1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nam diễn viên Ả Rập "khốn khổ" vì… quá đẹp trai

(Dân trí) - Một nam diễn viên người Ả Rập mới đây lại vừa được các trang tin giải trí ở nhiều nước nhắc đến như một hiện tượng “khốn khổ vì… đẹp trai”.

Một nam diễn viên người Ả Rập có tên Abdul Aziz Al Kassar mới đây lại vừa được các trang tin giải trí ở nhiều nước nhắc đến như một hiện tượng “khốn khổ vì… đẹp trai”. Khi Abdul vừa xuất hiện tại một trung tâm mua sắm thì được một đám đông phụ nữ chạy lại vây quanh và đề nghị được chụp hình “tự sướng” với nam diễn viên.

Trước tình huống rắc rối liên quan tới quá đông phụ nữ nhưng lại chỉ có một người đàn ông, cảnh sát đạo đức của Ả Rập Saudi đã quyết định nhanh chóng “xử lý” nhân vật nam giới “trung tâm rắc rối”. Abdul liền bị cảnh sát đưa đi khẩn trương, trước hết vì tội “ở gần những người phụ nữ không có liên quan” tới anh này.

Luật Hồi giáo quy định rằng nam - nữ không có mối quan hệ thân thiết trong một gia đình thì không được phép có bất cứ sự giao tiếp nào nơi công cộng. Trong trường hợp của Abdul, dù mối quan hệ giữa anh và những người phụ nữ kia là quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ nhưng lại vi phạm vào luật Hồi giáo.

Vì vậy, Abdul (đến từ Kuwait) đã bị cảnh sát đạo đức Ả Rập Saudi bắt giữ hồi cuối tuần qua khi anh này đang trong chuyến thăm thủ đô Riyadh. Abdul đã bị đưa tới trụ sở cảnh sát vì vi phạm luật đạo Hồi.

Cảnh nam diễn viên Abdul Aziz Al Kassar bị bủa vây bởi một nhóm fan nữ. Trước khi tới trung tâm thương mại ở thành phố Riyadh, Abdul (đến từ Kuwait) đã tiết lộ trên mạng xã hội về điểm đến của mình, ngay lập tức, một nhóm fan nữ đã có mặt để chào đón Abdul đến thăm Riyadh.
Cảnh nam diễn viên Abdul Aziz Al Kassar bị bủa vây bởi một nhóm fan nữ. Trước khi tới trung tâm thương mại ở thành phố Riyadh, Abdul (đến từ Kuwait) đã tiết lộ trên mạng xã hội về điểm đến của mình, ngay lập tức, một nhóm fan nữ đã có mặt để chào đón Abdul đến thăm Riyadh.

Ngay khi Abdul vừa gặp các fan nữ hâm mộ mình thì cảnh sát đạo đức (trong trang phục màu trắng) đã xuất hiện và kéo anh ra khỏi đám đông những phụ nữ trùm “burkha” đen. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vài giây với thần tượng đã kết thúc bằng rắc rối với cảnh sát. Toàn bộ vụ việc được một fan hâm mộ ghi lại và đăng tải lên mạng.

Tuy vậy, may mắn là Abdul đã không bị… “trục xuất vì quá đẹp trai”, thay vào đó, anh sớm được cảnh sát thả ra và còn được mời xuất hiện trên kênh truyền hình Gulf Rotana của Ả Rập Saudi để chia sẻ về sự việc vừa xảy ra.

Abdul cho biết anh đã lên mạng xã hội để hỏi những người hâm mộ mình ở thủ đô Riyadh xem trung tâm mua sắm nào là lý tưởng nhất để tới thăm và sau đó đã chia sẻ với các fan rằng anh dự định đi mua sắm vào ngày cuối tuần.

“Tuy vậy, tôi không hề nghĩ sẽ có nhiều người chờ tôi ở đó. Tôi muốn nói rõ rằng sự hiện diện của những phụ nữ ở trung tâm mua sắm không phải là điều tôi có thể kiểm soát được” - Abdul chia sẻ với truyền thông Ả Rập Saudi.

Abdul khi bị cảnh sát đạo đức đưa đi.
Abdul khi bị cảnh sát đạo đức đưa đi.

Thậm chí, nam diễn viên còn trách người quản lý trung tâm mua sắm đã không thông báo cho anh biết ngay khi anh xuất hiện ở đó. Nếu người quản lý làm được như vậy thì sự cố đã không xảy ra. Sau khi trả tiền phạt, nam diễn viên đã được thả ra. Tuy vậy, cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra và khi chưa có kết luận cuối cùng, Abdul sẽ không được phép rời Ả Rập Saudi.

Nam diễn viên Ả Rập bị cấm xuất cảnh vì… quá hấp dẫn

Một số hình ảnh về nam diễn viên Abdul Aziz Al Kassar:

Nam diễn viên Ả Rập "khốn khổ" vì… quá đẹp trai - 3
Nam diễn viên Ả Rập "khốn khổ" vì… quá đẹp trai - 4
Nam diễn viên Ả Rập "khốn khổ" vì… quá đẹp trai - 5
Nam diễn viên Ả Rập "khốn khổ" vì… quá đẹp trai - 6

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Nam diễn viên Ả Rập "khốn khổ" vì… quá đẹp trai - 7