Ngộ nghĩnh những em bé bước ra từ tuyệt tác hội họa

(Dân trí) - Những em bé này bước ra từ bức “Đêm đầy sao” của Vincent Van Gogh, bức “Tiếng thét” của Edvard Munch hay bức “Hoa súng” của Claude Monet…

Một nữ nhiếp ảnh gia chuyên chụp chân dung những em bé sơ sinh đã quyết định tái hiện một loạt những bức tranh kinh điển trong lịch sử hội họa, trong đó nhân vật chính là những em bé xinh xắn đang nằm ngủ say.

Cô là Lindsay Walden, đến từ bang Texas, Mỹ. Lindsay từ lâu vốn đã nổi tiếng trong giới những nữ nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh trẻ sơ sinh ở Mỹ. Tuy vậy, để tăng thêm phần khác biệt cho những bức ảnh của mình, giờ đây, tay máy 40 tuổi này đã tìm cảm hứng từ những vị danh họa và tái hiện lại những tác phẩm nổi tiếng của họ.

Trong đó có thể kể tới bức “Đêm đầy sao” của Vincent Van Gogh, bức “Tiếng thét” của Edvard Munch hay bức “Hoa súng” của Claude Monet.

Bức tranh “Hoa hướng dương” của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh (phải) đã truyền cảm hứng cho một bức ảnh ngộ nghĩnh.
Bức tranh “Hoa hướng dương” của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh (phải) đã truyền cảm hứng cho một bức ảnh ngộ nghĩnh.
Những bức tranh với gam màu ấn tượng của Van Gogh đã khơi gợi rất nhiều ý tưởng cho Lindsay. Như bức “Đêm đầy sao” (dưới) cũng có thể trở thành một bối cảnh hoàn hảo.
Những bức tranh với gam màu ấn tượng của Van Gogh đã khơi gợi rất nhiều ý tưởng cho Lindsay. Như bức “Đêm đầy sao” (dưới) cũng có thể trở thành một bối cảnh hoàn hảo.
Em bé trong bức ảnh trông yên bình hơn nhiều so với nhân vật xuất hiện trong bức “Tiếng thét” của danh họa người Na Uy Edvard Munch (phải).
Em bé trong bức ảnh trông yên bình hơn nhiều so với nhân vật xuất hiện trong bức “Tiếng thét” của danh họa người Na Uy Edvard Munch (phải).
Bức “Người phụ nữ mang ô” của danh họa Pháp Claude Monet.
Bức “Người phụ nữ mang ô” của danh họa Pháp Claude Monet.

Vốn đã là mẹ của 3 người con và tìm đến nhiếp ảnh như một cách để có thể kiếm thêm phụ giúp gia đình trong khi vẫn có thời gian linh động để chăm sóc con cái, chị Lindsay có rất nhiều kinh nghiệm trong việc “hợp tác” với trẻ nhỏ, để các bé luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái trong suốt buổi chụp hình.

Điều trước hết là phòng chụp phải ấm bởi các em bé đều thích sự ấm áp, tiếp theo là phải để mẹ cho các bé uống no sữa trước khi bắt đầu chụp hình bởi sau khi đã “say sữa”, các bé sẽ cảm thấy khoan khoái, dễ chịu và không dễ quấy khóc nữa, đồng thời gương mặt trẻ cũng sẽ sáng hồng, vui vẻ.

Trước mỗi buổi chụp hình, chị Lindsay phải mất tới vài tiếng đồng hồ để chăm sóc cho các bối cảnh chụp, gồm các công việc như tìm chất liệu, nhuộm sợi len, tạo hình sao cho đúng phong cách của các bức tranh nổi tiếng… Khi buổi chụp hình chính thức bắt đầu, Lindsay và cha mẹ của em bé lại phải cùng nhau tìm cách để cho bé ngủ.

Bức ảnh được thực hiện lấy cảm hứng từ bức “Hoa súng” của danh họa Pháp Claude Monet.
Bức ảnh được thực hiện lấy cảm hứng từ bức “Hoa súng” của danh họa Pháp Claude Monet.

Dù vậy, Lindsay cũng đồng ý rằng làm việc với các em bé sơ sinh đôi khi có thể rất “hỗn loạn” bởi trong trong buổi chụp hình kéo dài từ 2-4 tiếng có biết bao nhu cầu phát sinh từ các bé, cần phải được đáp ứng ngay. Buổi chụp hình có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào, nhưng vẻ đẹp của các bức ảnh thì không được phép suy suyển trước sự gắt ngủ hoặc đòi ăn của các bé.

Bức ảnh lấy cảm hứng từ “Những vũ công váy xanh” của danh họa Pháp Edgar Degas. Để thực hiện được những bức ảnh như thế này, nhiếp ảnh gia Lindsay phải mất hàng tiếng đồng hồ chuẩn bị.
Bức ảnh lấy cảm hứng từ “Những vũ công váy xanh” của danh họa Pháp Edgar Degas. Để thực hiện được những bức ảnh như thế này, nhiếp ảnh gia Lindsay phải mất hàng tiếng đồng hồ chuẩn bị.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail