Lã Thanh Huyền: “Đóng phim chiến tranh, nhiều cảnh tôi đã lịm đi…”

(Dân trí) - Là một diễn viên trẻ, lớn lên trong giàu sang, đủ đầy, bởi vậy khi đóng Mây của “Người trở về” là một quá trình thay đổi lớn trong nhận thức của Lã Thanh Huyền…

Lã Thanh Huyền là một người trẻ tuổi, hiện đại, lại luôn nổi tiếng là có kinh tế vương giả, nhà triệu đô. Vậy, lý do gì khiến bạn sau thời gian dài rời xa rời làng giải trí lại quyết định quay trở lại nhận một vai nặng ký, và vất vả như vai Mây trong phim chiến tranh “Người trở về”?

Quả thật, đoàn làm phim “Người trở về” đã quay vào những ngày khí hậu khắc nghiệt nhất, lạnh nhất của mùa đông miền Bắc, từ tháng 12/2014 đến tháng 1/2015. Đã có những cảnh quay tôi bị kiệt sức, lịm đi. Ví dụ như cảnh tôi và Trương Minh Quốc Thái dưới nước, chúng tôi đã phải ngâm người dưới nước rất lâu để quay cảnh đó, đến khi đạo diễn hô “cắt”, tôi đã lịm đi trong tay anh Trương Minh Quốc Thái.

Thêm nữa, bối cảnh phim được đặt ở những nơi địa hình hiểm trở, những cảnh quay ở rừng núi, bến sông, mưa bão… Chúng tôi cực khổ thực sự, đến mức, khi quay phim, chúng tôi không cần phải diễn quá nhiều về sự cực khổ, vất vả. Tôi có 45 ngày tập trung cùng đoàn làm phim, sống tách xa gia đình, dồn toàn bộ tâm sức cho vai Mây.

Tôi đã sống trọn vẹn với nhân vật, đã cống hiến tất cả cho nhân vật của mình. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, tôi quyết định trở lại lần này với vai Mây, tôi muốn được khán giả nhìn thấy một Lã Thanh Huyền khác. Tôi muốn khẳng định năng lực của mình.

 

Lã Thanh Huyền: “Đóng phim chiến tranh, nhiều cảnh tôi đã lịm đi…” - 1

Một cảnh trong phim "Người trở về"- bộ phim được đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Điện ảnh Quân đội. Phim được sản xuất mừng 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

 

Nghĩa là, sau hơn 2 năm tĩnh lặng, bạn quyết định trở lại là để muốn được khán giả nhìn thấy một Lã Thanh Huyền khác?

Tôi có hơn 2 năm tạm xa làng giải trí để thực hiện thiên chức làm mẹ. Trong hơn 2 năm đó, quả thực, tôi nhận được một số lời mời đóng phim. Tuy nhiên, không có kịch bản nào, không có câu chuyện nào, không có nhân vật nào khiến tôi bị ám ảnh, khiến tôi khao khát được thể hiện như nhân vật Mây trong “Người trở về”.

Tôi muốn sự trở lại của mình có ý nghĩa. Vì thế, tôi đã chờ đợi một tác phẩm hay, một nhân vật hay để sống hết mình. Và khi nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả về vai Mây và phim “Người trở về”, tôi rất xúc động và tự hào.

 

Lã Thanh Huyền: “Đóng phim chiến tranh, nhiều cảnh tôi đã lịm đi…” - 2

Bối cảnh chiến trận trong phim

 

Mây- là nhân vật đầy số phận với 2 mảng bi kịch khác biệt, bi kịch trong cuộc chiến và bi kịch khi bước ra khỏi cuộc chiến. Với một nhân vật “nặng” như thế, dù có thể nhận thấy những nỗ lực, cố gắng của Lã Thanh Huyền, nhưng đôi chỗ, vẫn thấy bạn bị “đuối” trước thân phận nhân vật. Có lẽ vì, sự đủ đầy giữa cuộc sống hiện đại, cộng thêm tuổi đời còn trẻ, chưa thể giúp Lã Thanh Huyền hình dung được hết những nỗi đau, mất mát của những người đã sống trong cuộc chiến ấy?

