1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Liên tiếp hình ảnh những em bé nghèo hiếu học gây xúc động mạng xã hội

(Dân trí) - Trong một đường hầm giao thông, ngày ngày, dù đông hay hè, cứ tối đến, cậu bé này lại xuất hiện, lấy sách vở ra học dưới ánh đèn đường. Ngay gần đó, cha mẹ em đứng bán hàng rong buổi tối.

Bên trong một đường hầm được thắp sáng ở thành phố Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc, có cậu bé 7 tuổi Lý Y Hàng ngày ngày ngồi làm bài tập, tận dụng ánh đèn đường, cậu bé không để ý tới tiếng ồn từ những xe cộ chạy qua. Câu chuyện về cậu bé hiện đang là chủ đề được cư dân mạng Trung Quốc rất quan tâm.

Trong tuần này, khi những hình ảnh về Lý Y Hàng bắt đầu xuất hiện và được lan truyền trên mạng, người ta đã rất xúc động về một cậu học sinh tiểu học đã sớm phải đối diện với những khó khăn kinh tế của gia đình, nhưng em vẫn không thôi niềm yêu thích học tập và tận dụng mọi khả năng, cơ hội để có thể thực hiện việc học của mình, dù đó là bên lề đường.

Mỗi tối, Lý Y Hàng đều theo cha mẹ đi bán hàng rong, phương tiện di chuyển của cả gia đình là chiếc xe chở hàng ba bánh và xe đạp. Điểm đến là một đường hầm, họ dừng lại bên đường bán hàng. Y Hàng không phải tham gia vào công việc này, nhưng để tiện quản lý đồng thời bảo vệ an toàn cho cậu con trai nhỏ, cha mẹ Y Hàng buộc phải mang con theo.

Khi những bức ảnh chụp một buổi tối học bài bên lề đường của Y Hàng được xuất hiện trên những trang báo của Trung Quốc, ngay lập tức cậu bé đã trở thành một hình mẫu gây xúc động về tinh thần hiếu học.

Cậu bé 7 tuổi Lý Y Hàng đang tập trung làm bài tập dưới ánh đèn đường. Đã quen với hoàn cảnh của mình nên mỗi khi giở sách vở ra là cậu như chìm vào một thế giới khác.
Cậu bé 7 tuổi Lý Y Hàng đang tập trung làm bài tập dưới ánh đèn đường. Đã quen với hoàn cảnh của mình nên mỗi khi giở sách vở ra là cậu như chìm vào một thế giới khác.
Lý Y Hàng đi theo cha mẹ mỗi tối ra khỏi nhà, trong khi cha mẹ bán hàng thì cậu bé ngồi học bài.
Lý Y Hàng đi theo cha mẹ mỗi tối ra khỏi nhà, trong khi cha mẹ bán hàng thì cậu bé ngồi học bài.
Liên tiếp hình ảnh những em bé nghèo hiếu học gây xúc động mạng xã hội - 3
Có những người đi ngang qua không khỏi xúc động trước hình ảnh cậu bé nghèo chăm học đã dừng lại hỏi chuyện. Mới đây, hình ảnh về Lý Y Hàng đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và được xuất hiện cả trên mặt báo chính thống.
Có những người đi ngang qua không khỏi xúc động trước hình ảnh cậu bé nghèo chăm học đã dừng lại hỏi chuyện. Mới đây, hình ảnh về Lý Y Hàng đã được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và được xuất hiện cả trên mặt báo chính thống.

Bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, Lý Y Hàng đều phải ra khỏi nhà cùng cha mẹ vào buổi tối. Trong đường hầm giao thông này, mọi yếu tố bất lợi của thời tiết, tiếng ồn, ánh sáng… đều không thể gây ảnh hưởng tới sự ham thích học tập của cậu bé. Hàng ngày, cậu vẫn đều đều nhịp học của mình, giở sách vở ra làm bài sau khi cha mẹ đã ổn định vị trí bán hàng.

Trong điều kiện học tập rất không lý tưởng này, Y Hàng vẫn hằng đêm hoàn thành bài tập để ngày mai lại lên lớp học bình thường như bao bạn cùng lớp khác, trong khi cuộc sống của em hẳn khó khăn hơn rất nhiều bạn. Cha mẹ Y Hàng bán những món đồ lặt vặt treo trên chiếc xe ba bánh. Đây là nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình.

