Khi nghệ thuật hòa với thiên nhiên và chạm vào tâm hồn mỗi người

Hiện thực đã cho thấy, tại không gian thơ mộng, giữa những hồ nước, con suối bốn mùa trong xanh, dàn nhạc giao hưởng đã có buổi biển diễn ấn tượng, đầy sắc mầu và đã chạm đến tâm hồn của tất cả mọi người bằng những thanh âm vốn chỉ réo rắt trong phòng hòa nhạc.

Tại Flamingo Đại Lải Resort vừa diễn ra tuần lễ nghệ thuật với tên gọi “Art In The Forest 2015”. Xuyên suốt chương trình Art In The Forest là một không gian văn hóa nghệ thuật đậm nét với nhiều loại hình biểu diễn hấp dẫn như: Triển lãm tranh “Sự Xâm Lấn” của họa sĩ Vũ Hồng Nguyên và Triển lãm điêu khắc toàn quốc Flamingo Đại Lải trưng bày 15 tác phẩm của 15 nghệ sĩ điêu khắc trẻ đương đại.

Cùng với các chương trình biểu diễn lễ hội nghệ thuật âm nhạc đường phố, Flamenco, ca nhạc Acoustic, nghệ thuật Chầu văn…Lần đầu tiên, dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã có một chương trình biểu diễn ngoài trời. Đây cũng là lần đầu người dân được tiếp cận với hình thức âm nhạc vốn chỉ quen biểu diễn trong phòng.

Buổi biểu diễn như phản biện lại những nhận xét cho rằng giao hưởng là thể loại âm nhạc hàn lâm khó tiếp cận và chỉ phù hợp với một nhóm khán giả nhỏ.

Khi nghệ thuật hòa với thiên nhiên và chạm vào tâm hồn mỗi người - 1

Người thực hiện ý tưởng đưa nhạc giao hưởng ra biểu diễn ngoài trời - Nghệ sĩ Piano Nguyễn Thu Đông cho biết, chương trình thực hiện với mong muốn mang nghệ thuật đến gần hơn với mọi tầng lớp công chúng.

“Tôi có một người bạn rất thích nghe nhạc và yêu đến mức đam mê giao hưởng cổ điển, dù chưa từng được đào tạo qua bất kỳ một trường lớp hay khóa học âm nhạc nào. Anh ấy nói: “Không có âm nhạc bác học, không có âm nhạc chỉ dành cho một số đối tượng thính giả, bất kể ai cũng có thể cảm nhận nếu được nghe và biết lắng nghe. Một làn điệu dân ca Việt Nam nếu không biết lắng nghe thì cũng chẳng thấy được cái hay, nét đẹp của hồn dân tộc Việt trong đó” – anh Đông nói.

Hiện thực đã cho thấy, tại không gian thơ mộng, giữa những hồ nước, con suối bốn mùa trong xanh, cỏ cây căng tràn sức sống, trên những triền đồi trải đầy hoa nở, cánh rừng keo, rừng thông bát ngát tại Flamingo Đại Lải Resort dàn nhạc giao hưởng đã có buổi biển diễn ấn tượng, đầy sắc mầu và đã chạm đến tâm hồn của tất cả mọi người bằng những thanh âm vốn chỉ réo rắt trong phòng hòa nhạc.

“Thưởng thức âm nhạc giao hưởng trong một không gian mở như vừa qua tại Tuần lễ nghệ thuật “Art in the forest” đã giúp người nghe, người nghệ sỹ biểu diễn có thêm những cảm xúc thăng hoa và sự sáng tạo trong nghệ thuật, gắn kết nghệ thuật với cuộc sống thực tiễn. Tôi đã có những cảm xúc đồng điệu giữa khán giả với người nghệ sỹ; nghệ thuật trở nên bình dị và thật gần gũi biết bao khi đang diễn ra xung quanh ta” - Chị Khánh Linh, khách nghỉ dưỡng tại Flamingo Đại Lải resort nhận xét.

Khi nghệ thuật hòa với thiên nhiên và chạm vào tâm hồn mỗi người - 2
Khi nghệ thuật hòa với thiên nhiên và chạm vào tâm hồn mỗi người - 3

Cũng với mong muốn mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, Ban biên tập âm nhạc (thuộc Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải) đã ra dày công xây dựng và cho ra mắt Album “Flamingo classic Four Seasons” để giới thiệu tới khán thính giả những tác phẩm âm nhạc cổ điển với giai điệu quen thuộc, gần gũi; nhiều buổi hòa nhạc với những quy mô vừa và nhỏ được thực hiện ngoài trời chính là một việc làm cụ thể, thiết thực với mong muốn gửi đến tất cả thính giả một thông điệp, một quan niệm khác về nhạc cổ điển.

Ông Đông cho biết thêm, quyết tâm đưa nghệ thuật âm nhạc hàn lâm đến với đông đảo người dân, những vị khách du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái nơi đây là tiêu chí mà chủ đầu tư Flamingo Đại Lải resort đã và đang thực hiện. Đây cũng là khác biệt của khu resort này so với những nơi khác.

Theo đó, trong thời gian tới, các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời tại Flamingo Đại Lải Resort sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm tôn vinh các giá trị nghệ thuật trong một không gian văn hóa du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp; là nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng ý nghĩa, một phong cách riêng biệt, thể hiện đẳng cấp trong xu thế hội nhập và phát triển mang tính bền vững.

Cũng trong tuần lễ nghệ thuật Art In The Forest 2015 tại Flamingo Đại Lải resort các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã biểu diễn phục vụ công chúng vở ballet đương đại “Vườn Địa đàng” . Năm 2013, đích thân biên đạo múa Sasha Evtimova (người Macedonia) đã sang dàn dựng vở với các nghệ sĩ Việt Nam theo một chương trình hợp tác nghệ thuật. Vở diễn có sự kết hợp của những vũ điệu uyển chuyển cùng các hình ảnh của nghệ thuật thị giác, do nghệ sĩ Predrag Milochevich đảm trách. Vở diễn khiến ta liên tưởng đến tình yêu của con người trong cuộc sống, tình yêu của con người trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Vẻ đẹp ấy như chạm vào làn da ta, tỏa hương thơm…..

Trước khi dàn dựng ở Việt Nam, “Vườn địa đàng” đã được trình diễn nhiều nước châu Âu.

PT