Khát vọng đổi đời của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe

(Dân trí) - Người ta nhớ đến Marilyn Monroe với danh xưng “biểu tượng sex”, những hình ảnh, vai diễn gợi cảm trứ danh; nhưng người ta ít khi nhớ rằng đã có lúc chính Marilyn cũng muốn thoát khỏi hình ảnh làm nên danh tiếng của mình.

Trên một chuyến bay từ Los Angeles đến New York hồi tháng 11/1954, có một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo kính đen, đội tóc giả… màu đen. Đó chính là Marilyn Monroe, khi đó cô 28 tuổi, vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ thứ hai. Cùng bay chuyến này với Marilyn là nhiếp ảnh gia của tờ tạp chí Look - Milton Greene, một người bạn thân thiết lâu năm.

Thời điểm này, Marilyn muốn bỏ lại đằng sau cuộc hôn nhân tan vỡ với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio. Đau thương trong cuộc sống riêng bỗng trở thành động lực khiến Marilyn muốn theo đuổi một ước mơ lớn: chạy trốn khỏi hình ảnh “biểu tượng sex” mà Hollywood đã gán cho cô để trở thành một nữ diễn viên đích thực với những vai diễn có sức nặng.

Cô quyết định rời xa Los Angeles - thành phố có Hollywood, để tới New York. Tại đây, người bạn nhiếp ảnh gia của cô - Milton Greene - hứa hẹn sẽ giúp cô ổn định cuộc sống ở thành phố mới. Marilyn ước muốn có công ty điện ảnh của riêng mình - Marilyn Monroe Productions - để tự nắm quyền định đoạt đối với những vai diễn mà cô sẽ đóng.

Marilyn Monroe ở New York hồi tháng 3/1955, cô rời bỏ Los Angeles hồi tháng 11/1954 với hy vọng sẽ bắt đầu tạo dựng một hình ảnh mới trong mắt truyền thông và công chúng.
Marilyn Monroe ở New York hồi tháng 3/1955, cô rời bỏ Los Angeles hồi tháng 11/1954 với hy vọng sẽ bắt đầu tạo dựng một hình ảnh mới trong mắt truyền thông và công chúng.

Người bạn nhiếp ảnh gia - Milton Greene (ảnh) - đã hứa sẽ giúp Marilyn ổn định cuộc sống tại thành phố mới.
Người bạn nhiếp ảnh gia - Milton Greene (ảnh) - đã hứa sẽ giúp Marilyn ổn định cuộc sống tại thành phố mới.

Ngay khi đặt chân tới New York, Marilyn đã say đắm thành phố này bởi ở New York, người ta không săn đón cô cuồng nhiệt như ở Los Angeles, người đẹp thích thú tận hưởng sự tự do trước đây chưa từng biết tới.

Tại đây, Marilyn đã có thời gian hẹn hò với tài tử màn bạc Marlon Brando (nam diễn viên về sau sẽ xuất hiện trong loạt phim “Bố già”), giao du với nhà văn Truman Capote (tác giả của những đầu sách như “Bữa sáng ở Tiffany’s”, “Máu lạnh”…), kết bạn với nam ca sĩ Frank Sinatra và học diễn xuất với nam diễn viên kỳ cựu Lee Strasberg…

Đó là quãng thời gian hiếm hoi khi Marilyn cảm thấy cuộc sống của mình thực sự vui tươi, dễ chịu. Thời điểm này, Marilyn thường xuyên đi bộ trên những đường phố của New York, ghé thăm những triển lãm nghệ thuật, đi nghe hát, xem kịch một cách thoải mái. Cuộc sống mới những tưởng khiến cô không bao giờ còn muốn quay lại Hollywood nữa…

Tại đây, Marilyn đã quen biên kịch Arthur Miller - người đàn ông rồi sẽ trở thành người chồng thứ ba của cô.

Mùa hè năm 1953, danh tiếng của Marilyn đã lên tới đỉnh cao ở Hollywood khi cô xuất hiện trong “Gentlemen Prefer Blondes” (Quý cô tóc vàng). Lúc này, hình ảnh của một “biểu tượng sex” đã được định hình cho phong cách của Marilyn.

Thời kỳ này, Marilyn đã đóng 21 phim, xuất hiện trên hơn 300 bìa tạp chí, giành được 3 giải Quả Cầu Vàng và đang trên đà trở thành nữ diễn viên sinh lời nhất Hollywood.

Thế rồi cô chuyển tới New York và tham vọng sẽ tạo nên bước chuyển trong sự nghiệp. Những thủ tục giúp thành lập công ty điện ảnh Marilyn Monroe Productions được hoàn tất vào cuối năm 1954, người đẹp bắt đầu bước vào công cuộc tạo dựng hình ảnh mới.

Marilyn rời xa Los Angeles trong vài năm, với hy vọng sẽ có thể lãng quên cuộc hôn nhân đổ vỡ với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio (ảnh), đồng thời, cô cũng muốn tìm cách thoát ra khỏi hình ảnh “biểu tượng sex” đã được định hình cho mình.
Marilyn rời xa Los Angeles trong vài năm, với hy vọng sẽ có thể lãng quên cuộc hôn nhân đổ vỡ với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio (ảnh), đồng thời, cô cũng muốn tìm cách thoát ra khỏi hình ảnh “biểu tượng sex” đã được định hình cho mình.

