Lặng người trước MV tri ân các anh hùng liệt sỹ của NSƯT Tố Nga

(Dân trí) - Mới đây, NSƯT Tố Nga đã có buổi họp báo giới thiệu MV “Gửi vào thương nhớ” – một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Lập. Bài hát gây xúc động khi được quay tại Quảng Trị với câu chuyện thấm đẫm nước mắt về tình cha con trong thời chiến.

Tố Nga chia sẻ, việc thực hiện “Gửi vào thương nhớ” như một định mệnh đã đặt sẵn lên vai chị. Và để thực hiện được sản phẩm này, chị đã phải dồn hết những gì đang có, thậm chí dời cả liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát để có kinh phí làm.

Lặng người trước MV tri ân các anh hùng liệt sỹ của NSƯT Tố Nga - 1

Tố Nga đỏ hoe mắt khi bày tỏ những lời tri ân trong buổi họp báo.

MV tái hiện câu chuyện về tình cảm của người con gái đối với người cha đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình của Tổ quốc. Theo ước nguyện của người cha khi cô gái còn nhỏ và rất yêu ca hát, rằng sau này lớn lên sẽ được hát giữa một dàn nhạc giao hưởng lớn, thật hoành tráng, trong buổi thi tốt nghiệp thanh nhạc tại trường nhạc đang theo học, cô gái đã xin phép hội đồng chấm thi cho phép mình được thể hiện phần thi tại nghĩa trang Đường Chín (Quảng Trị). Điều vốn không có trong tiền lệ, nhưng vì lời khẩn cầu tha thiết của cô sinh viên nên hội đồng đã đồng ý.

Đạo diễn Lam Hạ không xây dựng về một cuộc chiến khốc liệt với bom rơi, đạn nổ, bi thương như người ta vẫn nghĩ về chiến tranh mà khắc họa câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng khiến người xem ám ảnh, thấy đau đến tận tim, dâng trào nước mắt.

Trước khung cảnh mái nhà tranh vẫn thế, giấc mơ hồn nhiên vẫn thế, những luống rau mẹ trồng vẫn xanh ngắt như vậy, nhưng chỉ có cha đi là không về, để cho bài hát vẫn còn dang dở, để cho đôi mắt trẻ thơ cứ cồn cào những mong chờ…

Lặng người trước MV tri ân các anh hùng liệt sỹ của NSƯT Tố Nga - 2

Nhạc sĩ Lê Trọng Lập (áo đen), diễn viên Vân Anh (váy trắng) cùng bé Thỏ (đóng vai con gái thời bé) cùng ca sĩ Tố Nga.

Nhạc sĩ Lê Trọng Lập chia sẻ, anh vốn là người rất “sắt đá”, không dễ mủi lòng nhất là phim ảnh nhưng xem “Gửi vào thương nhớ” anh đã khóc tới 2 lần, đó là 2 lần phát MV. Anh cho biết, anh hạnh phúc vì ca khúc do anh phổ nhạc đã được đặt vào một tác phẩm xúc động đến thế.

NSƯT Tố Nga cho biết, ngay từ khi có ý tưởng làm MV, cả ê-kíp đã lên “giây cót” để đối diện với vất vả. Bản thân chị đã phải chạy ngược chạy xuôi lo cho 40 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng của Đại học Âm nhạc Huế ra Quảng Trị thực hiện một cảnh quay.

Điều khó khăn nhất là cả ê-kíp lùng sục ở Quảng Trị mấy ngày mà không có cái đàn piano lớn nào cả nên đành phải chở từ Huế ra. Việc đưa được cây đàn này ra không chỉ kỳ công trong vận chuyển mà cũng phải thuyết phục rất nhiều chủ đàn mới cho mượn.

Lặng người trước MV tri ân các anh hùng liệt sỹ của NSƯT Tố Nga

Bên cạnh NSƯT Tố Nga, diễn xuất của các diễn viên trong MV là nghệ sĩ Xuân Trường (vai người bố), diễn viên Vân Anh (vai người mẹ) và đặc biệt là bé Thỏ (vai Nga thời nhỏ) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Hà Tùng Long