Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2020:

“Không thể quên” giọng hát của người tù bị kết án oan suốt 37 năm

(Dân trí) - Thí sinh Archie Williams là một nhân tố đặc biệt của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ “America’s Got Talent” năm nay. Archie đã khiến người nghe xúc động mạnh trước phần trình diễn của mình.

Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2020: “Không thể quên” giọng hát của người tù bị kết án oan suốt 37 năm

Sự xúc động mạnh xảy ra một phần bởi Archie Williams có giọng hát ấn tượng, một phần bởi câu chuyện cuộc đời anh. Archie Williams đã bị kết án oan và phải ngồi tù oan trong suốt 37 năm.

Chương trình “America’s Got Talent” hiện vẫn chưa lên sóng, nhưng Archie Williams đã được xem như một nhân tố đáng chờ đợi của mùa thi năm nay. Câu chuyện về anh đã trở thành một điểm nhấn của chương trình năm nay. Khi chỉ còn vài ngày nữa “America’s Got Talent” sẽ chính thức lên sóng màn ảnh nhỏ tại Mỹ, cái tên Archie Williams đã được đề cập tới nhiều trên mạng xã hội Mỹ.

Câu chuyện về thí sinh Archie Williams đã được giám khảo của chương trình - nhà sản xuất âm nhạc Simon Cowell - chia sẻ trên trang cá nhân.

Trong đăng tải chia sẻ clip phần thi của thí sinh Archie Williams, giám khảo Simon Cowell đã viết: “Đây là phần thi của Archie Williams. Tôi sẽ không bao giờ quên phần thi này trong suốt cuộc đời mình. Tôi sẽ không bao giờ có thể nghe lại ca khúc này theo cảm nhận như trước được nữa. Anh ấy đã vĩnh viễn làm thay đổi cảm xúc về ca khúc này trong tôi”.

“Không thể quên” giọng hát của người tù bị kết án oan suốt 37 năm - 1

Thí sinh Archie Williams là một nhân tố đặc biệt của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ “America’s Got Talent” năm nay. Archie đã khiến người nghe xúc động mạnh trước phần trình diễn của mình

Về câu chuyện cuộc đời của Archie Williams, hồi năm 1982, có một người phụ nữ da trắng 30 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà riêng của cô, cảnh sát tiến hành điều tra vụ án. Archie bị coi là thủ phạm, bị kết án tù chung thân, không được hưởng khoan hồng. Archie đã ngồi tù suốt 37 năm.

Chia sẻ với MC của chương trình - Terry Crews, anh Archie Williams tâm sự: “Tôi đã luôn biết rằng mình vô tội, tôi không phạm tội ác mà mình bị kết án, nhưng tôi chỉ là một thanh niên da đen nghèo khó, tôi không có khả năng để chiến đấu lại những oan trái xảy ra với mình. Tự do nhiều khi ở trong tâm hồn, tôi đi vào tù nhưng tôi không để cho tâm trí mình ở trong tù”.

Ở trong tù, Archie đã luôn ca hát và cầu nguyện để giữ cho tinh thần của mình không quá bi lụy. Khi được xem chương trình “America’s Got Talent”, anh đã luôn mơ ước về một ngày mình có thể tham gia tranh tài tại cuộc thi.

“Không thể quên” giọng hát của người tù bị kết án oan suốt 37 năm - 2

Phần thi của Archie đã nhận được cả 4 sự đồng ý từ ban giám khảo và anh được đi tiếp vào vòng trong

Cuối cùng, công lý đã đến với Archie khi một bằng chứng DNA được đưa ra ánh sáng và vụ án được lật lại, Archie được giải oan và được ra tù hồi tháng 3/2019. Vài tháng sau, anh đã đăng ký tham gia thử sức tại cuộc thi “America’s Got Talent”.

Trong phần thi của mình, Archie đã lựa chọn thể hiện ca khúc “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, một ca khúc gắn liền với giọng hát của Elton John. Giọng hát và câu chuyện của Archie đã khiến ban giám khảo và khán giả rất xúc động, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Phần thi của Archie đã nhận được cả 4 sự đồng ý từ ban giám khảo và anh được đi tiếp vào vòng trong.

Bích Ngọc

Theo AGT