Thời tiết đã chuyển lạnh, hàng tối, Y Hàng ra khỏi nhà với nhiều quần áo hơn để giữ ấm cho cơ thể.
Thời tiết đã chuyển lạnh, hàng tối, Y Hàng ra khỏi nhà với nhiều quần áo hơn để giữ ấm cho cơ thể.
Vì việc bán hàng kéo dài tới khuya nên khi làm xong bài tập và cảm thấy buồn ngủ, Y Hàng sẽ ngủ trên tấm bạt này, chờ cho tới khi cha mẹ kết thúc buổi bán hàng và trở về nhà.
Vì việc bán hàng kéo dài tới khuya nên khi làm xong bài tập và cảm thấy buồn ngủ, Y Hàng sẽ ngủ trên tấm bạt này, chờ cho tới khi cha mẹ kết thúc buổi bán hàng và trở về nhà.

Hồi đầu tháng 7 năm nay, một bức ảnh được đăng tải lên mạng cũng đã từng khiến đông đảo độc giả trên khắp thế giới cảm phục. Hình ảnh ghi lại cảnh cậu bé người Philippines - Daniel Cabrera 9 tuổi - học bài bằng ánh đèn hắt ra từ một tiệm bán đồ ăn nhanh.

Bức ảnh ngay khi xuất hiện trên mạng đã được chia sẻ lại hàng nghìn lần. Hình ảnh gây cảm phục về cậu bé nghèo nhưng rất có chí học hành đã khiến nhiều người cùng góp tay giúp thay đổi cuộc sống của cậu.

Một sinh viên công nghệ y học 20 tuổi - cô Joyce Torrefranca - đã tình cờ đi ngang qua Daniel và nhìn thấy cậu bé chăm chú học bài, cô liền ghi lại khoảnh khắc đó và đăng tải lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Ngay khi bức ảnh xuất hiện, rất nhiều người đã quyên góp để giúp đỡ Daniel và gia đình cậu.

Cậu bé Daniel Cabrera 9 tuổi, sinh sống ở thành phố Mandaue, Philippines.
Cậu bé Daniel Cabrera 9 tuổi, sinh sống ở thành phố Mandaue, Philippines.
Daniel sống với mẹ và hai em trong một quầy hàng di động bán đồ ăn dạo.
Daniel sống với mẹ và hai em trong một quầy hàng di động bán đồ ăn dạo.

Với số tiền mọi người quyên góp, Daniel sẽ tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành bác sĩ hoặc cảnh sát. Cộng đồng mạng trên khắp thế giới đã cùng gây quỹ để tạo thành một học bổng lâu dài cho cậu, giúp cậu có đủ kinh phí theo đuổi việc học từ nay cho tới Đại học.

Bên cạnh học bổng dành cho Daniel, gia đình cậu cũng nhận được tiền mặt và nhiều hiện vật khác. Trước đó, dụng cụ học tập của cậu bé chỉ có duy nhất một chiếc bút chì. Mẹ của Daniel - chị Christina Espinoza cho biết gia đình chị rất cảm kích tấm lòng của mọi người. Chồng của chị đã sớm qua đời trong tù, nhà của họ đã bị cháy rụi sau một trận hỏa hoạn cách đây 5 năm.

Mẹ của Daniel chỉ kiếm được số tiền tương đương 40.000 đồng/ngày bằng cách phụ việc cho một quầy hàng ăn di động, bù lại, mẹ con chị được ngủ trong quầy khi đêm xuống. Khi hết giờ bán hàng ăn, chị lại đi bán hàng rong trên phố để kiếm thêm.

Nói về con trai mình, chị Espinoza cho biết Daniel là một cậu bé rất kiên cường và quyết tâm, cậu chăm học và rất thích học. Cậu đã từng năn nỉ mẹ cho đi học dù không có tiền để ăn trưa ở trường. Cậu thường nói với mẹ rằng: “Con không muốn nhà mình nghèo mãi. Con muốn đạt được ước mơ của mình”.

Để đảm bảo số tiền quyên góp được chi dùng đúng mục đích, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Xã hội thành phố Mandaue đã giúp lên kế hoạch chi tiết cho việc chi tiêu số tiền quyên góp. Daniel hiện được coi như một nhân vật biểu tượng của những em bé nghèo ở Philippines, cậu đã giúp người ta thực sự hiểu về ý nghĩa của việc học và sức mạnh của tinh thần hiếu học.

Sống như những đóa hoa - Tạ Quang Thắng

Bích Ngọc
Theo People