Nghệ sĩ tranh cãi trái chiều chuyện cậu bé đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em

(Dân trí) - Những ngày qua, chuyện cậu bé Vì Quyết Chiến, một mình đạp xe đạp từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em đang điều trị trong bệnh viện khiến rất nhiều người xúc động. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, không nên cổ suý cho trẻ con về việc làm này bởi rất nguy hiểm.

Người cảm phục, người quan ngại...

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ: “Sắp đêm mà xem cái clip cậu bé Vì Quyết Chiến đạp xe vượt hơn 103km từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em trai cùng bố mẹ đang trong bệnh viện mà chảy cả nước mắt. Vẫn biết con còn nhỏ dại, đi cả chặng đường dài như thế sẽ có biết bao nguy hiểm và không nên khuyến khích...

Nhưng là một người cha, nhìn các con yêu thương quấn quýt nhau từng ngày, lại nhớ đến anh trai mình, người cũng yêu thương mình vô điều kiện, người dạy mình những bước đi đầu tiên, những cú sút đầu tiên..... Chú phục con, con trai ạ!”.

55517470_2897568656927844_5712391342168997888_n.jpg

Câu chuyện cậu bé Vì Quyết Chiến đạp chiếc xe không phanh vượt hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em đang điều trị trong bệnh viện đã làm nhiều người cảm phục.

Diễn viên Minh Tiệp cũng bày tỏ: “Tuổi tác có thể sẽ làm bạn già đi nhưng chưa chắc sẽ làm bạn trưởng thành hơn. Chưa biết cậu bé này lớn lên có thành “ông này”, “bà nọ” hay không nhưng chắc chắn cậu bé sẽ rất hạnh phúc vì sẽ có những ông anh, người em thật sự luôn bên em bởi sự chân thành của em, điều mà nhiều anh lớn nghìn tỷ không có được. Đối với nhiều gia đình thì đôi lúc anh em ruột thịt yêu thương nhau và đoàn kết thật sự cũng là một sự xa xỉ”.

Ca sĩ Thu Phương chia sẻ: “Qua sự việc này chúng ta cũng sẽ nhìn nhận thêm những góc cạnh khác của cuộc sống để rút ra kinh nghiệm bên cạnh những chia sẻ và cảm thông”.

NSƯT Đức Hải cho rằng, mặc dù tình cảm ruột thịt của cậu bé Vi Quyến Chiến với em mình rất vĩ đại và đáng trân trọng nhưng cũng không nên cổ suý cho hành động vượt cả chặng đường xa như thế bởi nó rất nguy hiểm.

“Đứng ở phương diện người ngoài, tôi thật sự rất xúc động khi đọc được câu chuyện cậu bé vượt chặng đường dài từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em. Nhưng phương diện là người làm bố làm mẹ tôi không cổ suý cho việc đó. Nếu là con tôi, tôi sẽ không bao giờ cho phép con liều lĩnh như vậy.

Trong tình trạng giao thông hỗn loạn như ở Việt Nam với bao vụ tai nạn đau lòng và thương tâm xảy ra mỗi ngày thì đó là một việc làm vô cùng nguy hiểm.

Chúng ta không thể hình dung được mức độ nguy hiểm của chặng đường dài hơn 103km mà cậu bé Chiến đã trải qua. Đấy là chưa kể đến cậu bé đã 13 tuổi và có thể bị lạm dụng bởi kẻ xấu trên chặng đường di chuyển từ Sơn La về Hà Nội. Phải có thái độ dứt khoát và nghiêm khắc cũng như cảnh báo con em mình trước câu chuyện này”, NSƯT Đức Hải nhấn mạnh.

Bài học để mỗi người có thể soi chiếu

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp phản ứng rằng: “Nếu có một “người hùng” theo cách của cậu bé Chiến thì cũng chẳng sao lắm đâu. Cậu bé Vì Chiến đạp xe từ nhà ở Sơn La đến viện ở Hà Nội để thăm em trai ốm cơ mà.

Vi Quyet chien.jpg

Vì Quyết Chiến đã được thăm em và mẹ tại bệnh viện.

Cứ để cho xung quanh yêu mến cậu ấy thêm một ít. Kệ cho cậu ấy được “ngưỡng mộ” thêm một lúc đi. Cậu ấy đạp xe mệt lắm rồi. Ăn cái kẹo ngọt cho huyết áp lên cũng có sao đâu. Mọi người lo xa quá rồi.
Chuyện này truyền cảm hứng, để nó truyền cảm hứng được không. Cậu bé mắt đen, mở to như thế, nó yêu em nó thế, nó khiến bao người phải rưng rưng mà vẫn nhoẻn cười... Cứ để yên cho mọi chuyện như vậy đi. Phân tích nhiều, hơi ngại!”.

