Lào tưng bừng lễ hội kết thúc mùa chay 2013

(Dân trí) - Ngày 20/10 người dân Lào tưng bừng lễ hội kết thúc 3 tháng mùa chay, theo phong tục tập quán của đất nước coi đạo phật là Quốc giáo. Lễ hội đua thuyền hay còn gọi là Bun- xồng- hưa (Bounsongheua) là lễ hội cấp quốc gia hàng năm của Lào.

Hội đua thuyền là một hiện tượng đánh dấu cho việc kết thúc mùa chay của người Lào, đất nước coi Phật giáo là Quốc giáo. Hội đua thuyền năm 2013 của Lào diễn ra trên đoạn sông Mê - Kông tại bản Sỉ - thăn (Sithan), quận Chăn - tha - bu - li (ChanthanBouri), đối diện với bản Xỉ - xiêng - mày (Xixiengmai), tỉnh Nỏng- khai (Nongkhai) của Thái Lan.

Ông Soulanh Mahalath Bí thư Trung ương Đảng - Bí thư Đô trưởng Vientiane cho biết: “Đối với lễ hội đua thuyền thì đây là tập quán của nước Lào chúng tôi, đây là ngày hội của quần chúng, của tất cả mọi người. Bởi rằng nhân dân Lào chúng tôi khi bước sang tháng 11 phật lịch là thời gian bắt đầu cho mùa gặt hái. Dịp này bà con hẹn nhau đến lễ hội đua thuyền vì thế lễ hội này là lễ hội sôi động nhất của nhân dân chúng tôi.

Bắt đầu kết thúc mùa chay người Lào gọi là “Ọc phẳn sả”, ngay từ sáng sớm ngày 19/10, mọi người mọi nhà đã cùng nhau lên chùa làm lễ cúng phật và dâng lễ tại chùa, cầu chúc yên bình và ước vọng hạnh phúc. Tại đây, các nhà sư trù trì tại các ngôi chùa cầu thần chúc phúc cho tất cả mọi người. Trong 3 tháng mùa chay là 3 tháng kiêng khem, các nhà sư không đi chùa khác, mọi người không được tổ chức cưới hỏi và uống bia rượu. Dịp này các phật tử dâng lễ lên các nhà sư với lễ dâng hay còn gọi là “Tắc bạt” để tạ ơn thần phật mà nhiều tầng lớp tham gia, kể cả các du khách nước ngoài cũng cảm thấy đây là một hoạt động lý thú.

Tối đến, mọi nhà cùng thắp nến và ngắm trăng, tạ ơn thần thánh, tổ tiên, cầu mong sức khỏe, gia đình yên ấm, giầu sang, làm ăn phát đạt. Năm nay hết mùa chay đúng vào dịp trăng rằm nên mọi người tin mọi điều may mắn sẽ đến.

Bà Chaleun Vetthafong- bản Dongpalane: “Việc thắp nến này là để tạ ơn thần thổ địa, và ghi nhận ngày hết mùa chay. Sau khi đã lên chùa trở về nhà, cần phải được cúng bái từ trên nhà xuống mặt sân. Phía trên nhà là cúng bái thần thánh tổ tiên của chúng tôi, dưới đây là cúng các vị thần mặt đất để họ về phù hộ độ trì cho con người sức khỏe và hạnh phúc, đó là tập quán tín ngưỡng phật giáo của chúng tôi”.

Hội đua thuyền năm nay thu hút hàng vạn người dân khắp mọi miền đất nước đến dự, theo đó, các nhà lãnh đạo Lào từ trung ương đến các địa phương và du khách nước ngoài, các vị ngoại giao đoàn các nước cũng tham dự.

Tham gia tranh tài Hội đua thuyền năm nay có 39 đội, đại diện cho các tổ chức tập thể đến từ các Bộ ngành trung ương và các tỉnh cũng như các bản làng của Thủ đô Viêng chăn. Các đội này đã giành chiến thắng ở cuộc thi cấp tỉnh. Ban tổ chức lễ hội cho biết, giải thưởng đội thắng cuộc sẽ có trị giá từ 15 đến 20 triệu kíp (Tương đương 50 triệu đồng). Đây là hoạt động Văn hóa tín ngưỡng của người Lào nhưng cũng là hoạt động thể thao văn hóa mang tính bản sắc, mỗi năm chỉ diễn ra một lần vào đầu tháng 11 phật lịch của Lào.

Đối với người dân Lào mỗi tháng có một lễ hội và mỗi năm có các lễ hội cấp quốc gia như Bun- pi- may -Tết cổ truyền, Bun- Thát- luổng- Hội tháp và Bun -xồng- hưa - Lễ hội đua thuyền. Lễ hội này được coi là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của Lào.

Ông Soukanh Mahalath Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đô trưởng Vientiane: “Lễ hội đua thuyền năm nay còn có ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của Lào sắp tới, đó là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào và chuẩn bị kỷ niệm Quốc Khánh Lào tròn 40 năm vào năm 2015 tới đây. Bên cạnh đó nhằm tạo điều kiện cho du lịch và dịch vụ của thành phố Viêng chăn ngày càng phát triển cũng như tăng cường giữ gìn và phát huy văn hóa bản sắc của người dân các bộ tộc Lào”.

Giữ gìn và phát huy giá trị của lễ hội là chủ trương và đường lối văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng Nhân dân cách mạng Lào đề ra. Một thực tế, các lễ hội của Lào thực sự là lễ hội do quần chúng tạo ra và phục vụ tín ngưỡng của tất cả mọi người không phân biệt quan chức hay thường dân.

Một số hình ảnh lễ hội đua thuyền (Bun- xồng- hưa (Bounsongheua) là lễ hội cấp quốc gia hàng năm của Lào:

Bà Chaleun Vetthafong cùng con gái thắp nến đêm sau buổi sáng lên chùa:
Bà Chaleun Vetthafong cùng con gái thắp nến đêm sau buổi sáng lên chùa: "Việc thắp nến này là để tạ ơn thần thổ địa, và ghi nhận ngày hết mùa chay...".

Ông Soukanh Mahalath Bí thư Đô trưởng Vientiane.
Ông Soukanh Mahalath Bí thư Đô trưởng Vientiane.

Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.

Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.

Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.

Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.

Lực lượng bảo vệ cũng có mặt khắp mọi đoạn sông.
Tổ trọng tài dùng máy tính để giám sát cuộc đua diễn ra trên đoạn sông mà bờ bên kia là Thái Lan.

Đông đảo người dân xem lễ hội đua thuyền.
Đông đảo người dân xem lễ hội đua thuyền.

 
Khánh Quốc - Nguyễn Duy