1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lời dặn con của nữ MC truyền hình trước khi từ giã cuộc đời

(Dân trí) - Nữ MC truyền hình người Anh - Rachael Bland (40 tuổi) - hiện đang điều trị ung thư giai đoạn cuối. Cô vừa viết một cuốn sách cảm động để hướng dẫn con trai mình - Freddie (2 tuổi) - bước đi trong cuộc đời về sau, khi không còn có mẹ bên cạnh.

Thời gian của Rachael hiện chỉ còn rất ít ỏi và cô đang gấp rút hoàn thành cuốn tự truyện viết trong tâm thế của một người mẹ sắp từ giã cuộc đời với những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng dành cho con trai: “Đó là ý tưởng mà tôi đã nảy ra từ khi biết mình bị ung thư, nhưng tôi đã tưởng mình sẽ không cần phải làm điều đó vội.

“Vào tháng 4 vừa rồi, bác sĩ báo tin xấu. Tôi quyết định phải để lại ký ức gì đó cho con mình. Khi con lớn, con sẽ được nghe kể những câu chuyện về tôi. Tôi hy vọng con có thể đọc những dòng tôi viết và hiểu về tính cách của mẹ từ trang sách. Thời gian của tôi còn lại không nhiều”.

Gia đình của nữ MC truyền hình người Anh - Rachael Bland (40 tuổi)
Gia đình của nữ MC truyền hình người Anh - Rachael Bland (40 tuổi)

Cô Rachael đã thực hiện gần xong cuốn tự truyện “For Fred” (Dành cho Fred): “Chương cuối sẽ là thông điệp khép lại dành cho Fred, sẽ rất khó viết. Tôi chỉ muốn con hiểu rằng con có thể trở thành bất cứ ai con muốn, làm bất cứ điều gì con thích và mẹ luôn tự hào về con. Tôi không muốn con chần chừ, do dự trong cuộc sống. Tôi muốn Fred hạnh phúc, là một người tốt”.

Cô Rachael hiện đang sống với chồng - anh Steve (38 tuổi) ở hạt Cheshire (Anh). Cô bị chẩn đoán ung thư vú từ năm 2016. Cô Rachael tâm sự rằng điều khó khăn nhất khi đối diện bệnh tật là lúc nhìn con mình: “Fred quá nhỏ để hiểu mọi chuyện nên tôi không nói gì với con”.


Rachael trên sóng truyền hình

Rachael trên sóng truyền hình

Mặc dù đang trong giai đoạn cuối của bệnh tật, nhưng cô Rachael vẫn tiếp tục các hoạt động ghi hình để chia sẻ về việc sống chung với bệnh tật, mong giúp đỡ về mặt tâm lý đối với những phụ nữ đồng cảnh ngộ khác: “Tôi không muốn là một người buồn bã, xám xịt. Sau cùng, vẫn nên học cách vượt qua và bước tiếp trong cuộc sống.

“Tôi không phải người sống mạo hiểm hay có những câu chuyện đầy phấn khích, nhưng tôi muốn viết một cuốn sách để những ai giống tôi có thể tìm thấy sự động viên”.

Dù cuốn sách chưa ra mắt, nhưng cô Rachael đã chia sẻ trích đoạn đầu trong cuốn “For Fred” và khiến nhiều độc giả cảm động, chờ đón cuốn sách:

Rachael trong ngày cưới
Rachael trong ngày cưới

Ngày cưới...

Mẹ đã đến lễ cưới muộn 40 phút, vì người trang điểm, làm tóc đến muộn. Mẹ thuê chiếc xe hơi cổ và nó di chuyển trên suốt quãng đường tới nhà thờ rất chậm chạp, mẹ đã luôn tự trách mình về điều đó.

Trong bài phát biểu cảm ơn mọi người, cha con đã rất tài khi khiến mọi người bật cười với lời dẫn dắt rằng, trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa bố mẹ, mẹ đã nói với bố rằng mẹ ghét những người lề mề, không đúng giờ. Nhưng đó lại chính là tính cách của mẹ.

Nói chung bố mẹ ít khi đúng giờ. Nếu bố mẹ đúng giờ, đó sẽ là ngày “trời đi vắng”. Mẹ khuyên con nên đến sớm trước giờ hẹn 15 phút. Điều này bố mẹ thường không làm được. Liệu con có bỏ được tật xấu này của hai ta không nhỉ?

Rachael và con trai
Rachael và con trai

Tính cách...

Mẹ không thích người hiếu thắng và không biết cảm thông. Mẹ thấy con là người có sự cảm thông. Khi mẹ mệt, con chạy đi ôm lấy giỏ đồ chơi bác sĩ và kiểm tra cho mẹ bằng ống nghe và nhiệt kế đồ chơi. Mẹ biết con giàu yêu thương và đọc được cảm xúc mọi người. Đó là tính cách tốt con được truyền lại, mẹ nói vậy vì mẹ cũng có những tính cách đó.

Con trai của Rachael
Con trai của Rachael

Ngày gặp cha con...

Mẹ nhớ tối đó, sau 33 năm cuộc đời, mẹ tìm thấy người đàn ông mà mẹ muốn cưới. Người ta luôn nói: Khi định mệnh đến, bạn sẽ nhận ra. Mẹ không bao giờ cảm thấy định mệnh cho tới lần gặp đó. Như là một nửa tâm hồn mà ta luôn thấy thiếu bỗng quay trở về bên ta như trong trò chơi xếp hình, và con có thể tự nhủ: À, hóa ra là đây.

Rachael Bland
Rachael Bland

Công việc...

Khi con tìm những thông tin về mẹ, con sẽ thấy xuất hiện danh từ “nhà báo”. Mẹ luôn yêu thích tin tức. Thoạt tiên, mọi chuyện bắt đầu từ tính cách tò mò của mẹ, mẹ luôn muốn là người đầu tiên được biết những tin tức tán gẫu lan truyền xung quanh mình. Mẹ sớm biết rằng mình muốn trở thành nhà báo truyền hình.

Nếu con không quyết định được rằng mình thích gì, không điều gì khiến con chú tâm, vậy thì hãy bước vào thế giới và trải nghiệm nhiều hơn, rồi con sẽ tìm thấy con đường của mình. Hãy nhớ rằng con ở đây là để bản thân mình và những người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc.

Rachael Bland
Rachael Bland

Về niềm vui...

Mẹ rất thích xem phim hài tình cảm, thích những chương trình khiến mẹ cảm thấy tích cực hơn. Mẹ không xem phim kinh dị từ khi 15 tuổi. Thực sự thế giới có nhiều nỗi kinh hoàng và đau khổ rồi, không cần thêm phim kinh dị. Mẹ yêu tiếng cười. Tiếng cười tốt cho tâm hồn. Mẹ mong con sẽ luôn cười nhiều như bây giờ.

Gia đình của Rachael
Gia đình của Rachael

Về lòng dũng cảm...

Khi mẹ 20 tuổi, mẹ sợ nói trước đám đông, nhưng mẹ ước mơ trở thành phát thanh viên. Mẹ đã thay đổi rất nhiều khi nhìn lại chính mình ở tuổi 40, hiện tại, mẹ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện về bệnh tật của mình trong các chương trình.

Bài học là, nếu con rơi vào nghịch cảnh, con cần phải trở nên dạn dày. Hãy cố gắng để không quan trọng hóa chuyện gì quá. Buồn bã rồi sau đó vẫn phải tiếp tục sống, con chỉ có một cuộc sống nên hãy nắm bắt tất cả những cơ hội và không ngừng cố gắng nhé.

Bích Ngọc
Theo Independent/The Sun