Khánh Thi: Những người đàn ông yêu tôi đều tử tế

Dù không có ý định đào sâu thêm chuyện "nữ hoàng khiêu vũ" công khai yêu Dũng “khùng” thì Khánh Thi cũng chặn trước bằng lời than: "Chị không nói hay nhắc tên anh Nguyễn Quang Dũng nhé! Chị mệt mỏi lắm rồi... Showbiz chị cũng mù tịt".

Không "đánh" cũng đủ... "bóng"

 

Sau những lùm xùm trên mặt báo khi công khai đã yêu đạo diễn Dũng khùng ba năm nay, lại vừa cho ra mắt album đầu tay… đột nhiên chị lại biến mất để sang Mỹ du học. Chị không sợ dư luận đặt câu hỏi sao?

 

Khánh Thi: Vừa rồi tôi được học bổng du học tại Mỹ về nghệ thuật khiêu vũ thể thao. Dù rất bận và mọi kế hoạch vẫn còn dang dở nhưng thú thật tôi rất thích đi học. Thực ra làm nghề nào cũng vậy, khiêu vũ thể thao hay ca hát mình phải xác định trong nhiều năm không phải chộp giật là được. Đã là nghệ sỹ là phải học hoài…

 

Nhiều người nói tôi đang đánh bóng tên tuổi nhưng thực tế thì không đánh thì tên tôi đã… "bóng" rồi. Mọi người biết đến Khánh Thi đầu tiên là với bộ môn nghệ thuật khiêu vũ thể thao. Giới giải trí gắn tên tuổi Khánh Thi với danh hiệu nữ hoàng khiêu vũ nhưng tôi đâu dám nhận.

 

Chị từng chia sẻ trên báo giới sẽ phát triển sự nghiệp ca sỹ theo hướng trở thành một vũ công hát, hiện đang mới và hiếm trong giới giải trí. Điều gì khiến chị tự tin nó sẽ “hút” thị hiếu khi mà công chúng vẫn còn nặng về giọng hát hơn ngoại hình và vũ đạo?

 

Thực ra đây cũng là mô hình khá phổ biến ở nước ngoài. Đã có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trên thế giới như nữ danh ca Jenifer Lopez, ca sỹ Nguyễn Hưng của sân khấu hải ngoại Paris by night…

 

Một khi quyết định trở thành ca sỹ, hẳn nhiên tôi phải tự tin với giọng hát của mình. Và với thế mạnh là một vũ công tự biên đạo khi trình diễn ca khúc, tôi nghĩ cũng là món lạ giải trí với công chúng.

 

Đạo diễn Lê Hoàng có lần viết “phải nghe Mỹ Tâm hát và xem Khánh Thi ca”. Chị có chạnh lòng trước nhận xét này?

 

Tôi không thấy chạnh lòng đâu, thật đấy. Thực ra làm ca sỹ hát cho vạn người. Có nhiều người thích mình thì cũng sẽ có ối kẻ không ưa. Một Khánh Thi vũ công hát sẽ có khán giả của riêng mình.

 

Anh Lê Hoàng cũng chỉ là một ý kiến, mà đã là Lê Hoàng thì nhiều ý lắm (cười). Khi nghe câu nhận xét đó, mỗi người có cách hiểu riêng. Riêng tôi lại cảm thấy đó là sự ghi nhận riêng của anh ấy dành cho mình. Hát không chỉ nghe, phải hấp dẫn người ta mới xem chứ!

 
Khánh Thi: Những người đàn ông yêu tôi đều tử tế
 

Với album đầu tay “Trai xinh gái đẹp” kết hợp với Quang Vinh, tôi thắc mắc sao chị lại chọn hợp tác với tên tuổi đã "ngủ yên" suốt hai năm nay, chị không sợ đứa con tinh thần của mình “chìm” theo sao?

 

Vinh là bạn thân của tôi. Vinh chọn cho mình cách ẩn đi trong showbiz hai năm qua, nhưng vẫn duy trì sự nghiệp ca hát, đi lưu diễn và luôn có lượng khán giả của riêng mình.

 

“Trai xinh gái đẹp” là dự án âm nhạc online rất ngẫu hứng của tôi và Quang Vinh. Hai chúng tôi giống nhau một quan điểm trong nghệ thuật là hứng lên thì làm. Rất thoải mái, không đặt nặng vấn đề khen chê, doanh thu…

 

Ra mắt sản phẩm đầu tay trong thời điểm showbiz bị đánh giá là hỗn loạn. Chắc hẳn chị có chiến lược của riêng mình?

 

Đã là nghệ thuật thì không quan trọng thời điểm hay nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Nếu dựa vào scandal, phải đợi thời điểm phù hợp, tính toán thành hay bại… thì chẳng bao giờ làm tới cái gì cả đâu. Hãy cứ thích và làm thôi! Muốn làm tới phải có máu… liều.

 

Khiêu vũ thể thao cũng là một “máu liều” ư?

 

Tôi cũng liều đấy. Ngày đó tôi là diễn viên của đoàn ca múa, ăn lương hưởng chế độ nhà nước. Với một con bé mới ra trường thì phải có máu liều mới dám bỏ để ra nước ngoài theo đuổi một bộ môn mà thời điểm đó người Việt Nam chưa biết là cái gì cả.

 

Đã nổi danh về khẳng định vị trí với khiêu vũ thể thao chị lại đeo đuổi giấc mộng làm ca sỹ. Phải chăng chị ý thức thời hoàng kim rồi sẽ tắt và danh hiệu nữ hoàng khiêu vũ rồi cũng bị soán ngôi?

