“Đại chiến” Taylor Swift - Kim Kardashian:

Khi “đế chế Taylor Swift” khuynh đảo vì… Kim “siêu vòng 3” (I)

(Dân trí) - Taylor Swift được coi là hình tượng sao giải trí lành mạnh, nổi tiếng không cần khoe thân quá lố, không cần chiêu trò câu khách, không dính scandal, chất cấm… Một ngôi sao “toàn thiện, toàn mỹ”. Vậy mà, Swift giờ lại bị cho là… kẻ nói dối?

Một scandal được cả ê-kíp tạo dựng bài bản

Ngày 1/4, rapper người Mỹ Kanye West cho ra mắt nhạc phẩm “Famous” trên các trang nghe nhạc online, ngay lập tức, nhạc phẩm này gây lùm xùm mặt báo.

“Famous” có những lời lẽ gây tranh cãi hướng vào ngôi sao nhạc pop Taylor Swift khiến lượng fan hùng hậu của Swift “dậy sóng”, “ném đá” Kanye West. West liền lên tiếng khẳng định rằng trước khi tung ra “Famous”, anh này đã hỏi xin sự đồng ý của Swift rồi.

Kanye West và Taylor Swift là hai nhân vật “bạn - thù” khó phân định rõ.
Kanye West và Taylor Swift là hai nhân vật “bạn - thù” khó phân định rõ.

Phản ứng của Swift, sau lời giải thích của West, là cử người thay mình đưa ra phát ngôn chính thức. Theo đó, cô phủ nhận rằng đã được hỏi xin ý kiến trước về phần lời bài hát và lên tiếng chỉ trích West vì đã viết những lời hát có tính chất lăng mạ cô.

Tháng 6 vừa qua, West cho ra mắt MV “Famous” hoàn chỉnh với phần hình ảnh rất gây sốc khiến fan của Swift càng tức giận, truyền thông và công chúng càng sửng sốt.

Chính tại thời điểm “đắt giá” này, vợ của Kanye West - ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian - liền cho công khai một đoạn video clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Swift và West qua điện thoại.

Trong đó, người xem ngỡ ngàng vì thấy Swift đã trò chuyện thân tình như bạn bè với West và chấp nhận phần lời hát gây tranh cãi viết về mình trong nhạc phẩm“Famous”. Clip này được quay từ trước tháng 4, khi “Famous” chưa ra mắt.

Lúc này, truyền thông và công chúng mới… “ngã ngửa”. Nói một cách nhẹ nhàng thì “công chúa pop” đã không nói toàn bộ sự thật khi lên tiếng chỉ trích rapper Kanye West.

“Nữ hoàng chiêu trò” Kim Kardashian - vợ của Kanye West - chính là “át chủ bài” trong scandal chấn động giới showbiz Mỹ.
“Nữ hoàng chiêu trò” Kim Kardashian - vợ của Kanye West - chính là “át chủ bài” trong scandal chấn động giới showbiz Mỹ.

Tất cả thiện chí trước đó của West khi gọi điện hỏi xin ý kiến của Swift đã bị Swift “lờ tịt”, không hề đả động đến trong những phát ngôn chính thức về nhạc phẩm “Famous”, cô khiến West trở thành kẻ nói dối trước công chúng và truyền thông.

Điều duy nhất Swift và ê-kíp của cô không thể ngờ, đó là trong thời buổi công nghệ, mọi thứ có thể trôi đi rất nhanh, nhưng đồng thời, bất cứ thứ gì cũng có thể lưu lại vĩnh viễn chỉ cần… một chiếc điện thoại. Cuộc gọi hôm đó không chỉ có mình Kanye West, còn có “bậc thầy của chiêu trò” - Kim Kardashian - ở bên lắng nghe và… quay clip.

