Nam diễn viên chính “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt chia sẻ khi phim bị sai sót

(Dân trí) - Song Luân - nam diễn viên chính của phim đã quyết định nói ra những suy nghĩ của riêng mình trước những luồng ý kiến trái chiều về bộ phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt. Nam diễn viên cho rằng, mọi người có quyền bày tỏ sự khen - chê nhưng xin đừng đạp đổ bộ phim.

Sau 12 tập phát sóng, bộ phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả lẫn giới chuyên môn. Trong khi có một số ý kiến cho rằng, phim còn vướng nhiều sai sót về việc lễ tiết, tác phong mang mặc... đặc biệt là xây dựng hình ảnh quân nhân chưa sát với thực tế quân đội Việt Nam thì nhiều khán giả lại tỏ ra ngán ngẩm về cách diễn xuất khô cứng của các diễn viên Việt.

Trước những luồng dư luận, mới đây, Song Luân - nam diễn viên đóng vai Đại úy Duy Kiên, nhân vật chính của phim đã chính thức lên tiếng. Nam diễn viên cho rằng, những ngày qua dù dư luận ồn ào, khen chê, chỉ trích, động viên đủ kiểu… nhưng anh vẫn muốn im lặng lắng nghe chứ không muốn lên tiếng.

Song Luân đóng vai chính trong phim Hậu duệ mặt trời.
Song Luân đóng vai chính trong phim "Hậu duệ mặt trời".

Tuy nhiên, anh nhận thấy mình có một thời gian dài cùng đoàn phim lăn lộn trên phim trường và cũng là một phần nhỏ trong bộ máy làm nên bộ phim nên đã lấy hết can đảm để nói lên những suy nghĩ của riêng mình.

“Nhiều lần trò chuyện và tâm sự với đạo diễn… rồi xem cách đạo diễn chăm chút cho từng diễn viên, từng bối cảnh… đủ để thấy hai chữ “tâm huyết” mà không phải nhiều lời.

Lúc đầu, khi nghe phía nhà sản xuất nói “Chúng tôi làm bằng tất cả tình yêu và tất cả “tiền” mình có”, tôi chưa dám tin ngay, dù nghe cụm từ dành “tất cả tiền” vẫn thấy thương gì đâu.

Và rồi, vào một buổi họp đoàn, người “đầu tàu bộ máy” thật lòng đứng lên bộc bạch: “Ngày mai tôi phải đi cầm cố nhà để có thêm tiền cho những chi phí đội lên tính bằng tiền tỷ. Phải có thêm tiền mới có thể duy trì và cho bộ máy tiếp tục chạy”. Lúc này, bản thân tôi vừa nổi da gà lại vừa thấy thương hơn cả chữ thương.

Thời điểm đó, cứ một ngày làm phim, chi phí lại đội lên hàng trăm triệu, trong khi ngân sách ban đầu cho bộ phim đã rất khủng khiếp. Khủng khiếp đối với một bộ phim truyền hình ở Việt Nam so với mặt bằng chung từ trước tới nay. Chỉ có điều, để bằng Hàn Quốc thì tiền chắc phải thêm 10 phần nữa”, Song Luân tâm sự.

Nam diễn viên cũng phân trần rằng, thời gian để hoàn tất mọi khâu cho bộ phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt chỉ có 4 tháng trong khi phía Hàn Quốc lại kéo dài cả năm trời. Bản thân nhà sản xuất Việt muốn có nhiều thời gian hơn để chăm chút kỹ lưỡng cho bộ phim nhưng điều kiện về kinh phí lại không cho phép.

Nam diễn viên cho rằng, có những nỗi niềm trong quá trình đóng phim mà không thể kể ra.
Nam diễn viên cho rằng, có những nỗi niềm trong quá trình đóng phim mà không thể kể ra.

“Ai mà chẳng muốn bộ phim là một tuyệt tác, ai mà chẳng muốn làm tốt hơn cái mình mong muốn. Nhưng muốn kéo dài thời gian một năm như bên Hàn Quốc thì chữ “tiền” lại không cho phép”, Song Luân giải thích thêm.

Song Luân cũng bày tỏ rằng, diễn viên không có tiền để phụ nhà sản xuất nên chỉ biết đem hết đam mê và nhiệt huyết ra để cống hiến, làm việc… Nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể chia sẻ thêm với nhà sản xuất về thời gian nghỉ ngơi. Có những lúc diễn viên làm việc 24 tiếng không nghỉ. Bản thân Song Luân cũng có nhiều ngày chỉ ngủ vài tiếng rồi lại lên phim trường. Những lúc buồn ngủ quá cũng phải chờ khi ê-kíp lắp đặt máy quay mới tranh thủ ngủ gà ngủ gật được phút nào hay phút đó.

Nhiều cảnh mưa bão, diễn viên nữ ngất lên ngất xuống. Thậm chí có người còn bị tai nạn xe đụng, phải nhập viện. Những cái này chỉ người trong đoàn phim mới biết và cũng không ai muốn kể ra.

“Trong mỗi một chúng tôi, những diễn viên tham gia phim, không ai muốn mình diễn để người khác chê cười cả. Ai cũng muốn được khen. Ai cũng muốn có một vai diễn với một bộ phim để đời. Và chúng tôi đã làm hết sức có thể trong mọi điều kiện cho phép để làm mọi người hài lòng nhất.

Tuy nhiên, dù có bị chê dở hoặc diễn chưa đạt, những diễn viên tay ngang như chúng tôi cũng xin đón nhận và rút kinh nghiệm vì đã làm tốn thời gian của mọi người xem phim. Nói chung, chúng tôi không có gì để bào chữa cho mình cả.

Dù phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp nhưng lại vấp phải nhiều luồng ý kiến khen chê.
Dù phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp nhưng lại vấp phải nhiều luồng ý kiến khen chê.

Điều mong mỏi nhất ở đây là hy vọng mọi người ghi nhận về công sức, tâm huyết và vật lực của toàn bộ ê-kíp hơn 100 con người của chúng tôi, trong hoàn cảnh và thời gian cũng như khả năng cho phép đã cố gắng làm ra một bộ phim truyền hình dài tập về người lính, về lòng yêu nước và về tình yêu của những con người trẻ dám nghĩ dám làm. Vậy nên khen cũng được, chê cũng được… nhưng xin đừng đạp đổ”, Song Luân chân tình bày tỏ.

Dẫu tâm sự là vậy nhưng khi được hỏi “Liệu có cảm thấy tổn thương hoặc chạnh lòng khi nhận được quá nhiều lời chê bai?”, Song Luân cũng thú nhận là không tránh khỏi cảm giác đó. Tuy nhiên, nam diễn viên quan niệm rằng, đã làm nghệ thuật thì phải chấp nhận mọi ý kiến của dư luận.

Nhưng tiếp nhận những ý kiến đó như thế nào để vẫn giữ được bản lĩnh của mình và giữ được niềm đam mê đối với nghề đó mới là điều đáng nói. Cách mà Song Luân áp dụng thời gian qua đó là lắng nghe nhưng có chọn lọc và luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực.

Hà Tùng Long