Khi nghệ sĩ thừa nhận vai diễn của mình là... thảm họa

(Dân trí) - Vì nhiều lý do, đã không ít đạo diễn cũng như diễn viên nổi tiếng phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận vai diễn hay tác phẩm điện ảnh của mình là... thảm họa.

George Clooney và Joel Schumacher với phim Batman & Robin (1997)
 
George Clooney liên tục xin lỗi vì thảm họa

George Clooney liên tục xin lỗi vì thảm họa Batman & Robin, với mọi lý do từ cách xây dựng hình ảnh nhân vật chính cho tới bối cảnh và những bộ trang phục trong phim. Diễn viên này thừa nhận rằng mình gần như đã phá hủy toàn bộ cả dòng phim, cho tới nhiều năm sau, khi Christopher Nolan làm nên ba tập phim siêu phẩm, bắt đầu bằng Batman Begins năm 2005. Khi tham gia bộ phim này, Clooney từng nghĩ đó sẽ là một quyết định cực kỳ đúng đắn với sự nghiệp của anh, nhưng thực tế rõ ràng là không phải như vậy.

Cũng giống như George Clooney, đạo diễn Joel Schumacher cũng xin lỗi công chúng vì tập phim này. Trong một buổi phỏng vấn, Schumacher cho rằng mình đã gây thất vọng cho những khán giả từng xem Batman Forever và đặt mọi hy vọng vào Batman & Robin. Tuy nhiên, thực chất việc làm này của Schumacher chỉ muốn làm vừa lòng các khán giả khó tính của mình.

Shia LaBeouf với phim Indiana Jones and the Crystal Skull (2008)
 
Trong một buổi họp báo cho phim

Trong một buổi họp báo cho phim Wall Street: Money Never Sleeps hồi năm 2010, Shia LaBeouf đã chính thức xin lỗi khán giả vì bộ phim Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull mà anh tham gia. Theo đó, người xem đổ lỗi cho đạo diễn Steven Spielberg và các nhà viết kịch bản vì những cảnh quay kỳ cục trong phim. Nhưng theo LaBeouf, nhiệm vụ của diễn viên là mang lại sức sống cho bộ phim và anh đã không hoàn thành vai trò đó.

J.D. Shapiro với phim Battlefield Earth (2000)
 
Trong một buổi họp báo cho phim

Khi John Travolta bổ nhiệm biên kịch J.D. Shapiro chuyển thể một trong những tiểu thuyết viễn tưởng của L. Ron Hubbard sang thành phim điện ảnh. Tác phẩm được lựa chọn là Battlefield Earth, nhưng phiên bản gốc đen tối và đáng sợ hơn rất nhiều so với bản phim hoàn chỉnh. Kết quả là Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 đã phải nhận giải Mâm xôi vàng cho bộ phim tệ nhất thập niên vào năm 2010, và Shapiro đã vui lòng nhận giải này. Biên kịch này cũng viết một lá thư mở tới báo New York Post, trong đó đưa ra lời xin lỗi tới những khán giả từng đi xem Battlefield Earth ngoài rạp. Shapiro cho rằng đó không phải những gì ông từng dự định, nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài những tính toán của ông.

Vincent Gallo với phim The Brown Bunny (2003)
 
Sau khi khán giả bày tỏ sự búc xúc trước bộ phim

Sau khi khán giả bày tỏ sự búc xúc trước bộ phim The Brown Bunny tại lễ công chiếu ở Liên hoan phim Cannes 2003, đạo diễn Vincent Gallo ngay lập tức đã phải lên tiếng xin lỗi. Ông gọi đó là một thảm họa và tốn thời gian vô ích. Ông tuyên bố sẽ không làm một bộ phim nào nữa, sau khi đã gửi lời xin lỗi tới các nhà sản xuất và những người đầu tư vào dự án phim này.

Phan Hạnh

Theo Mentalfloss