Tôi lại nghĩ khác. Khi nhận vai Mây, tôi đã đọc rất nhiều lần truyện ngắn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Ngọc Minh. Tôi cũng nghiên cứu rất kỹ kịch bản phim và nhân vật Mây. Đó đúng là một vai diễn quá nặng với một diễn viên trẻ như tôi. Nhưng tôi đã trò chuyện với đạo diễn Đặng Thái Huyền, tôi muốn nhân vật Mây của tôi- trước khi bước vào cuộc chiến là một người hoàn toàn hồn nhiên, trong sáng, sống đầy lý tưởng. Khi bước vào cuộc chiến, cô ấy hoàn toàn bất ngờ, choáng váng trước những đau đớn, mất mát mà chiến tranh mang lại. Những nỗi đau của Mây là do chiến tranh mang đến, chứ cô ấy không có nỗi đau nội tại.

Và khi trở về, Mây vẫn là người khát khao hạnh phúc, cô ấy chỉ không ngờ, những nỗi đau tưởng như có thể khép lại, những nỗi buồn tưởng như đã lùi xa, hóa ra, mới chỉ bắt đầu…

Tôi muốn xây dựng một nhân vật Mây khác. Cô ấy không bị chiến tranh làm cho tàn tạ, làm cho khôn khan, làm cho buồn thảm. Cô ấy cất giấu những nỗi đau cho riêng mình, những khát khao cho riêng mình, và cứ âm thầm chịu đựng tất cả.

Có những lúc, nỗi đau dường như nhấn chìm Mây. Nhưng trên tất cả, cô ấy vẫn khát khao, vẫn đợi chờ hạnh phúc đến với mình…

 

Lã Thanh Huyền: “Đóng phim chiến tranh, nhiều cảnh tôi đã lịm đi…” - 3

Cảnh trong phim

 

Sinh năm 1985, Lã Thanh Huyền biết và hiểu những gì về chiến tranh?Việc tham gia một bộ phim chiến tranh có làm thay đổi nhận thức của bạn về những cuộc chiến đã diễn ra ở Việt Nam?

Quả thật, tôi sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa. Và như nhiều người nói, tôi có cuộc sống no ấm, dư dả. Chính vì vậy, khi tham gia bộ phim “Người trở về”, tôi mới phần nào hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh.

Trong quá trình quay phim, đạo diễn đã sử dụng những quả nổ rất gần diễn viên và có thể gây chấn thương thực sự. Chính vì vậy, chúng tôi vừa diễn xuất nhưng cũng vừa phải tìm cách né tránh các quả nổ trên phim trường. Chúng tôi không phải diễn quá nhiều, vì chúng tôi đã sợ thật, đã khổ thật.

Mây đã chứng kiến đồng đội của mình hy sinh, đã tận mắt thấy những đau thương, mất mát của cuộc chiến, đã thấy máu khắp nơi, đã hiểu những hy sinh kinh khủng… Khi vào vai Mây, tôi đã nghĩ, nếu là một cuộc chiến thực sự, những nỗi đau ấy, những mất mát ấy còn lớn lao, thảm khốc đến mức nào.

Và trên tất cả, tôi thấy mình thực sự may mắn. Tôi và những thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình đã may mắn biết bao. Và các anh các chị- những người đã sống, đã nằm lại, đã đi qua những cuộc chiến ấy đã sống một cuộc đời bi hùng đến nhường nào.

 

Lã Thanh Huyền: “Đóng phim chiến tranh, nhiều cảnh tôi đã lịm đi…” - 4

Lã Thanh Huyền và Trương Minh Quốc Thái trong phim

 

H.H

 

Lã Thanh Huyền: “Đóng phim chiến tranh, nhiều cảnh tôi đã lịm đi…” - 5