Mỹ Linh quỳ hát “Trên đỉnh Phù Vân”

(Dân trí) - Diva tóc ngắn quỳ gối trên sân khấu, phiêu “Trên đỉnh Phù Vân” khiến khán giả không khỏi “lặng thinh theo dõi”. Mỹ Linh thăng hoa, khiến cả không gian đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội” của 3 nhạc sĩ gạo cội Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương như ngừng lại…

Chương trình nghệ thuật Tình yêu Hà Nội diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 14/1/2015 với sự tham gia của các ca sĩ: Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Quân, Vũ Thắng Lợi, Nhật Thuỷ, Minh Thu, Mạc Thủy và nhóm M4U, Ban nhạc Anh Em…

Chương trình là một hoạt động truyền thống của Hội âm nhạc Hà Nội nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị của các tác giả đã có nhiều cống hiến cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, được ghi nhận trong lòng công chúng, được Nhà nước trao tặng những giải thưởng cao quý. Đêm nhạc Tình yêu Hà Nội như  một món quà to lớn để cổ vũ, động viên tinh thần và thay lời cảm ơn sâu sắc của khán giả gửi tới 3 nhạc sĩ- 3 cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà: Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương.

Nhật Thủy

Nhật Thủy

Mở đầu chương trình, dàn hợp xướng với sự tham gia của các thế hệ nghệ sĩ, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Lân Cường thể hiện khúc ca Hò biển. Nữ ca sĩ Minh Thu sâu lắng trong ca khúc Không thể và có thể, mạnh mẽ, hào hùng khi hoá thần chim lạc trong Bài ca thần chim lạc. Mạc Thuỷ xuất hiện trong bộ trang phục đẹp, hát tặng khán giả Cửa ô nhịp phố.

Góp mặt trong đêm nhạc, ca sĩ Minh Quân thể hiện 2 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường: Hoa loa kèn đã nở rồi, Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội. Là một người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Cường yêu những con phố nhỏ, yêu Hồ Gươm những sớm tinh mơ, yêu sự thanh bình của Hà Nội, yêu màu hoa loa kèn trắng phố mỗi tháng 4 về… Vị nhạc sĩ đã vô cùng khéo léo khi chọn Minh Quân thể hiện 2 ca khúc này của mình, anh đã không làm nhạc sĩ cũng như khán giả phải thất vọng.

Là ca sĩ còn “non” về tuổi đời và tuổi nghề, Nhật Thuỷ tự hào khi được đứng trên sân khấu lớn, cùng nhiều ca sĩ tên tuổi biểu diễn bài hát “đi cùng năm tháng”, Lời ru một mình. Gặp gió sông Hồng, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường được ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện một cách trọn vẹn. Nhóm nhạc trẻ M4U, với 3 anh chàng đẹp trai, bảnh bao biểu diễn ca khúc Nao nao thác Bà, ca sĩ Đào Mác thể hiện Khoảng lặng chiều 30.

Minh Quân
Minh Quân

Hầu hết các ca sĩ, nghệ sĩ đã làm việc với Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương đều nói rằng 3 ông cực kỳ khó tính, nhất là trong nghệ thuật. Bởi vậy, khi trình diễn những tác phẩm của các nhạc sĩ, nhiều ca sĩ không tránh khỏi lo lắng và áp lực. Trong đêm nhạc Tình yêu Hà Nội, 3 nhạc sĩ đã đồng quan điểm chọn 1 ca sĩ thể hiện tốt nhất các ca khúc của cả 3 người.

Ngay khi bước ra khỏi cánh gà, khán phòng như vỡ oà, những tràng pháo tay vang lên không ngớt, Tùng Dương xuất hiện, vẫn phong cách “quái” như mọi lần. Ca sĩ Tùng Dương là ca sĩ thể hiện khoẻ nhất và nhiều nhất trong đêm nhạc. Anh hát một chuỗi ca khúc: Chảy đi sông ơi, Lời ru chia đôi, Tổ quốc ta cờ bay, Khúc hát phiêu ly…Kết thúc phần biểu diễn của mình, thay vì việc trở lại phía sau sân khấu, nam ca sĩ Tùng Dương còn nán lại để chờ “3 chú khen mình tí đã”, anh hóm hỉnh.

