Mai Hoa - Trọng Đài: “Tuất - Mão xung khắc và bí quyết để thành công nức tiếng”

(Dân trí) - Nếu Lê Uyên và Phương được xem là “cặp đôi vàng” của nền tân nhạc Việt Nam thập niên 70 thì Mai Hoa - Trọng Đài lại là “cặp đôi vàng” của dòng nhạc phim nền âm nhạc đương đại. Dường như tất cả các tác phẩm âm nhạc viết cho các bộ phim của nhạc sỹ Trọng Đài do Mai Hoa thể hiện đều để lại những dấu ấn sâu đậm và góp phần quan trọng không nhỏ trong việc tạo nên sự thành công của mỗi bộ phim.

Không những thế, cặp đôi này cũng có một chuyện tình ly kỳ không kém gì cặp Lê Uyên và Phương.

“Chó - mèo” xung khắc vẫn hạnh phúc

Xưa nay, người Việt Nam vẫn hay xem trọng vấn đề tuổi tác, nhất là trong chuyện hôn nhân. Vì thế, khi nhạc sỹ Trọng Đài đến với NSƯT Mai Hoa đã vấp phải không ít sự phản đối từ phía gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Họ phản đối vì Trọng Đài lúc đó đã 38 tuổi, còn Mai Hoa mới 21 tuổi, hơn nhau 17 tuổi là quá nhiều. “Trầm trọng” hơn, Trọng Đài cầm tinh tuổi Tuất, còn Mai Hoa tuổi Mão. Các cụ cho rằng, chó - mèo muôn đời nay vẫn được quan niệm là hai con vật xung khắc, không bao giờ có thể gần nhau.

Gia đình hạnh phúc của Trọng Đài - Mai Hoa với hai cô con gái đang tuổi lớn.
Gia đình hạnh phúc của Trọng Đài - Mai Hoa với hai cô con gái đang tuổi lớn.

Thế nên, khi biết Mai Hoa có ý định nhận lời làm vợ Trọng Đài đã có người tìm đến rỉ tai rằng: “Trọng Đài đã từng có vợ bên trời Tây, trong quãng thời gian đi tu nghiệp ở Nga”. Nghe xong dù có chút hoang mang nhưng vì trót yêu nên Mai Hoa coi như chưa nghe thấy. Riêng gia đình Trọng Đài thì vẫn mong ước con trai lấy được một người vợ làm giáo viên nên khi nghe tin con dâu tương lai là ca sỹ thì cũng không ưng bụng lắm. Tuy nhiên, ngay ngày đầu đưa Mai Hoa về ra mắt gia đình Trọng Đài đã tuyên bố một câu chắc nịch “Không lấy được Mai Hoa làm vợ sẽ không lấy ai nữa”.

Biết “nước” không thể dịch chuyển được “núi” nên gia đình hai bên đành chấp nhận cho Trọng Đài và Mai Hoa tổ chức đám cưới. Thời mới lấy nhau, Mai Hoa vẫn là cô ca sĩ trẻ đầy hoài bão và khát vọng. Nhất là lúc đó chị lại mới đoạt giải Nhất - Giọng hát hay Hà Nội nên rất nhiều lời mời biểu diễn.

Nữ ca sỹ sinh năm 1975 này nhớ lại, thời đó ngày nào chị cũng “hái” ra tiền. Mỗi ngày đi hát, cát sê của chị có thể mua được 2 chỉ vàng. Thế nhưng khi chồng bảo: “Thôi em ở nhà, dành thời gian cho gia đình và sinh con đã” thì chị lại răm rắp nghe theo.

Thực ra, bên ngoài trông Mai Hoa rất mạnh mẽ và cá tính nhưng bên trong lại là người rất dễ thỏa hiệp, sống bao dung. Bản thân chị không phải là người quá an phận thủ thường nhưng cũng biết sắp đặt trước sau cho cuộc sống của mình nên chưa bao giờ phải hối tiếc về những quyết định của mình.

Mai Hoa - Trọng Đài: “Tuất - Mão xung khắc và bí quyết để thành công nức tiếng” - 2

Có lẽ nhờ thế mà 17 năm sống cùng nhau cả hai đã thay đổi rất nhiều. Trọng Đài vốn dĩ là con một nên sướng từ nhỏ, chả bao giờ phải bắt tay động chân làm gì ngoài dành hết mình cho âm nhạc. Thì nay, từ nấu cơm, giặt giũ, chăm vợ lúc sinh, chăm con lúc mới đẻ... một tay anh làm hết, không nề hà việc gì. Thậm chí, ngày xưa anh chả bao giờ quan tâm đến chuyện quà cáp ngày lễ thì nay những ngày dành cho phái yếu hoặc sinh nhật vợ con anh đã chủ động mua hoa tặng vợ. Riêng với Mai Hoa thì Trọng Đài không chỉ làm thay đổi con người chị mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến âm nhạc của chị.

Hát nhạc của chồng dễ “nhập hồn” hơn

NSƯT Mai Hoa tâm sự, trước đó chị từng nghe danh Trọng Đài với tư cách tác giả của các ca khúc “Hà Nội đêm trở gió”, “Chị tôi”... nhưng vẫn chưa có nhiều ấn tượng với âm nhạc của anh bởi thế mạnh lúc đó của chị là nhạc tiền chiến. Ấy thế nhưng sự nghiệp âm nhạc của Mai Hoa đã rẽ sang một bước ngoặt mới khi chị “bén duyên” với những tác phẩm âm nhạc viết cho các bộ phim truyền hình của chồng.

