Hùng Min gây xúc động với 2 ca khúc trong phim Tết

Hương Hồ

(Dân trí) - Nam ca sĩ khiến người xem vô cùng xúc động khi vừa sáng tác vừa thể hiện hai ca khúc mang thông điệp ý nghĩa trong phim "Tết ta là Tết mẹ".

"Tết ta là Tết mẹ" là 2 tập phim dài 60 phút xoay quanh gia đình bà Sướng (NS Ngọc Tản) với 4 người con: Hạnh (NS Hương Tươi) - Phúc (NSƯT Đới Quân) - Oai (Jimmii Khánh) - Hùng (Hùng Min).

Hùng Min gây xúc động với 2 ca khúc trong phim Tết - 1

Ca sĩ Hùng Min (giữa) chia sẻ tại buổi ra mắt phim "Tết ta là Tết mẹ" tại Hà Nội mới đây (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chồng mất sớm, các con đi làm xa, bà Sướng chỉ còn lại cậu thứ tên Oai (hơn 40 tuổi mà chưa lập gia đình) ở lại quê trông nom mẹ. Vẫn như mọi năm, từ ngày bố mất, 3 người con Hạnh, Phúc và Hùng thường không về quê, kể cả lễ Tết nên dù sống trong một căn nhà khang trang nhưng bà Sướng lại luôn cảm thấy buồn.

Những ngày Tết đến xuân về, ông trưởng thôn thay mặt Hội người cao tuổi tới chúc Thượng thọ bà Sướng. Lúc này, bà chợt nhận ra mình đã ở tuổi 80 tuổi - tuổi bát thập cổ lai hy làm bà càng thêm buồn bã vì năm nay có lẽ vẫn như mọi năm, các con lại bận bịu không về.

Oai thấy thương mẹ nên gọi điện cho các anh chị em để mong mọi người về quê ăn tết với mẹ nhưng mỗi người một lý do, không ai về cả. Cuối cùng, Oai cùng người bạn thân là Bất (NS Anh Đức) rủ nhau ra thành phố tìm và khuyên các anh chị em. Từ đây lần lượt xảy ra những câu chuyện éo le, bi hài xen kẽ...

Hùng Min gây xúc động với 2 ca khúc trong phim Tết - 2

Nghệ sĩ Ngọc Tản (trái) vào vai người mẹ tảo tần trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ phim Tết, nam ca sĩ 9X nói: "Trong một lần tình cờ nói chuyện, một người chị thân thiết hỏi: "Sao năm nay không thấy em ra sản phẩm Tết?". Tôi trả lời thật là công việc bận và làm album Tết tốn thời gian và kinh tế. Sau đó chị động viên tôi thực hiện vì rất thích những sản phẩm trước đó của tôi - MV tái hiện đám cưới xưa "Ngày mình chung đôi".

Sau đó, tôi thú thật là có một ca khúc nhạc Tết đang dang dở và chưa có tâm trạng hoàn thành. Với sự động viên của người chị thân thiết này, tôi đã liên hệ với đạo diễn Đức Thịnh để bày tỏ mong muốn làm một phim ca nhạc Tết. Ban đầu, 2 anh em bàn nhau thời lượng phim 10 phút, hát 5 phút nhưng đến giờ sản phẩm hoàn thành là... 60 phút rồi.

Điều mạo hiểm của sản phẩm này là sự kết hợp với đạo diễn Đức Thịnh. Bởi dù 2 anh em chơi với nhau nhiều năm nay nhưng ai cũng có cái tôi rất lớn, quan điểm riêng đôi khi bất đồng. Lúc đầu tôi rất đắn đo vì đây là phim đầu tay nhưng tôi biết khả năng, tài năng của anh Thịnh vì thế quyết tâm cùng nhau thực hiện đến cùng.

Thông qua bộ phim "Tết ta là Tết mẹ", tôi muốn gửi đi thông điệp về Tết đoàn viên, dù cho có bận bịu, thành công hay thất bại, buồn đau, khó khăn hay trắc trở với cuộc đời thì gia đình và cha mẹ vẫn là nơi để về, phải về với mỗi chúng ta".

Hùng Min gây xúc động với 2 ca khúc trong phim Tết - 3

Một cảnh phim "Tết ta là Tết mẹ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đáng chú ý, trong phim có 2 ca khúc do chính Hùng Min sáng tác và thể hiện: "Là mẹ", "Chúc mừng năm mới". Chia sẻ thêm về hai ca khúc này, Hùng Min cho biết ban đầu vì vấn đề tài chính nên anh muốn tiết kiệm, chỉ muốn giới thiệu 2 ca khúc bằng một phim ngắn thôi, nhưng sau khi "vào tay" đạo diễn Đức Thịnh thì lại thành bộ phim dài. 

"Nhân đây cũng gửi lời cảm ơn "phù thủy phòng thu" Chiến Lê đã đứng sau thành công của sản phẩm âm nhạc của tôi. Bình thường khoảng 10 ngày anh Chiến Lê trả bài nhưng chỉ sau 2 ngày anh đã trả tôi 2 bài tuyệt vời. Bản thu "Chúc mừng năm mới" đơn giản hơn vì mang không khí Tết vui vẻ nhưng bài "Là mẹ" rất khó vì phải đặt cảm xúc khi thể hiện. Tôi và anh Chiến Lê đã phải thu ca khúc này rất lâu", Hùng Min kể.

Hùng Min gây xúc động với 2 ca khúc trong phim Tết - 4

Đạo diễn Đức Thịnh (thứ hai từ phải sang) và các diễn viên tham gia phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Lần đầu hợp tác làm phim với Hùng Min, đạo diễn Đức Thịnh cho biết: "Khi được Hùng Min nhờ viết kịch bản và đạo diễn, tôi đã vừa viết vừa chọn diễn viên. Tôi viết đến vai nào là trong đầu nghĩ ngay tới diễn viên sẽ đóng vai đó. Khi viết tới vai bà mẹ, tôi nói Hùng Min phải mời nghệ sĩ Ngọc Tản, nếu được tôi sẽ viết tiếp không lại đổi câu chuyện phim vì tôi biết "màu" của diễn viên sẽ đi theo hướng nào. Viết tới nhân vật chị gái ngoài 40 chưa lấy chồng, yêu cuồng nhiệt, tôi nghĩ ngay tới nghệ sĩ Hương Tươi... Rất may, kịch bản tôi viết cho nhân vật nào, khi mời thì hầu hết nhận lời đóng.

Một trong những điều tôi tâm đắc ở phim không là cảnh cuối, trong không khí rộn ràng chúc mừng năm mới, đại gia đình quây quần cùng nhau làm cơm, chơi những trò chơi dân gian, nấu những món ăn cổ truyền: bắn bi, nhảy dây, bịt mắt… và cùng ngồi trông bánh chưng…".