Trong thời gian lưu lại New York, Marilyn đã có nhiều bạn mới, tạm lãng quên cuộc sống ở Los Angeles trước đây.
Trong thời gian lưu lại New York, Marilyn đã có nhiều bạn mới, tạm lãng quên cuộc sống ở Los Angeles trước đây.

Trong những ngày tháng lưu lại ở New York, Marilyn Monroe đã nhanh chóng làm quen với những người nổi tiếng sinh sống tại đây, trong đó, đáng kể có tài tử Marlon Brando.
Trong những ngày tháng lưu lại ở New York, Marilyn Monroe đã nhanh chóng làm quen với những người nổi tiếng sinh sống tại đây, trong đó, đáng kể có tài tử Marlon Brando.

Nam ca sĩ Frank Sinatra là một trong những người bạn thân thiết của Marilyn trong thời gian cô lưu lại New York.
Nam ca sĩ Frank Sinatra là một trong những người bạn thân thiết của Marilyn trong thời gian cô lưu lại New York.

Nhà văn nổi tiếng Truman Capote cũng là một người bạn thân mến của người đẹp tóc vàng.
Nhà văn nổi tiếng Truman Capote cũng là một người bạn thân mến của người đẹp tóc vàng.

Thời điểm này, giới điện ảnh Los Angeles rất tò mò muốn biết Marilyn đang sống như thế nào ở New York, dù vậy, hình ảnh của cô được nhiếp ảnh gia Milton Greene tính toán kỹ lưỡng. Chính ông là người thực hiện những bộ ảnh mới cho Marilyn với phong cách nhẹ nhàng hơn, không nhấn mạnh vào khía cạnh “biểu tượng sex” như trước.

Đến ngày 7/1/1955, Mariyn lần đầu tiên sẵn sàng xuất hiện chính thức trước truyền thông kể từ khi chuyển tới sống ở New York, để tuyên bố rằng cô đã thành lập công ty điện ảnh của riêng mình.

Tại New York, Marilyn đã gặp và yêu biên kịch Arthur Miller. Cặp đôi kết hôn năm 1956. Dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng rạn nứt rất nhanh chóng. Cặp đôi cố gắng “cầm cự” được đến năm 1961.
Tại New York, Marilyn đã gặp và yêu biên kịch Arthur Miller. Cặp đôi kết hôn năm 1956. Dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng rạn nứt rất nhanh chóng. Cặp đôi cố gắng “cầm cự” được đến năm 1961.

Trong ảnh là khi phóng viên đổ về căn hộ của Marilyn ở New York ngay sau khi thông tin về việc cô ly hôn người chồng thứ ba - biên kịch Arthur Miller - được công bố.
Trong ảnh là khi phóng viên đổ về căn hộ của Marilyn ở New York ngay sau khi thông tin về việc cô ly hôn người chồng thứ ba - biên kịch Arthur Miller - được công bố.

Đối với Monroe, cuộc hôn nhân thứ ba rạn nứt là một đòn giáng mạnh vào tâm lý vốn nhiều bất ổn. Tháng 2/1957, Marilyn Monroe thực hiện những bước cuối cùng để xóa bỏ sự tồn tại của công ty điện ảnh Marilyn Monroe Productions. Giấc mơ đổi đời, nỗ lực thoát khỏi hình ảnh của một “biểu tượng sex”, để trở thành một diễn viên thực thụ, lụi tắt trong Marilyn.

Sức sống mà trước đó New York truyền đến cho cô không còn nữa khi những đau thương lại bắt đầu xuất hiện vì cuộc hôn nhân trục trặc.

Hiểu rằng sự nghiệp của mình đã không có thêm được bước tiến nào trong những năm tháng lưu lại New York, Marilyn Monroe không nghĩ ra giải pháp nào hơn là quay trở lại Hollywood với những vai diễn “biểu tượng sex” như cũ, điều mà cô đã từng muốn trốn chạy…

Ngày 5/8/1962, một ngày chủ nhật, người ta tìm thấy Marilyn Monroe tại nhà riêng ở Los Angeles trong tình trạng đã không còn sự sống… Rời xa Hollywood, rồi lại trở về, và cuối cùng ra đi vĩnh viễn ở đây, cuộc đời Marilyn Monroe vừa rực rỡ hào quang vừa buồn bã bi kịch.

Trong năm 2017 này, truyền thông và công chúng sẽ nhớ tiếc cái ngày mà cách đây đúng 55 năm, một nhan sắc huyền thoại đã ra đi.

Ngày nay, người ta nhớ đến Marilyn Monroe với danh xưng “biểu tượng sex”, những hình ảnh, vai diễn gợi cảm trứ danh; nhưng người ta ít khi nhớ rằng đã có lúc chính Marilyn cũng muốn thoát khỏi hình ảnh làm nên danh tiếng của mình. Chỉ có điều định mệnh đã khiến cô không thể nào thoát ra được…

Cuộc đời và sự nghiệp của Marilyn Monroe

Bích Ngọc
Theo New York Times/Daily Mail