Khép lại một năm bằng hai câu chuyện tình cảm động

(Dân trí) - Một chàng trai đối diện với việc bị tàn phế, anh chủ động chia tay bạn gái, chỉ để rồi người bạn gái mặc váy cưới tới cầu hôn bên giường bệnh. Một cô gái phát hiện mình bị ung thư, bạn trai cô quyết tâm cử hành hôn lễ, dù chỉ vài giờ trước khi cô bước sang thế giới khác.

Chàng trai tàn tật chia tay vì bạn gái, được bạn gái cầu hôn lại

Khép lại một năm bằng hai câu chuyện tình cảm động - 1

Mới đây, tờ tin tức Shanghaiist (Trung Quốc) đã đưa tin về một cặp đôi tại Đài Loan, chàng trai đã quyết định chia tay bạn gái của mình sau khi được bác sĩ cho biết về việc anh sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật tháo khớp chân sau khi gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đứng trước tương lai phải sống trong cảnh tàn tật, chàng trai đã chủ động nói lời chia tay.

Điều mà anh không ngờ chính là người bạn gái của mình đã mặc váy cưới tới bên giường bệnh cầu hôn lại vị hôn phu của mình. Trước đây, chàng trai đã cầu hôn cô gái, cặp đôi đự định sẽ kết hôn trong năm 2018. Nhưng rồi một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến cơ thể chàng trai phải gánh chịu những thương tật vĩnh viễn.

Không muốn trở thành gánh nặng của bạn gái, anh đã chủ động nói lời chia tay. Trong đoạn video clip kỷ niệm được cô gái chủ động sắp xếp ghi lại, cô cầm trên tay một bó hoa, mặc váy cưới bước vào phòng của chàng trai tại bệnh viện ở thành phố Đài Bắc.

Trước nhóm bạn thân, cô gái hỏi: “Nếu anh đồng ý lấy em làm vợ, thì hãy nhận lấy đóa hoa này”. Chàng trai cảm động đáp lại: “Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để trở nên khỏe mạnh hơn và sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời này”.

Chàng trai tàn tật chia tay vì bạn gái, được bạn gái cầu hôn lại

Cô gái bị ung thư tổ chức hôn lễ 18 tiếng đồng hồ trước khi trút hơi thở cuối cùng

Khép lại một năm bằng hai câu chuyện tình cảm động - 2

Chỉ 18 tiếng đồng hồ trước khi trút hơi thở cuối cùng, giấc mơ của cô Heather Lindsay (31 tuổi) đã trở thành sự thật. Người phụ nữ đến từ bang Connecticut, Mỹ, đã tổ chức hôn lễ với tình yêu của cuộc đời mình trên giường bệnh vào ngày 23/12 vừa qua, ở thời điểm hai năm sau khi cô bị chẩn đoán mắc ung thư vú.

Cô Lindsay đã kết hôn với bạn trai lâu năm của mình - anh David Mosher (35 tuổi) - bằng một hôn lễ giản dị, được tổ chức để kỷ niệm một chặng đường dài và khó khăn hai người đã cùng song hành bên nhau, trước khi chặng đường ấy đi đến điểm dừng cuối cùng.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc phấn khích khi Lindsay giơ hai tay lên cao đã được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Nói về bức ảnh này, anh David Mosher chia sẻ: “Khoảnh khắc ấy khiến tôi liên tưởng đến một người băng qua vạch đích của cuộc thi chạy marathon”.

Chỉ vài giờ sau khi trải qua hôn lễ, Lindsay bắt đầu cảm thấy trong người rất mệt. Trước đó, hôn lễ đã được tổ chức tại bệnh viện, nơi Lindsay sống những ngày tháng cuối đời.

Khép lại một năm bằng hai câu chuyện tình cảm động - 3

Lindsay và Mosher gặp nhau tại một lớp học nhảy hồi năm 2015, sau một năm yêu nhau, Mosher đã cầu hôn bạn gái. Nhưng rồi đúng vào ngày 23/12/2015, Lindsay bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Trong suốt quãng thời gian sau đó, cặp đôi đã đồng hành bên nhau trong quá trình trị liệu của Lindsay và họ vẫn luôn lạc quan nói về hôn lễ.

Khi sức khỏe của Lindsay nhanh chóng chuyển biến xấu vào những ngày cuối năm 2017, lễ cưới đã được đẩy lên sớm hơn. Lindsay đã gắng gượng với chút sức lực còn lại của mình để mặc chiếc váy cưới và được đưa tới nhà nguyện của bệnh viên - nơi hôn lễ cử hành.

Giờ đây, Lindsay đã được an táng vào ngày 30/12 vừa qua. Câu chuyện tình yêu của cô đang được lan truyền trên mạng xã hội Mỹ.

Bích Ngọc
Theo NY Daily News/Asia One