1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Minh Thuận từng thú nhận mình "trắng tay" tiền tài và tình ái

(Dân trí) - Ca sĩ Minh Thuận từng thú nhận rằng, đã có lúc anh trắng tay về tiền tài và tình ái. Anh trở thành kẻ trơ trọi và vô sản giữa cuộc đời. Nhưng không vì thế mà anh đánh mất đi cảm xúc với nghệ thuật.

Từng trắng tay…

Năm 2011, khi ra album “Karo” với những hình ảnh quân cờ trắng - đen và 12 bài hát thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau, trong đó có những ca khúc mang tính tự sự cao như: “Nỗi buồn”, “Buồn”, “Không”, “Tại sao?”, “Tình và đời”… đã khiến không ít người đặt câu hỏi về trạng thái cảm xúc của Minh Thuận.

Đặc biệt, chính Minh Thuận đã thú nhận rằng ca khúc “Karo” trong album do anh sáng tác dựa trên cảm xúc thật của bản thân lại càng khiến nhiều nghi hoặc hơn. Họ cho rằng, ở thời điểm đó, Minh Thuận đang vướng phải chuyện tình buồn và anh muốn gửi gắm mọi tâm sự của mình vào trong âm nhạc.

“Đâu ai hay, đâu ai hay tôi muốn tôi ra sao. Đâu ai hay, đâu ai hay tôi muốn tôi xin tôi, hai màu thôi, hai màu thôi, hai màu tôi yêu…Hai màu, hai màu trắng - đen”, lời bài hát “Karo”.

Minh Thuận trong album Karo. Ảnh: TL.
Minh Thuận trong album "Karo". Ảnh: TL.

Minh Thuận chia sẻ riêng với người viết rằng, trong album, ca khúc anh hát cho tình yêu là “Nhớ em mỗi đêm”, “Khó quên”, "Anh đã sai", cho cuộc đời là "Buồn", "Nỗi buồn", "Tình và đời" và cho số phận là "Tại sao?", "Không", "Đừng yêu tôi"... Và việc hoá thân thành quân cờ trắng - đen, rồi đứng trước gương để nhìn ngắm mình là anh muốn truyền tải thông điệp của sự đối lập trong cuộc đời.

“Trắng đen là sự đối lập của tôi trong cuộc đời này và tôi cũng như mọi người. Tôi thể hiện tất cả quân cờ như tất cả các vai diễn tôi đã từng thể hiện trong cuộc đời, lúc thắng lúc thua, lúc vui lúc buồn, khi hạnh phúc khi khổ đau và ngay cả tình yêu cũng lúc có lúc không, tiền tài lúc không lúc có... tất cả làm cho đời người mệt mỏi, rã rời, đã đời với đủ các loại hỷ nộ ái ố. Và ai thì rồi cũng đều phải đối diện với thực tại, với chính cuộc đời của mình. Tôi cũng không ngoại lệ”.

Minh Thuận không phủ nhận chuyện đã từng lâm vào cảnh trắng tay, không tiền, không tình, không gì cả... như kẻ vô sản giữa cuộc đời. Bản thân anh là người sống tình cảm, lại rất nặng lòng với tình yêu nên khi lâm vào tình cảnh đó anh rất khó khăn để vượt qua. Những lúc đó, anh chỉ biết “lao đầu” vào công việc như một cách để làm vướng bận bản thân mình và không cho tâm trí nghĩ nhiều đến những chuyện khiến trái tim mình “rỉ máu”.

Minh Thuận luôn giấu nỗi buồn vào trong. Ảnh: TL.
Minh Thuận luôn giấu nỗi buồn vào trong. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, có một điều đó là dù phải đối diện với “sóng gió” vỡ nào thì về mặt cảm xúc anh vẫn không bao giờ bị đánh mất. Anh vẫn nguyên vẹn cảm xúc với âm nhạc mỗi khi cầm mic lên sân khấu hoặc bước vào phòng thu. Anh vẫn thăng hoa với vai diễn mỗi khi nhập vở với bạn diễn. Anh vẫn ổn định phong độ khi diễn xuất trước ống kính máy quay. Thậm chí, anh có thể diễn tốt hơn bình thường bởi đó là khi anh tập trung cao nhất tinh thần và trí lực cho công việc.

“Đôi khi tình yêu của tôi thiếu vắng đi một chút lãng mạn”

Trả lời câu hỏi “Khi đứng ở ngõ cụt của số phận như thế, anh đã xoay sở như thế nào?”, Minh Thuận ân cần giải thích “Tôi là người hay lo xa nên chưa để mình rơi vào ngõ cụt bao giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi luôn vận động nhiều, cầu toàn nhiều và rất cực thân. Nhưng suy cho cùng thì cũng sẽ đến cái ngày phải đi vào ngõ cụt thôi bạn nhỉ? Ai cũng vậy mà. Tôi quan niệm trắng tay là cơ hội để làm lại cái khác và xây dựng cái mới nên thường thì tôi cũng tiếc nuối khi mất đi một thứ gì đó nhưng khi đã quyết định rồi thì không bao giờ tôi hối hận”.

