiếm được chỉ vào khoảng 10.000 đô la/năm (217 triệu đồng). Việc được xuất hiện trên những tạp chí thời trang danh tiếng không đồng nghĩa với việc được trả thù lao hậu hĩnh, Mark Reay từng chụp hình cho tạp chí thời trang Vogue của Pháp với thù lao chỉ… 60 đô la/buổi chụp hình (1,3 triệu đồng).

Đối với Mark Reay số tiền kiếm được chỉ đủ để trang trải những nhu cầu cá nhân và chi phí đi lại. Nếu muốn thuê được một ngôi nhà tử tế là Mark đã bắt đầu chật vật.

3-eac1a

Đã có 6 năm sống không nhà, nhưng Mark Reay luôn giữ cho mình một tác phong lý tưởng, sẵn sàng cho công việc đòi hỏi ngoại hình. Mark thường sử dụng phòng tắm công cộng để chuẩn bị trước khi xuất hiện tại những sự kiện quan trọng.

4-212a4

Sống trong cảnh vô gia cư suốt 6 năm, Mark Reay biết cách tận dụng từng đồng tiền chi ra để đem lại lợi ích cao nhất. Ông trả 90 đô la/tháng để làm khách hàng thường xuyên tại một phòng tập thể hình, vậy là Mark có thể tắm rửa ở đây, lại có hộc tủ đựng đồ riêng, dùng để cất những bộ quần áo “bảnh” nhất, Mark còn có thể ngồi là quần áo.

Mark Reay tự nhận rằng: “Tôi không phải tuýp người có thể ổn định cuộc sống hay tiết kiệm tiền để trả góp mua nhà, thêm vào đó, tôi lại hay nay đây mai đó, một phần vì công việc, một phần vì sở thích”.

Vì nghề người mẫu không phải lúc nào cũng giúp Mark Reay có được thu nhập ổn định nên ông nhận lời làm rất nhiều công việc phụ thêm như làm diễn viên quần chúng, làm nhiếp ảnh gia thời trang, và cả làm ông già Noel trong mùa Giáng sinh…

5-cc557

Khi thời tiết trở nên khắc nghiệt, những người bạn thân thiết vốn biết Mark Reay đang phải ngủ dưới mái hiên sẽ mời ông đến nhà họ ở vài hôm.

6-32f21

Bản thân Mark Reay cũng là một nhiếp ảnh gia thời trang.

7-fcc96

Không ai có thể ngờ Mark Reay đã sống vô gia cư ở New York trong 6 năm, từ tháng 8/2008 tới tháng 7/2014. Chỉ tới gần đây, khi Mark Reay tiết lộ câu chuyện của mình trong một dự án phim tài liệu, người ta mới biết sự thật này.

Lần đầu tiên Mark Reay sống vô gia cư là ở bãi biển Riviera thuộc Pháp. Khi đó, Mark muốn chụp hình ở biển nhưng lại không tìm được việc làm để chi trả tiền phòng khách sạn, vì vậy, ông quyết định ngủ trên đồi.

Sống vô gia cư ở New York thì khác. Tiền thuê nhà ở New York không rẻ, vì vậy, Mark lựa chọn cách ngủ dưới mái hiên ngôi nhà nằm trên tầng thượng của một người bạn, khu vực này khá kín đáo, không sợ bị người khác soi mói, nhòm ngó và cuộc sống của Mark Reay sẽ được yên ổn trong vòng bí mật.

Dù sao, Mark Reay cũng cần giữ hình ảnh của mình để tiếp tục được mời tới các show trình diễn thời trang.

8-81968

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Mark Reay chính là thái độ sống. Đối với Mark, sống vô gia cư không phải là vấn đề lớn, bởi ông luôn cảm thấy như thể mình đã có cả thế giới, đã đi đến tất cả những nơi mình muốn, đã làm tất cả những việc mình thích…

9-0fdc2

Việc phải tận dụng những điều kiện xung quanh làm sao cho có lợi nhất, làm sao để vẫn sống ổn, sống vui với số tiền kiếm được, vẫn làm được tất cả những gì mình thích… Tất cả những điều này khiến Mark không cảm thấy cuộc sống của mình có gì đáng buồn.

10-95ad5

Trên tầng thượng nơi Mark Reay đã sống suốt 6 năm.

11-ccf4d

Mark đã kể câu chuyện của mình trong bộ phim tài liệu “Homme Less” do một người bạn của ông - đạo diễn Thomas Wirthensohn - thực hiện.

12-5ea42

Giờ đây, khi bộ phim tài liệu này đã thổi bay vỏ bọc của Mark Reay, ông không thể ngủ dưới mái hiên nhà bạn được nữa. Cuộc sống của người đàn ông bí ẩn này lại sẽ có những điều bí ẩn mới.

Trailer phim tài liệu “Homme Less” (Vô gia cư - 2014), người mẫu Mark Reay là nam chính

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b