Người dân quỳ lạy... nữ diễn viên vì tưởng đó là Mẹ Teresa tái thế

(Dân trí) - Trên phim trường của bộ phim “The Letters” (2015) - một bộ phim tiểu sử làm về cuộc đời Mẹ Teresa, nhiều người đã tìm tới và quỳ sụp trước nữ diễn viên hóa thân thành Mẹ Teresa.

Là một nữ diễn viên nổi tiếng, Juliet Stevenson đã rất quen với việc gặp gỡ những đám đông người hâm mộ, tuy vậy, bà hoàn toàn bị bất ngờ khi nhận được sự yêu mến quá lớn từ công chúng Ấn Độ khi đang tham gia diễn xuất trong bộ phim tiểu sử làm về Mẹ Teresa.

Trường quay của phim nằm trong những khu ổ chuột ở Ấn Độ. Khi nữ diễn viên người Anh 58 tuổi bước qua những dãy nhà lụp xụp trong các khu ổ chuột, nhiều người đã quỳ sụp xuống đất vì họ tưởng rằng Mẹ Teresa đã tái thế để tiếp tục chăm sóc cho người nghèo.

Chân dung Mẹ Teresa

Chân dung Mẹ Teresa

Mẹ Teresa (1910-1997) là nữ tu Công giáo người Albania, từng nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1979 như một sự tôn vinh đối với các hoạt động nhân đạo mà Mẹ đã tiến hành. Phần lớn cuộc đời mình, Mẹ Teresa sống ở Ấn Độ. Trong hơn 40 năm, Mẹ Teresa đã chăm sóc cho người nghèo, người bệnh, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người đang hấp hối ở Ấn Độ.

Chân dung Mẹ Teresa

Nữ diễn viên Juliet Stevenson được người dân Ấn Độ coi như một vị thánh khi tham gia diễn xuất trong bộ phim tiểu sử làm về cuộc đời Mẹ Teresa.

Chân dung Mẹ Teresa

Bản thân nữ diễn viên Stevenson không phải tín đồ đạo Thiên Chúa, và bà cũng khá lo lắng khi đảm nhận vai diễn mang nặng yếu tố tôn giáo này, nhưng đối với một diễn viên, Stevenson coi vai Mẹ Teresa là “một thử thách tuyệt vời”.

Nữ diễn viên cho biết: “Trên phim trường, tôi thường mặc bộ sari màu trắng với những sọc xanh da trời gắn chặt với hình ảnh Mẹ Teresa. Thế rồi người dân bản địa bước đến trước mặt tôi, quỳ sụp xuống và chạm vào gấu váy sari… Ở Ấn Độ, Mẹ Teresa vẫn đang sống trong đời sống tôn giáo của người dân, Mẹ được tôn sùng bởi những điều kỳ diệu đã làm được lúc sinh thời, Mẹ đã từng chăm sóc hàng chục ngàn người khốn khổ…”.

Nữ
diễn viên Juliet Stevenson đảm nhận vai nữ chính của bộ phim “The Letters” (Những
lá thư).

Nữ diễn viên Juliet Stevenson đảm nhận vai nữ chính của bộ phim “The Letters” (Những lá thư).

Bộ phim tiểu sử sẽ khai thác cuộc đời Mẹ Teresa thông qua những lá thư bà viết cho một người bạn lâu năm và cũng là người tư vấn về đức tin tôn giáo cho bà - Cha Celeste van Exem. Những lá thư đã được viết trong suốt gần 50 năm.

Những lá thư này được chính thức công bố trước công chúng vào năm 2007, hé lộ cuộc khủng hoảng đức tin và sự đau khổ của Mẹ Teresa khi đã có lúc bà cảm thấy rằng dường như Chúa đã bỏ rơi mình.

Mẹ Teresa qua đời năm 1997 ở tuổi 87, bà trở thành một trong những nhân vật tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Bộ
phim sẽ được thực hiện dựa trên những lá thư của Mẹ Teresa, 

Bộ phim sẽ được thực hiện dựa trên những lá thư của Mẹ Teresa, và được ra mắt trong năm nay, trùng với ngày Mẹ Teresa được phong chân phước (19/10).

Thực tế, xét về ngoại hình, nữ diễn viên Juliet Stevenson có một số điểm khác biệt lớn với Mẹ Teresa: “Tôi cao 1m73, cơ thể khá đầy đặn, trong khi Mẹ Teresa cao 1m52 và khá gầy gò. Tôi không có một đức tin tôn giáo nào, còn Mẹ Teresa có lòng tin mãnh liệt vào Chúa. Ngoài ra, cũng phải thú thật tôi có nhiều quan điểm khác với Mẹ Teresa về vấn đề quyền của phụ nữ, các biện pháp kiểm soát sinh nở và việc nạo phá thai… Tuy vậy, được đảm nhận vai diễn này là một thử thách tuyệt vời đối với tôi” - nữ diễn viên Juliet Stevenson chia sẻ.

Bộ phim đã được chiếu sớm ở tòa thánh Vatican và tại Liên hoan phim Thiên Chúa Quốc tế hồi năm ngoái.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail