Modern Talking trở lại Việt Nam ngay đầu năm 2018

(Dân trí) - ​Ban nhạc Modern Talking với thành viên Thomas Anders, chàng ca sỹ lãng tử từng làm trái tim bao cô gái rung động thêm một lần nữa đến Việt Nam.

Modern Talking trở lại Việt Nam ngay đầu năm 2018 - 1

Năm 2016 ghi dấu một mốc son đáng nhớ của Legend Concert khi đêm nhạc Modern Talking cháy vé chỉ sau 3 tuần phát hành. Hai đêm nhạc với gần 10.000 khán giả gần như “nổ tung”. Một “vũ trường khồng lồ” với những gương mặt U40 được đã say sưa cuồng nhiệt hết mình trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Họ dường như quên cả tuổi tác, cùng đứng lên lắc lư và nhún nhảy theo những bản nhạc của một thời tuổi trẻ nồng nhiệt.

Những ca khúc sôi động đầy quen thuộc như “You’re My Heart, You’re My Soul”; “Brother Louie”; “Cheri Cheri Lady”; “No Face No Name No Number”… sôi động chứa đựng cả tuổi thanh xuân nồng nhiệt, khiến cả khán phòng như đều hòa chung vào một dòng cảm xúc, cảm xúc của những hoài niệm tuổi trẻ.

Ban nhạc Modern Talking với thành viên Thomas Anders, chàng ca sỹ lãng tử từng làm trái tim bao cô gái rung động thêm một lần nữa đến Việt Nam. Và chính Thomas, anh cũng bị mê hoặc bởi khán giả Việt Nam quá tuyệt vời. Đứng trên sân khấu thủ đô Hà Nội năm ấy, anh đã hứa sẽ quay trở lại đất nước xinh đẹp này một ngày không xa.

Modern Talking trở lại Việt Nam ngay đầu năm 2018 - 2

Mở màn mùa lễ hội âm nhạc 2018, nam ca sỹ cùng ban nhạc của mình giữ lời hẹn ước trở lại với khán giả Việt Nam, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, như một món quà tặng với tất cả những tình cảm nồng nhiệt nhất từ ban nhạc. Với một format hoàn toàn mới so với năm 2016, Modern Talking ft Thomas Anders & Band 2018 với một đêm duy nhất, hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả Việt Nam nhiều bất ngờ.

Luôn khiến cả thế giới quay cuồng trong những điệu nhảy, Modern Talking trở thành một trong những huyền thoại âm nhạc với sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong giai đoạn đầu thập niên 1980, chàng trai trẻ tóc vàng Dieter Bohlen muốn thử sức sáng tác và sản xuất nhạc nên anh nung nấu ý định thành lập một nhóm nhạc hai người. Năm 1984, cơ duyên giúp cho Dieter Bohlen gặp được Bernd Weidung – chàng trai 21 tuổi sở hữu đôi mắt nâu sâu thẳm, mái tóc nâu dài lãng tử với giọng hát tuyệt vời.

Modern Talking trở lại Việt Nam ngay đầu năm 2018 - 3

Đó là câu chuyện mà ai cũng biết về sự ra đời của ban nhạc Modern Talking, với hai chàng trai lãng tử nước Đức Dieter và Bernd (Bernd sau đổi tên thành Thomas Anders), cùng âm nhạc của họ đã làm khuynh đảo cả thế giới. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, nhưng “You’re My Heart, You’re My Soul” hay “Cheri Cheri Lady”, “You Can Win If You Want” cũng như “Brother Louie”… vẫn là những ca khúc đình đám khiến cho Modern Talking trở thành một “tượng đài” của âm nhạc thập niên 1980.

Đến nay, nam ca sỹ chính, chàng lãng tử tóc nâu - Thomas Anders cùng với ban nhạc của mình vẫn mang những ca khúc quen thuộc của Modern Talking đi cống hiến cho người hâm mộ trong các tour diễn vòng quanh thế giới. Mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên, nhiều thế hệ không khỏi rộn ràng, xen chút bồi hồi và cả phấn khích, lắc lư theo thần tượng mà họ yêu mến từ cách đây vài thập kỷ.

Cùng với Kenny G Live in Concert, Boney M & Christ Norman ex Smokie, Modern Talking ft Thomas Anders & Band nằm trong chuỗi dự án âm nhạc Legend Concert. Liveshow Modern Talking ft Thomas Anders & Band 2018 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 7/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội cùng tất cả những ca khúc hit quen thuộc với khán giả Việt Nam từ thập niên 1980.

Đây là dự án âm nhạc huyền thoại đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả yêu nhạc Việt Nam trong những năm qua.

Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul