Lý Hùng: Vợ tôi phải dễ thương, thông minh, chung thủy!

Cùng thời với các ngôi sao màn bạc như: Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng... nam tài tử Lý Hùng là người duy nhất còn tiếp tục với nghiệp diễn. Sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng, thừa hưởng từ người cha là nghệ sĩ-võ sư lừng danh Lý Huỳnh niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Đầu năm mới, nam tài tử đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống riêng.

Nam diễn viên Lý Hùng

Nam diễn viên Lý Hùng

Xin chào Lý Hùng! Anh có thể giới thiệu về Lý Gia cho mọi người được biết rõ hơn?

Gia đình tôi có 6 anh chị em. Ba tôi là võ sư- nghệ sĩ Lý Huỳnh. Anh cả là đạo diễn Lý Sơn, chị tiếp theo là ca sĩ Lý Hồng, tới Lý Hùng, hai em gái kế tiếp làm kinh doanh là Lý Nga và Lý Thanh, em út là người mẫu-ca sĩ Lý Hương (giờ Hương sống ở Mỹ) . Tết này, Lý Hương cũng về Việt Nam và đang bận rộn sắm sửa tết cho ba mẹ.

Không khí đón tết cổ truyền Ất Mùi của gia đình anh năm nay như thế nào rồi?

Tết của gia đình nghệ sĩ như nhà tôi cũng hơi khác mọi người một chút. Ngày 26,27 Tết tôi vẫn phải ở phim trường để thực hiện các cảnh quay của phim truyền hình. Tuy nhiên, làm gì thì làm nhưng tết cổ truyền của quê hương thì không bao giờ quên được. Tranh thủ trên đường đi làm về tôi mua đồ về trang trí nhà cửa, dặn mọi người ở nhà nấu 1 nồi thịt kho trứng.

Năm nào mẹ tôi cũng mua rất nhiều thịt về phát cho bà con, cho người nghèo mỗi người vài ký. Tôi cũng cùng với mẹ cũng đi lựa cây mai để chơi trong dịp tết này.

Anh còn nhớ một kỷ niệm ấu thơ nào đặc biệt về ngày Tết?

Khi đó Lý Hùng chừng 12, 13 tuổi và được đóng vai chính trong bộ phim Đàn chim và cơn bão. Lúc đó là thời bao cấp cái gì cũng khó khăn, đồ thực phẩm cũng khan hiếm, trẻ con chỉ mong Tết để được ăn ngon, mặc đẹp.

Ngày ấy, quay phim theo lối thủ công lâu lắm. Lý Hùng chỉ ao ước được nhanh chóng về với ba mẹ, nhưng các chú ở đoàn làm phim nói đùa là không được về ăn Tết mà phải đóng phim qua Tết luôn. Tôi tưởng thật nên khóc quá trời luôn. Đó là kỷ niệm không bao giờ tôi quên được.


Tết cổ truyền có những
tập tục gì duy trì trong gia đình mà anh ấn tượng?

Tết cổ truyền có những tập tục gì duy trì trong gia đình mà anh ấn tượng?

Lý Hùng tiết lộ một điều thú vị như thế này: Gia đình tôi theo 2 đạo, ba Lý Huỳnh theo đạo Phật, mẹ theo công giáo. Vì thế mà nhà tôi cũng có nhiều đặc biệt. Giờ Lý Hùng đi chùa hay đi nhà thờ cũng đều có cảm giác được bình an và may mắn.

Gia đình nhà Lý Hùng luôn duy trì một nếp sinh hoạt đặc biệt trong ngày Tết cổ truyền. Sau giao thừa, cả gia đình thường quây quần bên nhau, ba mẹ lì xì cho các con, các anh chị có gia đình rồi vẫn về ăn tết, anh chị lì xì lại ba mẹ và các em. Sau khi chúc tết xong gia đình cùng nhau ăn cháo gà, ăn bánh chưng, bánh tét và đi lễ chùa, lễ nhà thờ ngay trong đêm và chơi phố luôn.

Anh là một nghệ sĩ thì lịch biểu diễn chắc chắn sẽ không chủ động được. Vậy anh một nguyên tắc gì đặc biệt để duy trì nếp văn hóa của gia đình trong ngày Tết?

Lý Hùng vẫn được đài truyền hình các tỉnh phía Nam mời hát trực tiếp trong đêm giao thừa. Nhưng, tôi luôn thương lượng với ban tổ chức là cho Hùng tầm 8h-8h30 sau đó là chạy về đón giao thừa cùng gia đình. Hùng kiểu gì cũng phải về nhà trước 12h đêm để cùng chào đón giờ khắc thiêng liêng cùng ba mẹ và anh chị em.

Trong những ngày đầu xuân ba mẹ có nhắc anh về chuyện lập gia đình không?

Chuyện này ba mẹ nói hoài mà! (cười). Tất nhiên Lý Hùng nghĩ còn phải tùy thuộc vào duyên số. Có những điều mình muốn cũng không đơn giản, có những thứ tới một cách tự nhiên không ngờ.

Nhân nói về chuyện về đề tài này, anh Lý Hùng có thể tiết lộ tiêu chuẩn gì đặc biệt về ý trung nhân của anh không?

Tôi thì chẳng có tiêu chuẩn nào cụ thể cả, nhưng tôi nghĩ người đó phải dễ thương, thông minh, chung thủy và biết chia sẻ, cảm thông với công việc của nghệ sĩ như tôi. Đặc biệt là phải có một gương mặt phúc hậu.

Ba anh-võ sư, nghệ sĩ lừng danh Lý Huỳnh có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với anh trong cuộc sống và sự nghiệp?

Hùng rất may mắn vì có một người cha nổi tiếng, tài giỏi và vô cùng tâm lý. hai cha con luôn chia sẻ với nhau về nghề nghiệp. Ba hướng dẫn chỉ bảo cho Hùng rất nhiều điều, từ các động tác nhỏ sao cho phù hợp với nhân vật cho tới cách đi dáng đứng làm sao cho toát lên thần thái của một người có uy quyền. Ba luôn hỗ trợ, động viên tôi và đồng thời cũng là khán giả khó tính nhất.

Tôi thần tượng chính ba, nhưng không ỷ lại và dựa hơi vào ba mà khẳng định bằng chính sự nỗ lực của mình. Với nghề nghiệp khác làm giúp được nhưng riêng nghệ thuật phải là chính mình.


Lý Hùng và Hoài Linh trên phim trường.

Lý Hùng và Hoài Linh trên phim trường.

Anh đang bận rộn với vai diễn nào vậy?

Hùng vừa hoàn thành xong bộ phim Trại cá Sấu và đang thực hiện những cảnh quay cùng với Hoài Linh trong bộ phim truyền hình dài 35 tập mang tên Đoạn trường Nam ai.

Vậy là anh đóng cặp cùng danh hài Hoài Linh? Và đó sẽ là phim hài?

Đó là bộ phim hài tâm lý xã hội tái hiện lại những năm 50-60 của thế kỷ trước. Phim được thâu tiếng trực tiếp. Tôi và Hoài Linh là 1 cặp bài trùng đóng vai đôi bạn thân ở duới quê, Lý Hùng đóng vai bá hộ - địa chủ, Hoài Linh đóng vai ông thầy dạy đàn, dạy ca.

Chuyện nực cười ở chỗ, ông thày dạy đàn này có những nguời yêu mến từ xa xưa mà những người đó đều là vợ của bá hộ. Người yêu của ông ấy (Hoài Linh) là vợ của bá hộ (Lý Hùng) vì ngày xưa bá hộ được lấy nhiều vợ lắm. (cười lớn)

Anh có ấn tượng gì về Hoài Linh?

Hoài Linh rất thông minh, hài hước và dân dã. Linh ở trên sân khấu vui thế nào thì ngoài đời cũng vậy, hài hước, dí dỏm, giỡn hoài vui lắm! Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Linh luôn bảo:" Dù gì anh Hùng cũng là người đi trước, tôi mến anh Hùng từ nhỏ mà, nên Lý Hùng vẫn là đàn anh".

Bây giờ Hoài Linh rất nổi tiếng, nhưng Linh luôn khiêm tốn và chan hòa. Là một nghệ sĩ đích thực sẽ hiểu được giá trị cuả tài năng và nhân cách. Linh là người như vậy và tôi rất vui khi được diễn xuất cùng Linh. Những điều Linh làm đáng để các bạn trẻ hôm nay học tập.

Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lý Hùng!

Theo AnAn Nguyễn
Dân Việt