1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nghệ sĩ Trà My bị ngã bầm tím đầu gối khi quay “Người mẹ một mắt”

(Dân trí) - Nghệ sĩ Trà My cho biết, khi quay phim ngắn “Người mẹ một mắt”, vì bạn diễn Lê Tâm quá nhập vai nên đẩy chị hơi mạnh về phía trước khiến chị bị ngã bầm tím đầu gối, đau mất mấy ngày.

“Người mẹ một mắt” kể một câu chuyện xúc động về người mẹ nghèo một đời vất vả nuôi con nhưng lại chính bị con mình hắt hủi khi về già. Theo đó, người mẹ nghèo nhặt được một đứa bé tại gốc cây khi đứa bé bị thương rất nặng và chỉ còn một mắt.

Người mẹ ấy đã đưa đứa bé về nuôi và hy sinh một mắt của mình để tặng cho con. Trớ trêu thay, khi người con trưởng thành lại hắt hủi mẹ và luôn cảm thấy xấu hổ vì có bà mẹ chỉ còn một mắt. Dù cuộc sống giàu sang nhưng không hề đoái hoài đến mẹ.

Bà mẹ nhặt được con tại gốc đa và quyết định hy sinh một mắt cho con được làm người lành lặn.
Bà mẹ nhặt được con tại gốc đa và quyết định hy sinh một mắt cho con được làm người lành lặn.
Nghệ sĩ Trà My vào vai người mẹ một mắt bị con cái đối xử tệ bạc.
Nghệ sĩ Trà My vào vai người mẹ một mắt bị con cái đối xử tệ bạc.

Và nghịch cảnh đớn đau xảy đến khi người con trai nhận ra được lỗi lầm thì bà mẹ đã về cõi Phật. Lúc đó, đứa con mới thấu hiểu, mẹ mình đã hiến dâng cả tuổi trẻ của để nuôi nấng con thành người bằng nghề đồng nát mặc dù đứa con đó không phải do mình đẻ ra. Mẹ thậm chí còn hy sinh cả con mắt lành lặn của mình, suốt một đời làm người tàn phế để con được nhìn đời bằng hai con mắt khỏe mạnh.

Chia sẻ về ý tưởng kịch bản, nghệ sĩ Trà My cho hay: “Mùa Vu Lan cách đây hai năm tôi may mắn được các sư thầy giao cho nhiệm vụ đọc lời cảm niệm của “Bông hồng cài áo” và tôi có đọc được một câu chuyện đầy cảm động về một người mẹ mà sư thầy đã đưa cho tôi đọc trước rất nhiều Phật tử.

Điều làm tôi suy nghĩ rất nhiều về sự hy sinh của một người mẹ. Tôi nghĩ tại sao mình không viết một kịch bản dựa trên câu chuyện này, để mỗi mùa Vu Lan mình cùng các nghệ sĩ đến các chùa biểu diễn cho mọi người xem.

Khi tiểu phẩm “Người mẹ một mắt” được diễn trong mùa Vu Lan báo hiếu ở các chùa, khiến nhiều người đã xúc động xúc động trào dâng nước mắt. Câu chuyện là bài học về tình mẫu tử, nhắc nhở những ai làm người phải luôn ghi nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha để sống tròn đạo hiếu khi mẹ cha còn tại thế”.

Sư thầy phá lệ tham gia phim để lan tỏa lời dạy của Phật.
Sư thầy "phá lệ" tham gia phim để lan tỏa lời dạy của Phật.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, khi cầm kịch bản “Người mẹ một mắt” đến gặp đạo diễn Phạm Đông Hồng, không chần chừ, vị đạo diễn này đã gật đầu đồng ý dựng phim luôn.

“Thực sự tôi rất bất ngờ, anh Hồng chuyên làm phim hài nhưng lần này anh ấy bảo, bao năm làm hài mang tiếng cười cho khán giả, lần này thử lấy nước mắt của họ xem sao?”, nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Cả nghệ sĩ Trà My và đạo diễn Phạm Đông Hồng đều kỳ vọng, mùa báo hiếu cha mẹ, câu chuyện cảm động đầy nước mắt này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai chưa tròn chữ hiếu với cha mẹ. Hãy yêu thương cha mẹ mình hơn khi có thể, đừng bao giờ để cha mẹ phải buồn khổ vì ta.

“Tôi thực sự hạnh phúc khi mang được những điều thật ý nghĩa gửi đến mọi người trong mùa Vu Lan này", nghệ sĩ Trà My nói.

Trà My bị ngã bầm tím đầu gối vì bạn diễn quá nhập tâm.
Trà My bị ngã bầm tím đầu gối vì bạn diễn quá nhập tâm.
Con trai nghệ sĩ Trà My tham gia phim với tư cách người con khi còn trẻ.
Con trai nghệ sĩ Trà My tham gia phim với tư cách người con khi còn trẻ.

Trong phim còn có sự góp mặt của Thượng tọa Thích Đức Nguyên - Uỷ viên Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Hòa bình (đóng nhà sư khi về già) và Đại Đức Thích Chí Thiện (đóng nhà sư thời trẻ). Đây là lần phá lệ đầu tiên của hai sư thầy vì muốn lan tỏa lời dăn dạy của Phật tới tất cả các phật tử.

Ngoài ra, có một con trai nghệ sĩ Trà My là Trọng Phúc cũng vào vai cậu con trai khi còn bé của bà mẹ. Ca sĩ Lê Tâm – Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội vào vai người con trai đã trưởng thành. Trong quá trình quay, khi quay cảnh bà mẹ vì nhớ cháu nên lên lặn lội từ quê lên thành phố thăm con cháu nhưng bị con hắt hủi, diễn viên Lê Tâm vì diễn quá nhập tâm nên đã đẩy nghệ sĩ Trà My ngã bầm tím gối và bị đau mất mấy ngày.

Hà Tùng Long