“Vỏ quýt dày” gặp… “móng tay nhọn”

Tháng 6 này, Kim K trả lời phỏng vấn báo chí và khẳng định rằng cô đang nắm giữ một video clip ghi lại cuộc gọi giữa chồng mình và Swift, trong đó Swift đã cùng thảo luận và đi đến chấp thuận phần lời của nhạc phẩm “Famous”: “Tôi khẳng định chồng tôi đã phải nhận quá nhiều điều tệ hại, dù anh ấy đã cư xử lịch thiệp và thậm chí còn gọi điện để được cho phép”.

Kim Kardashian là một nhân vật giải trí rất “đáng gờm” của showbiz Mỹ.
Kim Kardashian là một nhân vật giải trí rất “đáng gờm” của showbiz Mỹ.

Tháng 7 này, Kim K đăng tải đoạn video clip lên mạng, trong đó, người ta thấy Swift trò chuyện thân thiện, vui vẻ với West và không phản đối gì phần lời của “Famous”: “Anh hãy làm bất cứ điều gì khiến anh cảm thấy tốt cho nhạc phẩm, rõ ràng đó chỉ là lời hát tếu táo thôi. Tôi thực sự trân trọng việc anh gọi điện cho tôi như thế này… Nếu mọi người hỏi tôi về bài hát, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi nói rằng: Anh ấy đã gọi cho tôi và nói cho tôi biết về bài hát này rồi”.

Sau khi đoạn video clip này đăng tải và gây chấn động giới showbiz Mỹ, “công chúa pop” dường như đã đánh mất phép nhiệm màu.

Swift liền chuyển hướng, quay sang tố West vì đã dùng từ tục để gọi cô trong bài hát, nhưng đó chỉ là một sự chống đỡ yếu ớt, bởi vấn đề đang khiến mọi người sửng sốt không phải là từ tục, mà là West đã thực sự gọi điện hỏi xin ý kiến Swift về lời hát, trong đoạn clip, những câu hát còn gây sốc hơn “từ tục” đó đã được West đưa ra thảo luận với Swift.

Vậy cuộc điện thoại hỏi xin ý kiến của West là có thật. Và việc mọi người quy tội cho nam rapper này gian dối là sai.

Khi “đế chế Taylor Swift” khuynh đảo vì… Kim “siêu vòng 3” (I) - 4

Toàn bộ câu chuyện này có gì đáng nói? Đáng nói ở chỗ, một ngôi sao quốc tế được giới trẻ trên khắp thế giới yêu mến và hâm mộ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng hình ảnh. Sự hoàn hảo, toàn vẹn của cô đang có nguy cơ sụp đổ, biệt danh “công chúa pop” có thể sẽ không còn lấp lánh hào quang bởi cô đã… nói dối và đã bị chính Kim K bóc mẽ.

Truyền thông - công chúng đã ngỡ ngàng, sửng sốt; fan hâm mộ đã thất vọng. Đằng sau công chúa pop quả thực còn có nhiều câu chuyện bí mật hơn một scandal được tính toán bài bản nhưng cuối cùng vẫn bị… “hớ”.

Hiện tại, ê-kíp của Taylor Swift đang đe dọa vợ chồng Kim K - Kanye West vì việc tung clip, bởi luật bang California coi việc ghi âm cuộc điện thoại mà không cho đối phương được biết là hành vi phạm tội. Dù vậy, nếu Kim K - Kanye West có thực sự gặp rắc rối với pháp luật, thì tổn hại đối với hình ảnh của Taylor Swift sau scandal này vẫn là không thể đong đếm.

Sẽ không quá nếu nói một tượng đài đã sụp đổ. Taylor Swift là thần tượng của bao người trẻ trên khắp thế giới. Cô được coi là hình tượng sao giải trí lành mạnh, nổi tiếng không cần khoe thân quá lố, không cần chiêu trò câu khách, không dính scandal, chất cấm… Một ngôi sao “toàn thiện, toàn mỹ”. Vậy mà, Swift lại bị cho là… một kẻ nói dối làm mất danh dự người khác?!

Bích Ngọc
Tổng hợp