Lại một mùa giải Vietnam’s Next Top Model nhiều “khó hiểu”

Thí sinh bị chê nhiều nhất vì tạo dáng xấu và biểu hiện vô cảm lại đường hoàng bước vào đêm chung kết của top 4. Các hot boy, hot girl lúc nào cũng đẫm nước mắt vì bị giám khảo chê phải rời cuộc thi. Những cuộc cãi vã giữa thí sinh “diễn” cho có. Rồi nghi án “kết quả bị rò rỉ”… Tất cả những điều đó vẫn không làm nên một mùa Vietnam’s Next Top model “dậy sóng”.

Thí sinh “vớt” lại dẫn đầu

Top 4 vào chung kết gồm: Hồng Xuân, Nguyễn Hợp, Thành An và Hương Ly. Trong đó, cô gái cao 1,9m Hồng Xuân từ khi xuất hiện đã trở thành “hiện tượng” vì đi đứng loạng choạng, vấp ngã liên tục, thậm chí còn bị bạn diễn ví “như bà lão khi đội nia thóc catwalk”, nhiều lần lọt vào top nguy hiểm, không biết cách tạo dáng, nét mặt thiếu biểu cảm, lại được các giám khảo cứu để khỏi bị loại. Đây được xem là một màn “PR” cho chương trình, vì theo tiêu chí “Không ngừng chuyển động”, thì mỗi thí sinh phải chứng minh cho được tính sáng tạo, quyết liệt từng ngày.

Khá hơn Hồng Xuân, là Võ Thành An, Hương Ly, tuy nhiên, họ vẫn bị chê “đơn điệu một màu”, và không ít lần rơi vào vòng nguy hiểm, vẫn được cứu hết tập này đến tập khác. Riêng thí sinh Nguyễn Hợp 3 lần liên tiếp lọt vào vòng nguy hiểm, mà không hiểu sao vẫn được Thanh Hằng ưu ái, và điều này khiến dân mạng phản ứng.

TS Nguyễn Hợp quá được giám khảo ưu ái. Ảnh: T.L
TS Nguyễn Hợp quá được giám khảo ưu ái. Ảnh: T.L

Không những gặp khó khăn về biểu hiện thần thái gương mặt, các thí sinh còn kém về phát âm, ngữ điệu và phong cách trò chuyện. Chương trình đã tạo cơ hội cho họ được luyện giọng để làm MC truyền hình, làm tiếp viên hàng không… Tuy nhiên, đa số thí sinh đều không vượt qua ngưỡng trung bình, phong cách thì chưa tạo được đẳng cấp…

Từ chuyện có tập tất cả thí sinh có phần thi kém đều không bị loại, khán giả bắt đầu đánh động về khả năng của ban giám khảo, và đa số chê dàn thí sinh của năm nay, trong đó có những người “cơ mặt đơ, tạo dáng chán”.

Hơn thế nữa, có những màn thí sinh khóc như mưa khi bị loại, bị chê thiếu tiến bộ, bị cắt tóc không vừa ý… đã khiến nhiều cảnh quay của chương trình Vietnam’s Next Top model “tràn đầy nước mắt”. Dàn mẫu nữ khóc đã đành, có hot boy như Đinh Đức Thành cũng khóc như mưa khi bị chê chụp ảnh xấu vì... “em nhớ mẹ”, rồi bỗng dưng xin rút lui khỏi cuộc thi cũng lại khóc…

Đó cũng chính là lý do có khán giả bình luận: Giám khảo, thí sinh và nội dung chương trình đều nhảm như nhau.

Rộ “nghi án” sắp xếp

Đáng nói hơn, ngay khi ban giám khảo công bố top 4 vào chung kết, dư luận rộ lên nghi án kết quả bị rò rỉ ngay từ khi còn duy trì top 9. Trong đó còn ghi rõ, ai bị loại lúc nào, và về sau cũng đúng y như thế.

Khi được hỏi về điều này, Tùng Leo - người chỉ đạo sản xuất chương trình - đã khéo léo chống chế: “Khán giả có cách nhìn riêng và họ cũng rất sâu sắc, nên việc dự đoán đúng cũng rất dễ hiểu. Với tư cách là nhà sản xuất, tôi rất vui khi nghe điều này, vì như thế chứng tỏ họ rất am hiểu về chương trình của chúng tôi”. Thế nhưng, khó có khán giả nào có thể dự đoán “chính xác” như thế, trừ người cầm chịch chương trình truyền hình thực tế.

Cũng phải công nhận rằng, dù chịu nhiều tai tiếng, song thí sinh Hồng Xuân dần lột xác và có những tiến bộ hơn hẳn những ngày đầu, đứng đầu top 4. Phải chăng, thí sinh này là ẩn số của năm nay, với chiều cao khủng và nỗ lực hết mình? Ngoài ra, thí sinh Nguyễn Hợp cũng được cho là được ưu ái, và biết đâu, cô cũng làm nên chuyện, khi so với các năm trước, các thí sinh càng bị khán giả ghét bao nhiêu thì càng được giám khảo ưu ái và họ đã làm nên chiến thắng như Lê Thúy, Thiên Trang, Nguyễn Oanh? Còn Hương Ly có phong cách tương đối đồng đều, ít trồi sụt như các thí sinh khác. So với ba cô gái, thì chàng trai còn lại Thành An lại mờ nhạt hơn cả.

Người ta tin rằng môtíp “vịt bầu hóa thiên nga” sẽ không còn được sử dụng trở lại, mà đơn giản, là mô típ ngẫu hứng… vốn có của truyền hình thực tế. Tất cả còn chờ đêm chung kết 11.10 tới.

Theo Minh Thi
Lao động

Lại một mùa giải Vietnam’s Next Top Model nhiều “khó hiểu” - 2