Khán giả xúc động với “Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên”

(Dân trí) -Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình “Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên” diễn ra vào tối ngày 26/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia như một “cỗ máy thời gian” đưa khán giả trở về quá khứ, để chứng kiến chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã vẽ nên một trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay người Việt Nam đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu thịt của mình trên mảnh đất thân yêu này. Người ta thường hay nói “người Việt Nam đẹp hơn trong chiến tranh thì phải.” Trong chiến tranh không có lợi ích của bản thân, không có cái tôi mà chỉ có cái chung. Ai cũng một lòng yêu nước, có vật chất thì đóng góp vật chất, có công sức thì đóng góp công sức, không nề hà việc khó, bất chấp mọi hiểm nguy để tham gia chiến đấu. Dù ngoài kia đạn bom có thét gào, thì người Việt Nam vẫn hiên ngang, bất khuất. Thử hỏi ở đâu trên trái đất này, khi ngoài kia máy bay địch đang càn quét, bom đạn đang dày xéo, mà người Việt Nam vẫn hát- “tiếng hát át tiếng bom”. Những lời ca tiếng hát vang lên giữa chiến trường khốc liệt đã chứng minh rằng dân tộc ta yêu sự sống, luôn luôn có niềm tin vào cuộc đời, vào Đảng và Bác Hồ.

Ca sĩ Việt Hoàn

Ca sĩ Việt Hoàn

Ca sĩ Anh Thơ

Ca sĩ Anh Thơ

Trong chương trình Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên khán giả được hội ngộ thế hệ những ca sĩ “cây đa, cây đề” của dân tộc: NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, NSND Trần Hiếu, NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, NSƯT Bích Việt, NSƯT Quang Huy, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh cùng các ca sĩ trẻ như: Việt Hoàn, Đăng Dương, Tân Nhàn, Anh Thơ…

Ca sĩ Anh Thơ

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện trong chương trình

Các nghệ sĩ thông qua âm nhạc, đưa khán giả lại gần hơn mảnh đất Điện Biên anh dũng, kiên cường qua các ca khúc: Qua miền Tây Bắc, Hành quân xa, Đường lên Tây Bắc…

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ có không ít “trai xinh, gái đẹp”. Họ đang ở độ tuổi đôi mươi xuân thì. Nhưng vì tình yêu nước cháy bỏng, vì nỗi đau gia đình, quê hương và cũng vì tiếng gọi tha thiết của Tổ quốc họ đã dứt áo ra đi -“chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. Họ hoà nhập vào một gia đình lớn, có tên gọi cao cả, thiêng liêng: Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mỗi người lính đều chấp hành tốt mọi ý kiến chỉ đạo và nhiệm vụ được giao “quân lệnh như sơn” nhưng lại yêu thương, đùm bọc nhau như anh em một nhà, họ chấp nhận hy sinh để bảo vệ nhau. Họ cùng nhau tham gia kháng chiến bởi họ cùng một mục tiêu, cùng một chí hướng: Hy sinh cho nền độc lập nước nhà.

Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên tái hiện không khí hào hùng của dân tộc


Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên tái hiện không khí hào hùng của dân tộc

"Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên" tái hiện không khí hào hùng của dân tộc

Trong chương trình Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên cả khán phòng như lặng đi để chỉ còn trong không gian những câu hát quen thuộc của một thời “lửa đạn bom rơi”. Ai cũng xúc động nhớ về một thời quá khứ đã qua, nhưng đến giờ những ký ức vẫn còn vẹn nguyên.

Bài hát Giải phóng Điện Biên đã khép lại chương trình nghệ thuật đặc sắc hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cho dù người Việt Nam có đi đâu, làm gì, những bài hát một thời máu lửa vẫn sẽ còn sống mãi trong trái tim và tiềm thức của mỗi người.

Một số hình ảnh tại triển lãm


Một số hình ảnh tại triển lãm

Một số hình ảnh tại triển lãm

Cũng trong buổi tối ngày 26/4/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội bên cạnh chương trình Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên khán giả được thưởng thức triển lãm Ký ức Điện Biên ngay ngoài sảnh trước chương trình.

Triển lãm lần này đặc biệt chú ý tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Thông qua những kỷ vật, tư liệu được trưng bày tại triển lãm, Ký ức Điện Biên đã tái hiện cuộc sống, chiến đấu gian khổ, niềm vui, nỗi buồn trong đời sống hàng ngày, những giây phút hân hoan, mừng rỡ của quân dân ta trên chiến trường khi Điện Biên Phủ toàn thắng. Với những câu chuyện dung dị, cảm động của gần 20 nhân chứng lịch sử được lựa chọn giới thiệu, triển lãm đã đưa người xem trở về quá khứ, để hiểu và cảm phục, biết ơn những người phụ nữ đã không quản ngại khó khăn, cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho đất nước và chấp nhận “thịt nát xương tan” để chiến đấu giành độc lập dân tộc…

Trúc Diệp