MC Hoàng Oanh tâm sự: “Bố tôi từng nói: “Con người rất phi thường...”, tôi luôn tin điều đó cả đời mình. Khi còn bé, chúng ta biết rất rõ mình muốn gì và quyết đạt cho bằng được điều ấy bất kể mọi thứ xung quanh, đó là một điều tốt khi là trẻ con.

Chúng ta đâu có lo ăn kẹo sâu răng, trèo cao té đau, vẽ bậy bị mẹ la, vòi đồ chơi bị bố mắng... Chúng ta thích sẽ nói ra, muốn sẽ đòi bằng được. Khi lớn lên tôi ước mình được như thế, luôn biết rõ mình muốn gì. Bởi không biết mình muốn gì và không dám phấn đấu cho điều mình muốn là một bất hạnh. Bất hạnh vì không thấy được con đường và bất hạnh vì nhìn thấy nhiều đường mà không thể lựa chọn. Thế là ta kẹt giữa những lo toan, trách móc thế gian sao quá bất công...

Thôi thì thỉnh thoảng, ta hãy cho mình một vài ngày hay thậm chí một vài phút trong ngày làm trẻ con. Cứ đi, cứ làm những điều mình muốn. Không làm chuyện hại người là được.

Đừng nghĩ quá nhiều đến mọi thứ xung quanh hay người khác sẽ nghĩ gì. Bạn có đủ kiến thức, kĩ năng của một người lớn để lên kế hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho con đường phía trước của mình. Như bé Chiến mình làm điều này là vì trái tim mình bảo thế thôi...”.

PGS.TS Trịnh Hoà Bình cho rằng: “Câu chuyện cậu bé 13 tuổi ở Sơn La đạp xe không phanh hơn 100km xuống bệnh viện ở Hà Nội thăm em khiến mọi người quan ngại về chuyện nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi cho rằng, trong câu chuyện này cậu bé chỉ mong muốn được thoả mãn cảm xúc gặp em và thăm em.

Chắc chắn đó không phải là hành vi bi kịch và không phải để muốn lập kỷ lục này nọ. Tất cả mọi hành vi đó đều xuất phát từ tình cảm tự thân thôi. Cho nên một bộ phận lớn cộng đồng tôn vinh và xúc động bởi câu chuyện đó là hoàn toàn hiểu được.

Còn chuyện có một bộ phận quan ngại về chuyện đi đường xa không an toàn nhất là phương tiện di chuyển rất thô sơ, tới mức cậu bị thương ở chân vì nhiều đoạn phải dùng dép thay phanh...

Nhưng biết làm sao được, khi điều kiện của không riêng gì cậu bé mà của rất nhiều bộ phận người dân vẫn thiếu thốn như thế. Tôi không nói chuyện nhiều người quan ngại là sai trái nhưng rõ ràng trong tình cảm không nên lý tính quá. Câu chuyện này giống như một bài học để mỗi người có thể soi chiếu vào đó mà có cách ứng xử phù hợp của riêng mình”, PGS.TS Trịnh Hoà Bình nhấn mạnh.

Trưa 25/3, khi đi học về, nghe ông nội nói em của mình (khoảng 2 tháng tuổi, sinh non, nhẹ cân) vừa được đưa về Hà Nội điều trị tại khoa gan mật Bệnh viện Nhi T.Ư, cậu bé Vì Quyết Chiến - người dân tộc Thái, con của anh Vì Văn Nam và chị Hà Thị Sâm đã lấy chiếc xe đạp vẫn dùng đi học hàng ngày để đạp xe xuống Hà Nội thăm em. Mặc dù Chiến không hề biết đường đi Hà Nội nhưng vì tình thương với em, Chiến cứ đạp xe theo đường quốc lộ, vừa đi vừa hỏi.

Chiếc xe đạp bị mất phanh, mỗi khi xuống dốc Chiến phải dùng dép làm má phanh, đến địa phận thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình tối 25/3, cậu bé mệt quá và lăn ra ngất xỉu. Chiến được các tài xế qua đường phát hiện và cho ăn uống sau đó gọi cho bố Chiến để báo tin ra bến xe đón Chiến. Chiến được bố ra tận bến xe đón về Bệnh viện Nhi T.Ư, ăn bữa cơm trưa tại bệnh viện và sau đó được bố áp tải quay về Sơn La để tiếp tục đi học.

Mọi người tính thử đoạn đường Chiến đã đạp xe và giật mình khi thấy Chiến đã đi một quãng đường dài khoảng 103 km bằng chiếc xe đạp cũ được. Câu chuyện đã khiến nhiều người hết sức cảm động về tình anh em của cậu bé Chiến.

Hà Tùng Long