Và tất nhiên, các nhạc sĩ đã không ngớt lời khen Tùng Dương, một ca sĩ đã được cả 3 nhạc sĩ “chọn mặt gửi vàng”, có đôi phần ưu ái, mến thương hơn. “Tùng Dương là một nghệ sĩ cháy hết mình và có một tiềm năng, một nội lực đặc biệt trên sân khấu khác rất nhiều các ca sĩ khác”, nhạc sĩ Phó Đức Phương nói.

Tùng Dương

Tùng Dương

Ngoài phần biểu diễn của các ca sĩ, khán giả còn được 3 nhạc sĩ giao lưu chia sẻ những “bí mật” của cuộc đời. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ: “Chúng tôi bằng tuổi nhau, đều rất thích sáng tác âm nhạc. Bọn tôi chơi với nhau ngoài việc đồng tuổi nhau thì cái chính vẫn là âm nhạc. Và âm nhạc đã đưa anh em chúng tôi đến với nhau, với một suy nghĩ là yêu âm nhạc dân gian nhưng phải làm thế nào cho nó hiện đại. Một điều nữa là anh em chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau, ông nào cũng… hai vợ!”

Là một nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc viết về Tây Nguyên, nhưng trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Cường một lần nữa khẳng định tình yêu sâu nặng của mình dành cho Hà Nội và những ca khúc ông viết về Hà Nội vẫn hay, vẫn tinh tế và đáng yêu. “Tôi nghĩ Hà Nội như là cha mẹ mình. Có ai hỏi tôi yêu Hà Nội như thế nào, tôi nói thật tôi không thể nói là tôi yêu như thế nào, như là con đối với cha mẹ vậy, tình yêu đó không nói thành lời được. Hà Nội có lẽ là một trong những thành phố, thủ đô bậc nhất trên thế giới về khoản có nhiều bài hát hay đến thế. Tất cả các nhạc sĩ Việt Nam từ Bắc-Trung-Nam, Tây Nguyên, Tây Bắc…cứ nhắc tới, động tới Hà Nội là có bài hát hay”, nhạc sĩ Nguyễn Cường tâm sự.

Mỹ Linh quỳ trên sân khấu hát Trên đỉnh Phù Vân

Mỹ Linh quỳ trên sân khấu hát Trên đỉnh Phù Vân
Mỹ Linh quỳ trên sân khấu hát "Trên đỉnh Phù Vân"

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng hạnh phúc cho biết, giờ đây 3 thế hệ trong gia đình ông đều đang làm việc trong lĩnh vực âm nhạc đó là nhạc sĩ, con trai Anh Quân, con dâu Mỹ Linh và các cháu nội. Tình cảm giữa những người thân trong gia đình còn được gắn kết bởi âm nhạc.

Con dâu của ông, ca sĩ Mỹ Linh muốn gửi lời cảm ơn tới người thầy, người cha đã hết mực yêu thương, và đã “gả đứa con trai của mình” cho Mỹ Linh, chị thể hiện: Hạt mưa mùa xuân, Biển khát. Mỹ Linh quỳ gối trên sân khấu, “phiêu” Trên đỉnh Phù Vân khiến khán giả không khỏi “lặng thinh theo dõi”. Mỹ Linh thăng hoa, khiến cả không gian như ngừng lại…

Một số hình ảnh trong chương trình

Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình


Một số hình ảnh trong chương trình

Một số hình ảnh trong chương trình
Một số hình ảnh trong chương trình

Trúc Diệp

Ảnh: Hải Bá