Ca khúc đầu tiên của Trọng Đài mà Mai Hoa thể hiện đó là ca khúc “Mẹ” trong bộ phim truyền hình “Hương đất”. Mai Hoa kể, năm 2006, đoàn làm phim “Hương đất” đặt hàng nhạc sỹ Trọng Đài viết ca khúc cho phim. Khi viết xong Trọng Đài định mời một ca sỹ khác thu âm nhưng vì bận việc đi xa, bài hát lại có quãng hơi rộng... nên ca sỹ này đã từ chối. Vì thời gian quá gấp gáp nên Trọng Đài đành phải “cầu cứu” vợ hát hộ và không ngờ, sau khi bộ phim này phát sóng đã có rất nhiều phản hồi tích cực về bài hát nhạc phim. Từ đó, gần như tất cả các ca khúc nhạc phim của Trọng Đài đều do một mình Mai Hoa thể hiện và cái tên Trọng Đài - Mai Hoa gắn với nhau như một phần không thể thiếu của dòng nhạc phim.

Dù chênh nhau 17 tuổi nhưng Mai Hoa và Trọng Đài chưa bao giờ có cảm giác lệch nhau trong đời sống lẫn âm nhạc.
Dù chênh nhau 17 tuổi nhưng Mai Hoa và Trọng Đài chưa bao giờ có cảm giác lệch nhau trong đời sống lẫn âm nhạc.

Album “Hương đất” tập hợp 8 ca khúc nổi tiếng của nhạc sỹ Trọng Đài đã viết cho các phim truyền hình như: Đất và người, Đường đời, Chuyện phố phường, Nói với anh, Mùa lá rụng, Ca sĩ, Hương đất, Giá một lần… vừa ra mắt đã gây tiếng vang lớn. Chính album này đã “đóng đinh” tên tuổi của Mai Hoa với dòng nhạc phim.

Với quãng giọng khá rộng, một chút khê khản không lẫn với bất cứ giọng ca nào và đặc biệt là độ ngân rung lan tỏa của nội tâm... bài hát nào Mai Hoa thể hiện cũng khiến người nghe phải khắc khoải, day dứt, nhớ mãi. Nhiều nhà làm phim cũng phải thừa nhận tiếng hát của Mai Hoa thực sự đã làm được những nhân vật, những cảnh đời trắc trở, những số phận éo le... trong phim gần hơn với khán giả. Bộ phim nhờ mà đã để lại nhiều dư âm và thành công ngoài mong đợi.

Mai Hoa chia sẻ rằng, với một nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc thì khi hát ca khúc của bất kỳ tác giả nào cũng phải dồn tâm sức vào đó để khán giả nhớ đến mình nhưng chị vẫn phải thú nhận cảm xúc trọn vẹn nhất là khi hát những nhạc phẩm của chồng. Bởi, những ca khúc mà Trọng Đài sáng tác để chị thể hiện thường nương theo quãng và giọng của chị nên rất dễ bắt mạch. Thêm vào đó, mỗi khi sáng tác xong một ca khúc, nhạc sỹ Trọng Đài thường hát cho chị nghe để cảm nhận được cái hồn của bài hát nên chị nhập tâm vào bài hát rất nhanh. Đó là điều chị không có được khi hát nhạc của các ca sỹ khác.

Mai Hoa - Trọng Đài: “Tuất - Mão xung khắc và bí quyết để thành công nức tiếng” - 4

Nhạc sĩ Trọng Đài tâm sự, khi ở nhà, anh vẫn thường xuyên đệm đàn cho bà xã hát. Anh đệm đàn nhiều tới mức các con yêu cầu dừng lại vì nhức đầu quá. Tuy nhiên, thực tế Trọng Đài rất lấy làm vừa lòng vì những ca khúc nhạc phim của anh đôi lúc rất khó hát nhưng vợ anh đều thể hiện thành công. Có nhiều ca khúc dù anh đã đưa cho ca sỹ khác hát nhưng cuối cùng vẫn phải đưa về cho vợ vì chưa thể hiện hết cái hồn của bài hát.

Có một điều mà Trọng Đài rất nể vợ đó là Mai Hoa rất bản lĩnh. Chưa bao giờ chị nhận hát bừa một bài hát mà xét thấy không phù hợp với chất của mình… thế nên đôi lúc việc sáng tác cho Mai Hoa hát cũng không phải là việc dễ. Nhưng anh cũng thừa nhận, sự cộng hưởng trong âm nhạc lẫn trong đời sống đã khiến cuộc sống của họ nhẹ nhàng hơn, âm nhạc thăng hoa hơn. Bản thân anh và vợ luôn thấy mình đủ đầy năng lượng để có thể sáng tác và cống hiến liên tục không ngưng nghỉ.

Cá nhân Mai Hoa cũng thấy tự hào và hãnh diện vì nhờ có Trọng Đài mà sự nghiệp âm nhạc của chị luôn đi lên. Điều quan trọng đó là các tác phẩm âm nhạc của Trọng Đài luôn khiến chị cảm thấy thăng hoa và đến gần với khán giả hơn. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến cặp đôi này trở thành một cặp bài trùng không thể tách rời trong âm nhạc.

Hà Tùng Long