1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang

(Dân trí) - Đêm nhạc “những nẻo đường anh đã đi qua” của nhạc sĩ Phú Quang như một lời chào Hà Nội “khi thu chớm đông sang”. một trong những gương mặt khó bỏ qua trong chương trình của Phú Quang chính là ca sĩ Ngọc Anh. Nữ ca sĩ đã bỏ lại sau lưng những bận bịu nơi “đất khách quê người” để rở về góp giọng trong đêm nhạc Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang là người kỹ tính và cầu toàn. Bởi vậy ông luôn đứng ra tổ chức, sắp xếp và chịu trách nhiệm về những chương trình âm nhạc của mình. Trong đêm nhạc “những nẻo đường anh đã đi qua” nhạc sĩ tài hoa đất Hà Thành không chỉ gửi tặng khán giả những bài hát trữ tình sâu lắng, ông còn muốn chia sẻ, muốn tâm sự nhiều hơn với đông đảo công chúng yêu nhạc Phú Quang.

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang - 1

Tại sao ông đặt tên chương trình là “những nẻo đường anh đã đi qua”? Nhạc sĩ Phú Quang muốn gửi gắm điều gì? Trong đêm nhạc đầu tiên diễn ra tối ngày 15/12 ông đã bật mí với khán giả: “Người ta chọn đường cao tốc, đường quốc lộ, những con đường to đẹp mà đi, nhưng đường lớn thì thường nhiều xe, hay tắc đường. Tôi chọn cho mình con đường nhỏ, đi những chặng nhỏ và tôi gọi đó là nẻo đường. Ở nơi đó vắng vẻ, tôi có thể đi chậm rãi và suy nghĩ, chiêm nghiệm về nhiều điều. Khi ấy tôi thấy được bình yên”.

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang - 2

Sợi dây kết nối giữa chương trình, giữa nhạc sĩ với khán giả không ai khác, chính là “nàng thơ” chung thuỷ của Phú Quang: NSND Lê Khanh. Thời gian như phải bất lực trước nhan sắc của Lê Khanh, càng ngày chị càng xinh đẹp mặn mà, đằm thắm và sang trọng. Bằng chất giọng ngọt ngào, nồng ấm chị dẫn dắt những câu chuyện một cách tự nhiên. Đạo diễn Việt Thanh - chồng của Lê Khanh đã từng bảo: “Chắc là anh Phú Quang thích Lê Khanh và cũng vì Khanh luôn làm tròn vai người dẫn chuyện cho anh ấy”. Quả thực đêm diễn chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang - 3

Đêm nhạc “những nẻo đường anh đã đi qua” quy tụ rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Mở màn chương trình, ca sĩ Hồ Trung Dũng trình bày ca khúc: Điều giản dị, Hà Nội ngày trở về tặng khán giả Thủ đô. Anh khá lo lắng, vì đây là lần đầu anh hát nhạc Phú Quang tại Hà Nội. Ca sĩ Thuỳ Vân hát Chuyện bình thường số 7. Kasim Hoàng Vũ xuất hiện với bộ Vest lấp lánh, anh thu hút sự chú ý của khán giả bằng những ca khúc chan chứa tình cảm, sâu lắng: Catinat café sáng, Mẹ. Diva Thanh Lam, người đã gắn bó với nhạc Phú Quang, không thể thiếu vắng trong đêm nhạc của ông. Bằng giọng hát đầy nội lực, chị mang tới cho khán giả: im lặng đêm Hà Nội, Nỗi nhớ, Rock Buồn. Thanh Lam xinh đẹp, trẻ trung như tuổi đôi mươi, khuôn miệng tươi tắn, ánh mắt cười của chị làm khán giả ngất ngây.

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang - 4

Ca sĩ Phương Anh không hát nhiều, trong đêm nhạc “những nẻo đường anh đã đi qua” chị chỉ trình bày duy nhất ca khúc Nỗi nhớ mùa đông và nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Có một chàng ca sĩ luôn song hành cùng nhạc sĩ Phú Quang trong những đêm nhạc của ông, một người rất quen thuộc với khán! Đó chính là Tấn Minh: “3 ngày trước Tấn Minh bị cảm, không thể nói nổi chứ đừng nghĩ đến việc hát. Nhưng nhờ trời mà sáng nay Tấn Minh đã có thể luyện thanh nhẹ nhàng, dưỡng sức để tối nay lên sân khấu biểu diễn trong đêm nhạc Phú Quang”. Sức khoẻ không tốt, nhưng khi đứng trên sân khấu, trước mặt rất nhiều khán giả “máu nghệ sĩ” trong anh lại nổi lên mạnh mẽ. Anh trình bày một loạt các ca khúc: Gửi bạn nơi xa, Mẹ ơi, Biển nỗi nhớ và em.

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang - 5

Trong đêm nhạc lần này, không hiểu nhạc sĩ Phú Quang đã “dụ dỗ” thế nào mà nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn đã đưa cô con gái bé bỏng 12 tuổi của mình cùng lên sân khấu biểu diễn. Hai cha con nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chiếm được trọn vẹn tình cảm của khán giả yêu nhạc.

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang - 6

Có một người con gái luôn bên cạnh nhạc sĩ Phú Quang, tự nhận “nhìn thấy những đau khổ, những dằn vặt của nhạc sĩ Phú Quang ngoài đời và thấy thương chú!” xuất hiện trong đêm nhạc. Mặc chiếc váy đỏ thướt tha, quyến rũ, ca sĩ Ngọc Anh bỏ lại sau lưng những bận bịu, lo toan nơi “đất khách quê người” để quay trở về góp giọng trong đêm nhạc Phú Quang. Chị thường nói: “tôi được nhạc sĩ Phú Quang ưu ái, chú hay chọn tôi hát các bài của chú”. Còn khán giả thường nói: “Ngọc Anh sinh ra để hát nhạc Phú Quang”. Có lẽ điều đó đúng! Phú Quang rất thích Ngọc Anh. Nhạc sĩ biết rõ ai sẽ là người hát ca khúc của mình hay nhất, truyền tải nội dung ca khúc tốt nhất. Trong đêm nhạc “những nẻo đường anh đã đi qua” ca sĩ Ngọc Anh “chiều chú” và khán giả, chị trình bày: Hà Nội và em khi thu chớm đông sang, Mơ về nơi xa lắm, Khúc mùa thu, Romance2.

Ngọc Anh đằm thắm hát nhạc Phú Quang - 7

Để khép lại đêm nhạc, thay cho lời chào ca sĩ Thuỳ Vân, Tấn Minh, Phương Anh và nhạc sĩ Phú Quang cùng thể hiện bài hát Ngọn nến. Khán giả ra về trong sự tiếc nuối, mong sẽ sớm gặp lại nhạc sĩ Phú Quang trong những đêm nhạc tiếp theo của ông.

Trúc Diệp

Ảnh: Hải Bá