Ngọc Anh 3A hát khiến khán giả rơi nước mắt

(Dân trí) - Không phụ lòng chờ đợi của khán giả, xuất hiện gần cuối trong chương trình đêm nhạc Phú Quang diễn ra tối ngày 3/11 tại Hà Nội, cựu thành viên nhóm Tam ca 3A đã hát bằng cảm xúc cuộn trào, chạm tới trái tim người nghe, khiến khán giả phải rơi nước mắt…

Ngọc Anh 3A khiến khán giả rơi nước mắt khi thể hiện "Romance số 2".

Xuất hiện vị trí “vedette” trong đêm nhạc Phú Quang với mái tóc thẳng, đầm dài thướt tha; cô học trò của cố NSND Lê Dung ngày nào cuốn hút người nghe ngay từ ca từ đầu tiên của bài hát “Chiều hoang”: “Không có ai khi chiều về trước ngõ, chiều và chiều không rõ em ở đâu, không có ai khi chiều đến hư ảo, nắng trên cao và gió vô tình…chiều hoang cho bài ca cho ta và em nơi ấy…”.

Ngọc Anh 3A khiến khán giả rơi nước mắt khi thể hiện Romance số 2
Ngọc Anh 3A khiến khán giả rơi nước mắt khi thể hiện "Romance số 2"

Sau khi thể hiện “Chiều hoang”, Ngọc Anh chia sẻ: “Lời bài hát thật xót xa, hi vọng rằng mỗi một đời người phụ nữ hãy cố gắng tìm hạnh phúc cho riêng mình và không phải quá phụ thuộc vào ai… Dù trước khi lên sân khấu đã thầm nhủ rằng đừng rơi nước mắt, Ngọc Anh vẫn xúc động đến mức phải dùng hai tay giữ micro. Hi vọng bài thứ hai sẽ đỡ hơn nhưng bài hai lại còn… đau đớn hơn nữa…”

“Em chết trong nỗi buồn, chết như từng giọt sương rơi không thành tiếng. Trái tim em còn trẻ dại trắng trong, ai cất giùm em cái nhìn già nua, ai cất giùm em bàn tay cằn cõi. Trong xứ sở của anh hiếm hoi niềm vui. Nỗi cô đơn khao khát đến nặng lòng. Ai đã đánh mất em… Đi bên anh, em còn lạc lối về…”, bài hát “Romance số 2” Ngọc Anh vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội khán phòng.

Nước mắt nhòe bờ mi, lần nào hát nhạc Phú Quang cô cũng xúc động, niềm xúc động của người phụ nữ từng trải tự dằn lòng “đừng khóc” nhưng sự nhạy cảm, yếu đuối vốn dĩ của phụ nữ không thể kìm nén khi hóa thân vào cuộc tình đớn đau, buồn héo…Ngọc Anh hát, có khán giả nữ cũng rơi nước mắt!

“Ngọc Anh rất biết ơn nhạc sĩ Phú Quang vì những bài hát đã giúp mình thăng hoa, được là người nghệ sĩ theo đúng nghĩa chữ nghệ sĩ mà Ngọc Anh mong muốn từ khi còn nhỏ. Và Ngọc Anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt của các chị, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều…”, Ngọc Anh bộc bạch.

Phú Quang đệm đàn Ngọc Anh hát Khúc mùa thu, phổ thơ Hồng Thanh Quang.
Phú Quang đệm đàn Ngọc Anh hát "Khúc mùa thu", phổ thơ Hồng Thanh Quang.

Với ca khúc thứ ba, “Khúc mùa thu”, phổ thơ Hồng Thanh Quang; nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn cho Ngọc Anh hát. Bài hát gắn với giọng hát và chuyện tình giữa cố NSND Lê Dung- nhà thơ Hồng Thanh Quang qua tiếng hát mị hoặc của Ngọc Anh khiến khán giả “hóa đá”, “sởn da gà”: “Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc, tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em, người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm…Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá, bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi, mênh mông quá khoảng trống này ai lấp, khi thanh âm cũng bất lực như lời. Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy, nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời, người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, em tìm gì khi thất vọng về tôi.”

Đúng như sự kỳ vọng của nhạc sĩ Phú Quang: “Ngọc Anh là ca sĩ hát hết lòng. Cô hát, tôi rất hài lòng”. Tiếng hát Ngọc Anh đã trở thành “nhân tố” không thể thiếu trong các đêm nhạc của vị nhạc sĩ này. Không ít người sẽ cảm thấy hẫng hụt nếu thiếu chất giọng trầm khàn, hát với tất cả nỗi lòng của “người đàn bà” trong con người Ngọc Anh.

Hồng Nhung với Nỗi buồn.
Hồng Nhung với "Nỗi buồn".

