Một thanh niên Ả Rập bị bắt chỉ vì… thích ôm

(Dân trí) - Một thanh niên Ả Rập Saudi vừa bị bắt vì tội làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục.

Anh Abdulrahman al-Khayyal, 21 tuổi cùng một người bạn vừa bị cảnh sát tôn giáo ở Ả Rập Saudi bắt giữ sau khi họ bắt gặp hai thanh niên này xuất hiện trên đường phố thủ đô Riyadh với tấm áp phích có viết dòng chữ “Free Hug” (Ôm miễn phí).

Hai thanh niên này được cho là đang thực hiện theo những chiến dịch tình nguyện trao đi yêu thương vốn rất phổ biến ở thế giới phương Tây.

Một thanh niên Ả Rập bị bắt chỉ vì… thích ôm

Abdulrahman al-Khayyal, 21 tuổi và một người bạn đã bị cảnh sát tôn giáo ở Ả Rập Saudi bắt giữ vì thực hiện chiến dịch trao đi những chiếc ôm miễn phí (Free Hug).

Một thanh niên Ả Rập bị bắt chỉ vì… thích ôm

Al-Khayyal được cho là muốn “học theo” một thanh niên Ả Rập Saudi khác có tên Bandr al-Swed (ảnh). Bandr al-Swed cũng đã từng thực hiện chiến dịch “Free Hug”, thậm chí còn ghi hình lại để đăng tải trên YouTube. Video của Al-Swed nhanh chóng thu hút nhiều triệu lượt xem và đặc biệt gây sốt trong giới trẻ Ả Rập Saudi.

Trong đoạn video của Bandr al-Swed, cậu “ngang nhiên” đi lại trên phố, công khai ôm nhiều người đàn ông Ả Rập Saudi một cách rất vui nhộn. Đoạn video dài 3 phút dù mới đăng tải được 3 ngày nhưng đã thu hút vài triệu lượt truy cập.

Nó đặc biệt gây hứng thú và thu hút sự quan tâm của giới trẻ Ả Rập Saudi bởi trước đây hoạt động này chưa từng được tiến hành ở đất nước Hồi giáo này.

Chiến dịch “Free Hug” (Ôm miễn phí) là một hoạt động đã phổ biến ở trên thế giới từ nhiều năm nay. Khi tham gia chương trình này, các tình nguyện viên sẵn sàng ôm bất cứ người lạ nào trên phố một cách công khai, đầy thân tình.

“Free Hugs” thường xuyên được tổ chức ở các thành phố lớn trên thế giới với mục đích giúp cuộc sống đô thị bớt hối hả, thờ ơ, đem lại niềm vui và cảm giác được yêu thương cho mọi người.

Trước khi bị bắt, cậu thanh niên Al-Khayyal đã đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch của mình trên trang cá nhân. Trong đó, cậu cho biết mình sẽ trao đi những chiếc ôm miễn phí cho người qua đường trên phố Tahlia, một khu mua sắm đông đúc ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.

Khi Al-Khayyal và một người bạn mới bắt đầu giơ cao những tấm áp phích viết dòng chữ “Free Hug” thì cảnh sát tôn giáo đã ập tới và bắt cả hai cậu thanh niên.

Sau khi tỏ ra thành khẩn và hứa rằng sẽ không lặp lại hành động này, Al-Khayyal và bạn đã được thả ra. Tuy vậy, trả lời phỏng vấn của một số phóng viên nước ngoài, Al-Khayyal cho hay cậu cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm và sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nếu có điều kiện bởi đối với cậu, đây là một hành động đầy ý nghĩa nhân đạo.

Sự việc lần này đã gây ra sự ngạc nhiên và tranh cãi trong dư luận Ả Rập Saudi. Nhiều bạn trẻ tỏ ra bất bình vì thấy hành động này hoàn toàn vô hại và không làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Nhưng những người mang tư tưởng bảo thủ, truyền thống thì cho rằng hành động của cảnh sát là rất sáng suốt, sẽ giúp chặn đứng những hành động lố lăng, ngoại lai khác.

“Hôm nay là một cái ôm miễn phí, ngày mai là một nụ hôn miễn phí, và rồi sẽ có ngày cho cả quan hệ tình dục nữa không chừng!”, một người dân Ả Rập Saudi tỏ ra giận dữ trước trào lưu mới của giới trẻ nước mình.

Đoạn video đang gây sốt trong giới trẻ Ả Rập Saudi, ghi hình cậu thanh niên Bandr al-Swed và chiến dịch “Free Hug” được thực hiện ngay trên đường phố thủ đô Riyadh. May mắn cho Al-Swed là cậu không bị cảnh sát bắt.

Một thanh niên Ả Rập bị bắt chỉ vì… thích ôm

Chiến dịch “Free Hug” thường được các bạn trẻ phương Tây thực hiện, họ trao đi những cái ôm ấm áp cho những người xa lạ để cuộc sống của họ có thêm một giây phút vui tươi.

Cảnh sát tôn giáo ở Ả Rập Saudi là những người chuyên đi kiểm tra việc thực thi lối sống chuẩn mực của các tín đồ đạo Hồi, đảm bảo để những ai vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức sẽ bị trừng phạt.

Cảnh sát tôn giáo được quyền bắt giữ, xử phạt những người đàn ông và phụ nữ Ả Rập không phải họ hàng mà dám công khai trò chuyện với nhau trên phố, những người phụ nữ dám đi xe máy hoặc lái ô tô, các cửa hàng không đóng cửa đủ 5 lần/ngày vào các giờ cầu kinh…

 
Bích Ngọc
Theo DM