Vốn dĩ là người kín tiếng về chuyện riêng lại rất ít khi trả lời báo chí nên cuộc sống phía sau sân khấu của Minh Thuận vẫn luôn là sự tò mò của nhiều người. Ngoại trừ một vài người bạn rất thân, ít ai biết được Minh Thuận đã từng yêu ai hoặc từng trải qua bao nhiêu mối tình. Chỉ biết rằng, với ai Minh Thuận cũng luôn chân thành và nhiệt tình. Anh luôn thấy vui vì được phát hiện, đỡ đầu cho lớp nghệ sĩ đàn em. Ca sĩ Thanh Thảo, Di Băng hay diễn viên Phương Khánh... là những gương mặt từng được anh dìu dắt. Đặc biệt, dù vừa kinh doanh, vừa làm nghệ thuật nhưng Minh Thuận luôn tránh thị phi và điều tiếng đến mức có thể.

47 năm sống giữa cuộc đời, Minh Thuận vẫn chưa đi trọn kiếp người. Ảnh: TL.
47 năm sống giữa cuộc đời, Minh Thuận vẫn chưa đi trọn kiếp người. Ảnh: TL.

Hồ Ngọc Hà từng tâm sự rằng: “Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh. Sống yêu thương chân thành, hiền lành như anh (tức Minh Thuận) sẽ có rất nhiều phép nhiệm màu anh ạ. Anh chỉ nói với em một lần và em nhớ mãi: “Người khác càng nói xấu mình, mình sẽ càng nhận được nhiều lộc”. Đúng là như vậy anh ạ. Em luôn cảm ơn anh".

Vì lẽ đó mà khi người viết cố tình trêu anh rằng, có vẻ như tình yêu của anh “màu xám” nhiều hơn “màu hồng” thì Minh Thuận liền vội vàng “chỉnh sửa”: “Cẩn thận nhé, vì những nhận định vội vàng rất dễ gặp phải sai lầm. Chắc chắn nghệ thuật thì phải có chút tưởng tượng nhưng phải lắng nghe, chiêm nghiệm... sự gợi mở của người nghệ sĩ mới đến gần với con người riêng của họ được. Mà tình yêu “màu xám” thì sẽ sâu sắc và nhiều đồng cảm hơn đúng không? Tình yêu thì không bao giờ có lỗi, đôi khi trong tình yêu hai người "không đến được với nhau" nhưng họ vẫn yêu nhau nồng cháy đấy thôi. Bạn hãy nghe tôi hát đi, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi có những màu gì”.

Đáp trả nhận định “Minh Thuận có vẻ như không tự tin khi nói đến chuyện yêu đương”, anh từ tốn rằng: “Trong tình cảm tôi vẫn luôn là người tự tin đấy chứ! Không thái quá nhưng ở tuổi này tôi thấy mình thuộc tuýp người nghiêng nhiều về phần "lý trí". Vì vậy nên đôi khi tình yêu của tôi thiếu vắng đi một chút lãng mạn. Thế mới buồn!”.

Có thể nói, 47 năm sống giữa cuộc đời, dù mang tiếng là một nghệ sĩ lớn, thành công ở nhiều lĩnh vực nhưng cuộc đời của nam ca sĩ “Tình thơ” lại là chuỗi dài những nốt trầm. Và bên cạnh anh luôn có gia đình, có những người bạn tâm giao hoặc tri kỷ nhưng cái góc khuất cô đơn vẫn luôn khiến nam nghệ sĩ chìm trong những nỗi buồn khó chia sẻ cùng ai.

Gương mặt và nụ cười ấy đã hoá thành thời gian. Ảnh: TL.
Gương mặt và nụ cười ấy đã hoá thành thời gian. Ảnh: TL.

Minh Thuận từng chia sẻ, vào mùa đông, bố anh hay về Việt Nam tránh lạnh để cha con sum họp. Ngoài bố mẹ ruột, anh còn có bố mẹ nuôi ở Canada. Mỗi khi cô đơn anh lại dồn sự quan tâm, tình yêu thương cho hai con nuôi, một 6 tuổi, một 10 tuổi. Anh còn nhận cậu bé Anh Duy làm con trai nuôi khi cả hai tham gia "Gương mặt thân quen nhí". Phân mối quan tâm của mình cho nhiều đối tượng để vơi bớt sự đơn độc giữa cuộc đời nhưng Minh Thuận vẫn không bao giờ giấu được nỗi buồn trong ánh mắt. Đã từng có một nữ nghệ sĩ bảo rằng, chị sợ nhìn vào ánh mắt của Minh Thuận mỗi khi tập kịch chung bởi chị sợ lây nỗi buồn từ ánh mắt ấy. Ánh mắt mà chỉ nhìn một lúc thôi người ta đã thấy trào dâng bên trong là bao tâm sự về một phận người.

Ánh mắt ấy nay đã nhắm lại. Tiếng hát ấy nay đã hoá thời gian. Anh ra đi trong sự tiếc nuối và xót xa của nhiều người. Nhưng nói như ca sĩ Phương Thanh và Cẩm Vân: “Thà là thế!”. Thà anh ra đi trong tình yêu thương của mọi người để chấm dứt mọi đớn đau còn hơn cứ sống hoài trong khổ đau về thân xác lẫn tâm hồn. 47 năm của anh giữa cuộc đời là 47 yêu thương và cống hiến, nhưng anh vẫn chưa thể nào đi trọn kiếp người.

Hà Tùng Long