Nếu như Ngọc Anh 3A hát như “tiếng thu vỡ nghẹn” thì “Bống” Hồng Nhung đem đến cơn gió thu buồn nhẹ nhàng với “Tình khúc 24”, “Nỗi buồn”, “Romance 3”. Với “Nỗi buồn”, nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn cho Hồng Nhung hát. Cùng với Ngọc Anh, Hồng Nhung là nữ ca sĩ thường được nhạc sĩ đệm đàn trong các chương trình của mình. Người ta thường gắn tên tuổi Hồng Nhung với nhạc Trịnh, nhưng với nhạc Phú Quang- Hồng Nhung cũng có vị trí không bình thường. Ngoài giọng hát bay vút, kỹ thuật thanh nhạc đã được khẳng định, Hồng Nhung còn chiếm cảm tình khán giả qua màn trò chuyện ngắn ngủi nhưng duyên, dí dỏm. Khi kết thúc bài hát “Tình khúc 24” chị khiến khán giả bật cười khi nói phải hát làm sao để giống… tuổi 24 nhất!

Sau phần trình diễn của Hồng Nhung, Mỹ Hạnh cũng là giọng hát “nặng ký” của nhạc Phú Quang với ca khúc “Thương lắm tóc dài ơi”, “Quạnh hiu”, “Romance số 1”. Ca sĩ gạo cội Quang Lý cũng truyền tải trọn vẹn cảm xúc và cái “chất” da diết, sâu lắng của nhạc Phú Quang với “Ngày mai”, “Dòng sông không trở lại”…

Nghệ sĩ thể hiện ca khúc chủ đề của đêm nhạc, “Khi mùa thu đến” là cặp vợ chồng nghệ sĩ- con gái và con rể nhạc sĩ Phú Quang, nghệ sĩ piano Trinh Hương và nghệ sĩ violon Bùi Công Duy. Bản hòa tấu không lời là khoảng lặng đem đến cho người nghe nhiều cảm xúc xốn xang, đẹp buồn và đầy rung động khi mùa thu về…

Góp mặt trong đêm nhạc về chủ đề mùa thu còn có ca sĩ Tấn Minh, Kasim Hoàng Vũ, Lê Anh Dũng, Xuân Hùng, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn…

Vị nhạc sĩ khiến khán giả xúc động khi hát tặng người bạn quá cố, nhà thơ Chu Hoạch bài Hà Nội và em khi thu chớm đông sang.
Vị nhạc sĩ khiến khán giả xúc động khi hát tặng người bạn quá cố, nhà thơ Chu Hoạch bài "Hà Nội và em khi thu chớm đông sang".

Đặc biệt, cũng như hầu hết các chương trình của mình, nhạc sĩ Phú Quang không hề… nhàn rỗi, làm người thưởng lãm thành quả ở dưới khán đài. Khi thì vị nhạc sĩ đứng ở vị trí chỉ huy dàn nhạc, khi thì ông đệm đàn cho ca sĩ, khi thì giao lưu trò chuyện và cả hát nữa.

Phú Quang nói, ông hát không hay nhưng ông thể hiện ca khúc “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”, như một nén nhang thắp hương cho người bạn quá cố ra đi trong nghèo khó của mình, nhà thơ – họa sĩ Chu Hoạch: “Thu rất thật thu là khi chớm đông sang. Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn. Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn. Để tránh cho em bớt một lời chào ... Và bớt cho đời một chút gió lao xao”.

Những ca từ xúc động của Phú Quang cũng là dư âm để lại sau đêm nhạc “Khi mùa thu tới”…

Một số hình ảnh trong chương trình:

Ca sĩ Lê Anh Dũng, Kasim và Xuân Hùng thể hiện bài hát Hà Nội ngày trở về.
Ca sĩ Lê Anh Dũng, Kasim và Xuân Hùng thể hiện bài hát "Hà Nội ngày trở về".

Lê Anh Dũng với Điều giản dị.
Lê Anh Dũng với "Điều giản dị".

Tấn Minh hát rất hay Mai đành xa sông Thương thật thương, Gửi bạn nơi xa...
Tấn Minh hát rất hay "Mai đành xa sông Thương thật thương", "Gửi bạn nơi xa"...

Trinh Hương và Bùi Công Duy thể hiện ca khúc chủ đề Khi mùa thu đến.
Trinh Hương và Bùi Công Duy thể hiện ca khúc chủ đề "Khi mùa thu đến".

Hồng Nhung và Trần Mạnh Tuấn Romance 3
Hồng Nhung và Trần Mạnh Tuấn "Romance 3"

Ca sĩ Quang Lý
Ca sĩ Quang Lý

Trần Mạnh Tuấn
Trần Mạnh Tuấn

Xuân Hùng
Xuân Hùng

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh

Ngọc Anh 3A
Ngọc Anh 3A

Ngọc Anh 3A hát khiến khán giả rơi nước mắt - 15

Lê Anh Dũng- Xuân Hùng
Lê Anh Dũng- Xuân Hùng

Nguyễn Hằng

Ảnh: Hữu Nghị