 

Với tôi nghề chính vẫn là huấn luận viên khiêu vũ thể thao. Hoạt động ca hát cũng chỉ là tay trái để thỏa mãn sở thích. Tôi là người thích rất nhiều thứ. Cứ thích là tôi làm.

 

Sẽ có người bảo tôi ôm đồm nhưng quan điểm của tôi mình có khả năng đến đâu thì làm đến đó. Càng làm nhiều nghĩa là mình đang được lao động. Những người ngại ngần, lo sợ chẳng qua họ không có đủ khả năng mà thôi…

 
Tôi vừa vặn với... đàn ông Việt
 

Tôi vừa vặn với... đàn ông Việt

 

Đàn ông thường dị ứng với những tuýp phụ nữ quá điệu và ái ngại sự ủy mị. Bạn trai chị thì sao?

 

Tôi không hỏi bao giờ. Nhưng người ta đã yêu mình chắc phải vì điều gì đó hoặc cũng không cụ thể một điều gì. Nhưng một khi đã yêu rồi thì sẽ yêu hết, kể cả điệu đà hay nổi loạn.

 

Chị chia sẻ đã tìm được người đàn ông dành cho mình. Đức tính nào của người yêu khiến chị thích nhất nếu quyết định cưới làm chồng?

 

Chân thành.

 

Chỉ thế thôi ư? Không phải là chị không mê đàn ông tài, kiếm tiền giỏi và biết nịnh đấy chứ?

 

Thời điểm này để đánh giá một người đàn ông thế nào là tài năng rất nhiều cung bậc! Cũng có những người đàn ông tài năng nhưng không gặp thời thì mình đâu có thể đánh giá anh ta ngu dốt được. Các cụ nói rồi "nồi nào úp vung nấy," mỗi người đều có một nửa tương thích với mình.

 

Khó đấy! Vì chị là nữ hoàng khiêu vũ cơ mà... Sự chiêm nghiệm này có được sau cuộc tình tám năm đổ vỡ ?

 

Không hẳn. Mỗi độ tuổi mình càng biết rõ điều gì thực sự cần cho mình. Khánh Thi bây giờ đã ba mươi tuổi, qua thời tuổi trẻ bồng bột.

 

Khi mình hiểu cuộc sống hơn, nếm trải nhiều cung bậc hơn sẽ ít đòi hỏi hơn. Không thể có một người đàn ông vừa đẹp trai, tài năng, kiếm tiền giỏi lại chân thành, chung thủy…

 

Nhưng chắc hẳn người mới bù được những thiếu hụt ở người cũ?

 

Ô, với tôi không thế. Những người đàn ông tôi yêu trước sau vẫn na ná nhau cả thôi. Họ đều rất tử tế. Chia tay cũng vì duyên số cả mà thôi… Đàn ông mà không giống ở điểm này thì sẽ trùng điểm khác. Như khi mình thích mặc quần jean thì sẽ luôn thấy nó đẹp dù có phá cách thì cũng là cái quần jean thôi…

 

Tôi biết người đặc biệt quan trọng với chị là mẹ. Vậy bác nhận xét thế nào về bạn trai vốn là một đạo diễn nổi tiếng?

 

Ôi, mẹ tôi ai cũng thích. Chỉ cần tôi có bạn trai là mẹ tôi thích lắm rồi… (cười). Có lẽ qua lời chào, hay hành động nhỏ thôi bà biết rằng người này sẽ yêu thương, chăm sóc được cho con gái mình.

 

Chị cứ nói thế, để lấy lòng được mẹ vợ người Bắc Kỳ đâu phải dễ?

 

Vì tôi thích anh ấy trước đấy chứ! Mẹ tôi rất tây, tôi đưa bạn trai về nhà, ở đó luôn cũng được. Mẹ rất biết gu của tôi. Một khi tôi đã yêu thì bà cũng thương và chiều hơn tôi ấy chứ.

 

Phàm là phụ nữ, trước cuộc tình tám năm gắn bó là điều không thể quên. Có khi nào chị có sự so sánh giữa người cũ và người mới ?

 

Không. Không nên như thế! Trong tình yêu tôi rất lập dị, khác người. Nhưng tôi không bao giờ so sánh giữa họ. Yêu ai tôi cũng yêu hết mình. Cuộc tình nào cũng đẹp, chia tay cũng đẹp nên sao mình quên được. Mỗi một mối tình đi qua với tôi nó như ngăn tủ đựng một món đồ...

 

Tôi thấy các nữ ca sỹ trong showbiz Việt hiện nay thường tìm bến đỗ hạnh phúc với đàn ông ngoại quốc. Chị sống bên Tây nhiều năm lại là vũ công dance sport nhưng mọi người luôn thấy bên cạnh Khánh Thi bóng dáng đàn ông Việt?

 

Tôi cũng có cảm tình với đàn ông Tây chứ. Nhiều người rất tuyệt vời và đáng quý. Nhưng có vẻ tôi vừa vặn với đàn ông Việt hơn... (cười). Tôi thích đàn ông Việt vì nói cùng một thứ tiếng cũng dễ nũng nịu, nhõng nhẽo. Những người đàn ông Việt yêu tôi đều chiều tôi hết mức…

 

Phụ nữ hiện đại thường chê đàn ông Việt thường gia trưởng nhưng tôi lại cho rằng nó là ưu điểm giúp họ quyết đoán hơn.

 

Theo Minh Minh

Vietnam+